Mình có 1 vài thắc mắc gửi đến các bạn xin các cao nhân chỉ giáo
1. cách đây 1 năm do mình thuê nhà trọ và gần nghĩ đại nên bị nhát rất nhiều, nhiều đêm cũng sợ sợ nên ngủ trước bàn thờ ông địa, tối mình nằm mơ thấy hình đức Phật A Di Đà bay từ bàn thờ lên, hào quang tỏa sáng và bay lên cao, mình cứ thắc mắc sao bàn thờ ông địa lại có phạt A Di Đà bay lên. lúc đó trong lòng mình k hề suy nghĩ gì khi ngủ cả mình chỉ niệm phạt hàng đêm theo thói quen chứ chưa biết thế nào là niệm chú như bây giờ cả.
2. là cách đây 6 tháng mình đang lạy bồ tát QTA, lúc đó do xúc động nên cũng khóc trước bàn thờ nhà mình thờ, và niệm chú hàng đêm. lúc đó mình lạy xong ngước lên bất ngờ thấy tấm hình Quan Âm mình thờ k là hình màu trằng như thường lệ mà là màu xanh ngọc lam( mình cũng k rõ có phải là màu xanh ngọc lam k nữ vì mình k biết tả thế nào, màu rất ngọt và dịu, toàn thân và có ánh, tay cầm nhành liễu thì có 1 vòng tráng to chứ k giông như những tấm ảnh) mình sợ hoa mạt nên dứng dậy lau nước mát nhìn kỹ thì k thay đổi, nhưng mình lạy giây lát thì k còn nữa. và tới nay dù cho mình khóc nhiều hay gì đi nữa thậm chí la lúc mơ màng cũng chẳng thấy
3. là lúc mình nằm mơ 1 tuần thấy 1 vầng mây rất mờ cứ lơ lửng trước mặt, lờ mờ rất nhạt mình cố gắng nhìn cho rõ thì biến mất
còn những lần nào trì chú nhiều và lớn tiếng thì 2 lần mình mơ thấy người thân mình bị ma bắt lấy mình kéo lại và đọc chú thật to mới hết. õa mình nghe mình đọc k biết là mình lảm nhãm gì trong mơ.
xin cho biết mình bị làm sao vậy, mình sống rất thoải mái, thanh đạm, ăn chay và k vọng tưởng hay mong chờ thấy phạt gì hết. cứ trì chú lạy pgat65 hồi hướng hết rồi thôi. k hiểu sao minhn2 lại như thế. cứ vướng mắt hoài.