Nguồn http://thichdihoc.blogspot.com/2013/...o-sikhism.html

Tích Khắc Giáo - Sikhism

Một tôn giáo phát triển và được sáng lập hơn 500 năm trước.
Ngày nay, Tích Khắc Giáo có hơn 20 triệu tín đồ trên toàn thế giới và là tôn giáo lớn thứ 5 trên thế giới.
Tích Khắc Giáo rao giảng một thông điệp hết lòng tận tụy hiến dâng và luôn luôn tưởng nhớ đến Thiên Chúa, sống trung thực, sự công bằng bình đẳng của nhân loại, và lên án sự mê tín dị đoan và các nghi lễ mù quáng.
Tích Khắc Giáo bao gồm 10 giáo lý giảng dạy của 10 Guru được ghi nhận qua Tích Khắc Pháp ( Sách Thánh của Tích Khắc Giáo ) và Living Guru, Sri Guru Granth Sahib.


http://thichdihoc.blogspot.com/2013/...khac-giao.html


Giới thiệu về Tích Khắc Giáo

Một lối sống và triết học được sáng lập hơn 500 năm trước.
Ngày nay, Tích Khắc Giáo có hơn 20 triệu tín đồ trên toàn thế giới và là tôn giáo lớn thứ 5 trên thế giới.
Tích Khắc Giáo rao giảng một thông điệp hết lòng tận tụy hiến dâng và luôn luôn tưởng nhớ đến Thiên Chúa, sống trung thực, sự công bằng bình đẳng của nhân loại, và lên án sự mê tín dị đoan và các nghi lễ mù quáng.
Tích Khắc Giáo bao gồm 10 giáo lý giảng dạy của 10 Guru được ghi nhận qua Tích Khắc Pháp ( Sri Guru Granth Sahib là tên Sách Thánh của Tích Khắc Giáo ) và Living Guru,

Ai là Tích Khắc Tử ? Tích Khắc Tử là gì ? Who and What is a Sikh

Từ " Sikh " trong tiếng Punjabi có nghĩa là " môn đồ, học trò, môn sinh " . Tích Khắc Tử là môn đồ của Chúa là những người tin tưởng vào giáo lý và sự dạy dỗ của 10 Guru . Sự khôn ngoan trong giáo lý của Sri Guru Granth Sahib được áp dụng trong thực tế và toàn thế nhân loại.

"Tôi không tuân theo nhịn ăn trong Hindu giáo hoặc các nghi lễ của người Hồi Giáo trong tháng Ramadan
Tôi phục vụ người cuối cùng sẽ cứu nhân loại . Chúa Tể của vũ trụ của người Hindu, Gosain và Allah đối với tôi là một, Từ người Hindu và người Hồi Giáo , tôi đã được giải thoát. Tôi không đi hành hương đến tảng đá Kaaba của người Hồi Giáo, Tôi không làm những nghi lể tắm rửa như người Hindu. Tôi chỉ thờ phượng duy nhất một Thiên Chúa, và tôi không thờ phượng những vị thần khác. Tôi không thờ phượng như người Hindu, tôi không thờ phượng như người Hồi Giáo. Thiên Chúa không có hình dạng và Ngài ở trong tim tôi , và tôi thờ lạy ngài. Chúng ta không phải người Hindu cũng không phải người Hồi giáo. Cơ thể và cuộc sống của chúng ta thuộc về Một Đấng Tối Cao duy nhất là cả Ram và Allah cho chúng ta. (Guru Arjan Dev, Guru Granth Sahib, Raga Bhairon pg. 1136)

"Bất cứ ai tin tưởng vào tất cả những giáo lý của Tích Khắc Giáo , tin tưởng vào sự dạy dỗ của 10 Guru , được rửa tội , và không còn lưu luyến nợ nần và không còn trung thành với các tôn giáo khác. Người đó là Tích Khắc Tử"

Triết học và Đức Tin

Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất . Ngài là Thiên Chúa của nhân loại và của tất cả tôn giáo khác.

Linh hồn đi qua chu kỳ sinh ra và chết đi trước khi đạt tới hình dạng con người. Mục tiêu của cuộc sống là dẫn đến sự tồn tại đạo đức mẫu mực để chúng ta có thể kết hợp với Thiên Chúa. Tích Khắc Tử nên luôn luôn tưởng nhớ đến Thiên Chúa và thực hành lối sống đạo đức trung thực trong khi vẫn duy trì sự cân bằng giữa nghĩa vụ tinh thần và nghĩa vụ vật chất.

Con đường chân chính để đạt được sứ cứu rỗi và kết hợp với Thiên Chúa . Điều đó không đòi hỏi sự từ bỏ thế gian hoặc sống độc thân , nhưng là cuộc sống gia đình , kiếm sống trung thực và tránh những cám dỗ của thế gian và tội lỗi.

Tích Khắc Giáo lên án các nghi lễ mù quáng như nhịn ăn, đi hành hương, mê tín dị đoan, thờ phượng người chết, thờ hình tượng ....

Tích Khắc Giáo rao giảng rằng mọi chủng tộc, tôn giáo, giới tính đều như nhau dưới con mắt của Thiên Chúa. Tích Khắc Giáo rao giảng sự công bằng giữa người nam và người nữ . Trong Tích Khắc Giáo, Phụ nữ có thể tham gia vào bất kỳ hoạt động của tôn giáo, thực hiện bất kỳ nghi lễ, dẫn dắt cộng đoàn trong lời cầu nguyện.

Lịch sử và thực hành

Trưởng môn phái và người sáng lập ra Tích Khắc Giáo là Guru Nanak sinh năm 1469. Ngài rao giảng một thông điệp yêu thương và hiểu biết và lên án các nghi lễ mù quáng của người Hindu và người Hồi Giáo. Guru Nanak đã giao quyền lãnh đạo thông qua sự giác ngộ của ông đến chín Guru tiếp theo. Guru cuối cùng là Guru Gobind Singh qua đời vào năm 1708.

Trong suốt cuộc đời của ngài, Guru Gobind Singh thành lập Khalsa ( có nghĩa là Tinh Khiết ) , những võ sĩ đạo. Khalsa phát huy những đức tính cao nhất của Tích Khắc Tử đã cam kết bao gồm sự cống hiến và ý thực xã hội. Khalsa bao gồm phụ nữ và nam giới đã trải qua lễ rửa tội Tích Khắc Giáo và tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ, cũng như cách ứng xử của Tích Khắc Giáo, trang phục của môn phái.

Trước khi qua đời năm 1708, Guru Gobind Singh tuyên bố rằng người Tích Khắc Tử không cần thiết sống như trước đây , Guru Gobind Singh cảm thấy tất cả những kiến thức cần thiết cũng như sự hướng dẫn tâm linh trong cuộc sống mỗi ngày có thể tìm thấy trong Tích Khắc Pháp ( Sri Guru Granth Sahib ) . Tích Khắc Pháp là cuốn sách độc đáo trong thế giới tôn giáo bởi vì Tích Khắc Pháp không chỉ phù hợp với các nhà lãnh đạo tâm linh Tích Khắc Tử, nhưng bên cạnh các vần thơ của các Guru, Tích Khắc Pháp còn chứa đựng những tác phẩm của các vị thánh thuộc các tôn giáo khác có suy nghĩ phù hợp với các Guru Tích Khắc Giáo.

Tích Khắc Giáo không có thầy tu, Guru Gobind Singh bãi bỏ điều đó. Guru Gobind Singh cảm thấy thầy tu trở nên hư hỏng và chứa đầy cái tôi ( bản ngã ). Tích Khắc Giáo chỉ có người chăm sóc gìn giữ Tích Khắc Pháp , và Tích Khắc Tử được quyền tự do đọc Tích Khắc Pháp trong đền thờ và tại nhà. Tất cả mọi người của các tôn giáo khác đều được chào đón đến đền thờ Tích Khắc Giáo ( Gurdwara ). Một nhà bếp cộng đồng miễn phí có thể tìm thấy tại bất cứ đền thờ, dùng để phục vụ thức ăn cho tất cả mọi người của mọi đức tin khác nhau. Guru Nanak sáng lập ra điều này dựa trên nguyên tắc Tích Khắc Giáo cơ bản là sự bình đẳng và nhân đạo.

Các trung tâm tôn giáo quan trọng nhất lịch sử cho người Tích Khắc Tử là Harmiandir Sahib (Ngôi Đền Vàng) ở Amritsar trong bang Punjab ở miền bắc Ấn Độ. Đây là trung tâm cảm hứng và lịch sử của Tích Khắc Giáo nhưng không phải là nơi bắt buộc của cuộc hành hương hay thờ phượng. Tất cả những nơi Sri Guru Granth Sahib đã xây dựng được coi là bình đẳng và thiêng liêng cho người Tích Khắc Tử.