Tìm mộ bằng ngoại cảm – Hãy cẩn thận !


Nhu cầu tìm mộ liệt sĩ cho đến nay vẫn còn nóng bỏng và bức xúc với hàng nghìn gia đình.Những năm gần đây, việc tìm mộ bằng phương pháp thông qua nhà ngoại cảm để xác định thân nhân của mình đang nở rộ.
Tôi đã được nghe nhiều người hỉ hả với kết quả chính xác của việc tìm mộ ông, cha liệt sĩ đang nằm sương gối đất nơi rừng rú. Tôi cũng được thấy nét chán nản trên khuôn mặt của người tìm không ra mộ qua các thày chỉ đạo từ xa. Và tôi cũng thấy được vẻ mặt nghi hoặc của nhiều người khi gia đình họ tìm được mộ cha chú hi sinh, nay quy tập về địa phương.
Vấn đề là hiệu quả tìm mộ thông qua nhà ngoại cảm như thế nào?
Đây là chuyện có thực trong gia đình, tôi xin kể để mọi người cùng suy ngẫm.
Cách đây hơn chục năm, trước bức xúc của ông bà ngoại về việc anh trai vợ tôi hi sinh không biết ở nơi nào, vợ tôi đã cất công lên tận Thuỵ Khê, Hà Nội nhờ các thầy ngoại cảm chỉ dẫn , xác định mộ liệt sĩ. Thầy Ph… đã nhiệt tình vẽ sơ đồ, miêu tả ngôi mộ vô danh của anh vợ tôi trong nghĩa trang Triệu Phong, Quảng Trị thuộc hàng thứ bao nhiêu , số mấy, bị nứt vỡ ở đâu trên ngôi mộ, có cây và hoa gì trước ngôi mộ. Thầy còn nói rõ, anh vợ tôi khi ấy đi cùng một đồng đội, bị địch phục kích bắn chết.Sau đó dân chôn vùi xuống một hố. Sau này, người ta quy tập về nghĩa trang chôn chung cả 2 liệt sĩ vào một ngôi mộ như bây giờ.
Hè năm 2002, vợ tôi và anh trai theo chỉ dẫn của nhà ngoại cảm vào nghĩa trang tìm mộ liệt sĩ. Quả thật là trong bao nhiêu ngôi mộ có tên liệt sĩ, xuất hiện một ngôi mộ liệt sĩ vô danh đúng như thầy Ph… miêu tả. Ngôi mộ có các vết sứt vỡ, có cây hoa như thầy đã nói.Sau khi liên lạc điện thoại , thầy Ph… vẫn khẳng định đó chính là ngôi mộ có 2 cốt, trong đó có anh vợ tôi.
Lúc ấy, được sự giúp đỡ tận tình của người quản trang, 2 anh em đã thắp hương,làm gà, thổi xôi cúng khấn rất thành tâm, xót xa cho thân phận người anh đẹp trai, tài giỏi, chăm chỉ nhưng vất vả và không may. Sau khi hạ lễ, 2 anh em được mách bảo đã đi xe ôm đến nhà một thầy cách đó hơn 10km xem chân gà. Ông thầy phán, đúng là mộ anh rồi, đúng là có 2 liệt sĩ trong cùng ngôi mộ. Và anh báo là rất vui vì các em tìm thấy anh, nhưng anh không về, ở đây cùng đồng đội.
Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây.
Một lần, vợ tôi hành hương với một đoàn chị em tâm linh thân thiết với nhau vào phía Nam.. Khi qua nghĩa trang Triệu Phong, vợ tôi ngỏ ý xin đoàn dừng lại thắp hương, mọi người vui vẻ đến bên mộ anh. Chuyện lạ kì xảy ra, anh vợ tôi về nhập vào một chị bạn cùng đoàn. Anh em nhận nhau, nhà tôi mau nước mắt khóc ròng, còn anh vợ vừa cười(cười rất tươi, nhưng vẫn chảy nước mắt ròng ròng) vừa an ủi em gái:
-Việc gì phải khóc. Anh hi sinh cho đất nước là vẻ vang lắm rồi. Thôi, cứ yên tâm, anh ở đây với đồng đội cũng vui rồi.
Khi lên ô tô, nhà tôi bỗng thấy 2 chú châu chấu một xanh, một nâu cứ quanh quẩn đậu vào vai vợ tôi. Ngạc nhiên, vợ tôi khấn hỏi:
-Anh Th… hả? anh có theo em về nhà chơi thì cho chúng em biết nhé. Anh về nhà em cho chồng em tin.
Như chợt nhớ ra điều gì đó không ổn, vợ tôi gọi điện nhờ cậu quản trang mua hộ bộ quần áo bộ đội cúng hoá cho đồng đội anh Th…cùng mộ, vì lúc cúng ở đoàn tâm linh chỉ đôt 1 bộ quần áo bộ đội.
Về tới nhà, tôi được nghe kể lại toàn bộ câu chuyện nhập vong, châu chấu.Tôi cũng thành tâm thắp hương cúng, bố trí để bát, mời cơm khi ăn, bố trí chỗ ngủ cho anh. Sáng ra chúng tôi thấy hiện tượng lạ là có xác 2 con châu chấu màu xanh trên giường để các anh ngủ!
Từ đó mỗi lần có việc đi qua Triệu Phong chúng tôi lại thắp hương cho anh, cầu mong cho anh được yên nghỉ, siêu thoát và tin chắc đó là mộ anh mình sau bao sự lạ trên.
Thưa các bạn!
Nếu cứ mù quáng tin vào những điều vô hình trên, không có kiểm chứng thì có phen chết.
Gần đây, nhân gặp gỡ các cựu chiến binh, tôi lần mò dần tìm đến đồng đội của anh tôi còn sống. Và bất ngờ là anh vợ tôi hoàn toàn không phải hi sinh ở Quảng Trị. Đơn vị anh tôi hành quân vòng sang đất Lào, đi thẳng vào phía Nam không qua Quảng Trị.
Một người anh trong họ, cùng làng có khẳng định, khi ở trong ấy, trước khi chia tay thằng Th…, tao có cho nó ít tiền nguỵ và bảo nó mua bánh kẹo …Hai ngày sau thì nghe tin nó bị pháo dàn của địch chết rồi.
Anh họ tôi nhấn mạnh, cả đơn vị không qua Quảng Trị và thằng Th…không hy sinh ở Quảng Trị
Vậy thông tin người sống và thông tin ngoại cảm, tâm linh cái nào đáng tin hơn?
Vậy các vong kia là ai? Các hiện tượng châu chấu nâu, châu chấu xanh là như thế nào? Ngẫu nhiên chăng?
Nhưng cuối cùng chỉ biết là hãy cảnh giác khi tìm mộ qua đường ngoại cảm.
Phải xác định AND mới tạm an tâm được.
Nguyệt Sinh :loser: