Các comment của độc giả đây:
http://nld.com.vn/20110406112319846p...-giong-cai.htm
*
HAI LÚA
06/04/2011 23:56

TÔI ĐÃ ĐOÁN TỪ LÂU LÀ BA BA RỒI TẠI NGƯỜI HÀ NỘI VÌ LÝ DO TÂM LINH VÀ DO TRUYỀN THUYẾT NÊN MỚI GỌI LÀ 'CỤ' RÙA THÔI.DÙ SAO THÌ ÔNG TIẾN SĨ TỀ VẪN GIỎI HƠN TIẾN SĨ ĐỨC,ÔNG ĐỨC VỀ QUÊ NUÔI RÙA THÊM THỜI GIAN NỬA ĐỂ CÓ KINH NGHIỆM RỒI HẢ KHOÁC LÁT NHÉ(ĂN BẬY ĐƯỢC CHỨ KHÔNG NÓI BẬY ĐƯỢC ĐÂU)
*
NINJA RÙA
07/04/2011 02:35

CẢM ƠN CÁC NHÀ RÙA HỌC... COI NHƯ CHẤM DỨT CHUYỆN CON RÙA , MONG SAO ĐỪNG TIẾP DIỄN NHỮNG TRÒ LÀM NGHÈO ĐẤT NƯỚC ...VÀ QƯÊN ĐI BA BA , HAY RÙA LÀ VỪA... XIN CẢM ƠN
*
Bà 8 Xít Nây
07/04/2011 05:11

"Điều trị" nước của hồ Gươm trước rồi mới tính
*
Lê Công Khanh
07/04/2011 05:46

Theo quan sát thì nhìn chung người dân ( trong đó có tôi ) đều gọi đây là ba ba ( Rùa mai cứng, ba ba mai mền ) . Chỉ có mấy ông " Rùa học " mới kêu là rùa .
*
nguyễn hòa
07/04/2011 07:03

Tôi chưa bao giờ thấy rùa có mai mềm cả, chỉ thấy có ba ba thôi.Và nếu đúng là ba ba thì hãy gọi la cụ ba ba, đúng không?
*
bùi chí hiếu
07/04/2011 07:35

Tại sao cách đây mấy chục năm có một con bị chết bây giờ tiêu bản để ở đền Ngọc Sơn nhưng không thấy nhà khoa học nào nghiên cứu xem nó là rùa hay ba ba, chân nó 3 móng hay 5 móng. Bây giờ mới bảo là ba ba là thế nào?. Ông Đức vẫn được gọi là nhà "rùa học" chắc chỉ ra hồ gươm ngắm rùa rồi chụp ảnh rùa mang tính chất tâm linh tôn thờ chứ không phải nhà sinh vật học nghiên cứu về động vật nên ông ấy không hiểu lắm về rùa.
*
tuyến
07/04/2011 07:44

Đến khi các nhà khoa học vào cuộc là ông Đức im thôi mà.
*
thanhly
07/04/2011 07:51

Có con ba ba mà phải ầm ĩ lên, quê tôi người ta nuôi ba ba nhiều lắm!
*
trung
07/04/2011 07:55

trời ạ, nhìn thế là biết ngay là ba ba rồi, nhà em cũng nuôi 1 con ba ba, mua trong tiệm cá kiểng, nuôi 2 năm rồi, nhìn không to như con ở trên, nhưng y chang, không khác cái gì, e thề
*
Phạm Trí
07/04/2011 08:06

Đây là hình ảnh con ba ba 30 năm tuổi ở trại rắn Đồng Tâm: http://laodong.com.vn/Uploaded_LAODO...-Dinh-Vang.jpg Các bác xem có phải cùng loại với "cụ rùa" không? Ngay từ đầu tôi đã biết đây không phải là rùa mà chỉ là ba ba, nhưng người Việt mình hay có thói quen là theo số đông, nhiều người nói đâm ra thành sự thiệt.
*
Trần Đô
07/04/2011 08:42

Ba ba họ nhà rùa, vấn đề là tuổi tác của "cụ ba ba" này bao nhiêu? Dù sao thì việc bảo vệ các động vật quý hiếm là chuyện nên làm không nên bàn việc tốn kém. Muốn mọi loại thủy sản trong hồ Gươm có cuộc sống an lành thì mọi người dân ở Hà Nội cần phải bảo vệ sự trong sạch của hồ bằng cái tâm của mình.
*
Cù Lần
07/04/2011 08:43

Con ba ba gọi tên là con rùa (rùa mai mềm) là hoàn toàn đúng. Do đó, bác Đức gọi con ba ba ở Hồ Gươm là con rùa là hoàn toàn chính xác (Nhưng đối với người miền Tây Nam Bộ phóng khoáng xả láng thì ai mà đánh đồng con ba ba và con rùa là không được). Còn cái chuyện con ba ba bự tổ chảng ở Hồ Gươm có phải là loài duy nhất gì đó không thì hãy để các nhà khoa học trả lời trong thời gian tới. Bác Đức chỉ được phép nghiên cứu rùa Hồ Gươm theo quan sát (không được tận mắt, tay sờ hoặc lấy mẫu ADN...) mà có kết quả công bố ra như thế là giỏi lắm rồi đó các bạn.
*
HÀ ĐÌNH TRÍ, SÀI GÒN
07/04/2011 08:52

Cá thể mai mềm thì không thể gọi là rùa được, con ba ba mai mềm, miệng nhọn, háu ăn, thích ăn cá sống, bơi giỏi, cắn mạnh có thể quay đầu ra sau đuôi mà cắn, hai chân trước của nó dùng để bơi nên giống như mái chèo khác hẳn với chân rùa. các vị TS nên nghiên cứu lại việc này. Con ba ba dân gian gọi là cua đinh, nuôi đầy ở ao hồ để phục vụ nhà hàng giá khoảng 230k/1kg... nhậu ngon! Cha ông ta không gọi ba ba là Thần kim quy, Thần kim quy là hình tượng tâm linh về Rùa, còn ba ba và rùa tai đỏ cũng chỉ một hạng không kém, đừng tốn công tốn của vào việc này nữa, nếu muốn chữa bệnh cho những con ba ba háu ăn ở Hồ Gươm thì nên bủa lưới mà xúc nó lên cho nhanh...
*
HÀ ĐÌNH TRÍ, SÀI GÒN
07/04/2011 09:34

Cá thể mai mềm thì không thể gọi là rùa được, con ba ba mai mềm, miệng nhọn, háu ăn, thích ăn cá sống, bơi giỏi, cắn mạnh có thể quay đầu ra sau đuôi mà cắn, hai chân trước của nó dùng để bơi nên giống như mái chèo khác hẳn với chân rùa. Ông TS HĐĐ nghiên cứu lâu năm mà thua 1 nông dân. Con ba ba dân gian gọi là cua đinh, nuôi đầy ở ao hồ để phục vụ nhà hàng giá khoảng 230k/1kg...nhậu ngon! Cha ông ta không gọi ba ba là Thần kim quy, Thần kim quy là hình tượng tâm linh về Rùa, còn ba ba và rùa tai đỏ cũng chỉ một hạng không thua không kém, đừng tốn công tốn của nhân dân vào việc này nữa, nếu muốn chữa bệnh cho những con ba ba háu ăn ở Hồ Gươm thì nên bủa lưới mà xúc nó lên cho nhanh...Xin cám ơn!
*
Phan Minh Tuấn
07/04/2011 09:48

Thật là kinh ngạc về trình độ của các bác Tiến sĩ và cả cái gọi là Hội đồng khoa học về rùa Hồ gươm vì chỉ có mỗi ba ba với rùa cũng nhầm lẫn, bắt được lên bờ rồi, ngắm mãi rồi, bàn tán nhiều rổi mà....VẪN CHƯA BIẾT CHÍNH XÁC LÀ CON ĐỰC HAY CÁI!
*
ThanhNam
07/04/2011 09:49

Ba ba ở đâu ra, đây là giống rùa mai mềm, có tên khoa học là (Pelochelys cantorii). Đây là giống rùa được xếp vào loại hiếm ở khu vực Asia nói chung và ở Viet Nam nói riêng.
*
Huynh Anh
07/04/2011 10:05

- Ban đầu tôi cũng khá ngạc nhiên vì rùa hồ Gươm sao giống con ba ba nhà mình nuôi kiểng ở Sài gòn đến vậy! Giờ thì không nghi ngờ gì nữa, đích thị là ba ba rồi!
*
Nông dân
07/04/2011 10:13

Nông dân chúng tôi nuôi ba ba bán có gần 200k/kg thôi, mà ông nhà nước huy động cả quân đội để chữa bệnh cho baba hồ Gươm thật là phí phạm quá.
*
Trần Tiến
07/04/2011 10:13

Các bạn ơi ba ba , rùa tai đỏ, vic, đồi mồi hay gì gì nữa cũng là họ nhà rùa . Các bạn cứ nói là ba ba thì khỏi bàn luận và thậm chí có bạn còn phê phán này nọ với công sức của TS Đức và cả tập thể những ai nỗ lực mấy ngày nay với cụ rùa hồ Gươm. Cho dù đó là baba nhưng với kích thước và tuổi thọ của cụ baba cũng là thứ quý hiếm cần nghiên cứu bảo tồn chứ chưa nói đến yếu tố tâm linh có liên quan đến một truyền thuyết có tính cách giáo dục cao của lịch sử mà chúng ta thừa hưởng. Tôi xin lỗi các bạn trước , tôi nhận thấy dù TS Đức hay một nhà khoa học nào đó có sai nhưng dù sao họ cũng có cái tâm, cũng có sự tự nguyện đóng góp kiến thức cho xã hội và đáng được trân trọng. Điều đó vẫn hơn nhiều người chẳng làm được gì nhưng thích phê phán cho sướng miệng.
*
Em gái Ba Ba gửi Cù Lần
07/04/2011 10:20

Người Châu Phi da đen cũng là con người, người Châu Âu da trắng cũng là con người. Các bạn đừng phân biệt chủng tộc mà cho rằng người Châu phi đen thùi lùi là không phải con người đó nghen. Em là Ba Ba chứ em có nói dóc là là Kim Qui đâu. Báo chí, XH cứ tuyên truyền đăng tin và gọi tên em là Kim Qui, em tức lắm nhưng em không biết nói nên đành chịu. Hic hic hic...vụ của em khác với vụ "Lượm ơi" đó nhé...Hãy thương em mà đừng làm bẩn Hồ Gươm.
*
Bao Khanh
07/04/2011 10:31

Giống này ở miền Bắc nhiều lắm, các bác ở Vĩnh Phúc có hồ Đại Lại mà đi thuyền thì thường xuyên gặp con này, ở đây gọi là con dải (hay con giải).
*
long
07/04/2011 10:42

theo tôi được biết,loài baba rất hay cắn,còn loài rùa hiền lắm.không biết đúng không.
*
tuan nguyen
07/04/2011 10:48

Làm gì có nhà nghiên cứu "rùa" đến 30 năm, đối với 1 lĩnh vực mà đào sâu nghiên cứu 30 năm thì có lẽ đã rất rõ vấn đề, còn đằng này nhà rùa học Đức của mình, không biết gì cả về cái mà mọi người biết ông đang nghiên cứu (chứ thực chất ông đang nghiên cứu gì chỉ có ông mới biết)!
*
Hải My
07/04/2011 11:02

Haha, ba ba chứ không phải cụ rùa.
*
Nguyễn Văn AAA
07/04/2011 11:17

Người miền tây gọi là CUA ĐINH.
*
nguyen manh
07/04/2011 11:21

Nhìn là biết là ba ba rồi. Các nhà khoa học TG đã xác định từ lâu rồi, gọi chính xác là ba ba/ hay con giải ở H/G.
*
Hoàng Hùng
07/04/2011 11:24

Cái bệnh sĩ mà. Hạt lúa Thành Dền, con trăn Miền tây Nghệ An cách đây 50 năm có đường kính 1m, rồi con rắn.. Dừng cố đấm thêm con BA-BA thứ hai nữa có vớt được 1.000 con cũng không bù lỗ được.
*
Bèo Nhèo
07/04/2011 11:26

Ngày xưa, Nhèo tui thất tình, ra Hồ Gươm xì xà xì xụp miệng lầm bầm khấn vái Thần Kim Qui cho mình "đoạt" lại mỹ nhân. Khấn xong người yêu đâu chẳng thấy mà lại bị mất đôi giầy (Nhèo tháo giầy và quì khấn bên bờ Hồ). Hu hu hu ...Nếu khấn đúng tên là Thần Ba Ba thì đâu đến nỗi này... Hu hu ...trả lại đôi giầy cho em...!
*
ĐẠI LÂM MỘC, SG
07/04/2011 11:36

Cố đấm mà được ăn xôi, xôi đâu không thấy, thấy môi dính cằm!
*
Nguyễn Quang
07/04/2011 12:06

Các Bác khoan vội kết luận là ba ba hay rùa! Đề nghị tiếp tục nghiên cứu.
*
Bùi Tấn Lâm
07/04/2011 12:20

Khổ quá. Ba ba là Ba ba. Rùa hồ gươm mới có truyền thuyết về trao Gươm cho Lê Lợi. Còn Ba ba thì đầy. Muốn to bao nhiêu cũng có. Miền Nam gọi lag cua đinh, ăn thoỉa mái. Có ba việc cần giải quyết ngay: 1. Kiểm tra xem là Rùa hay Ba Ba và phải công bố công khai. 2. Xem lại bằng tiến sĩ của ông Đức 3. Giải tán ngay mấy ban chỉ đạo và hội đồng chữa tri cho Rùa Hồ gươm và lập lii Ban chỉ đạo chữa trị Ba ba. Ngoài ra việc bắt rùa tai đỏ và truy cứu tội trạng của rùa tai đỏ cũng phải được thanh minh. Trời ạ. Ở đâu có cái cách làm như thế này không? Giá cả leo thang, đời sống khó khăn lại công thêm nhầm Ba ba là cụ "Rùa"
*
Bùi Tấn Lâm
07/04/2011 12:25

Khổ quá. Ba ba là Ba ba. Rùa hồ gươm mới có truyền thuyết về trao Gươm cho Lê Lợi. Còn Ba ba thì đầy. Muốn to bao nhiêu cũng có. Miền Nam gọi là cua đinh, ăn thoải mái. Có ba việc cần giải quyết ngay: 1. Kiểm tra xem là Rùa hay Ba Ba và phải công bố công khai. 2. Giải tán ngay mấy ban chỉ đạo và hội đồng chữa trị cho Rùa Hồ gươm và lập lại Ban chỉ đạo chữa trị Ba ba. Ngoài ra việc bắt rùa tai đỏ và truy cứu tội trạng của rùa tai đỏ cũng phải được thanh minh. Trời ạ. Ở đâu có cái cách làm như thế này không? Giá cả leo thang, đời sống khó khăn, tốn kém cho chiến dịch cứu cụ Rùa, bây giờ lại cõng thêm nhầm Ba ba là cụ "Rùa".
*
Bà 8 Xít Nây
07/04/2011 13:48

Ba Ba thuộc họ rùa. Gọi là rùa vẫn không sai.
*
Nguyễn Quang Vũ
07/04/2011 13:54

Tôi thấy cứ tranh cãi mãi chuyện ba ba hay là rùa. Vậy xin hỏi nếu là ba ba thì không cần cứu nữa hay sao. Nếu là ba ba thì nước hồ Gươm không cần xử lí nữa hay sao. Cái vấn đề ở đây là vấn đề tâm linh của người VN từ ngàn xưa đến nay. Ba ba hay rùa gì thì từ ngàn xưa nay,người ta cũng đã gọi bằng cụ. "Rùa" hồ Gươm bây giờ đã trở thành một biểu tượng của Hà Nội cũng như lịch sử hồ Gươm rồi. Thứ nữa, về lịch sử còn chưa biết chắc là do con gì (ba ba hay rùa, nổi lên lấy lại kiếm thần. Thời bây giờ còn nhầm con ba ba thành rùa được thì thời xưa ông cha ta chẳng lẽ không nhầm lẫn). Cái vấn đề ở đây là phải định danh cho chính xác để bảo tồn. Nếu đúng là loài quý hiếm thì cần lập kế hoạch bảo tồn. Còn nếu chỉ là ba ba thì vẫn cần cứu chữa để một truyền thuyết anh hùng của dân tộc vẫn trường tồn.
*
TOAN
07/04/2011 14:00

Rùa hay ba ba không quan trọng nhưng sự thật thì là động vật quý hiếm mà VN ta có, còn nhiều nước khác trên thế giới thì không. Mong cho cụ Ba Ba ăn mau chóng....khỏi bệnh, mong sao ý thức của người dân quanh Hồ gươm và Hà Nội biết bảo tồn giá trị của nó.
*
Luật sư Hồ Hữu Hoành
07/04/2011 14:21

Thời gian vừa qua, tôi cảm thấy rất bức xức khi báo chí cứ thậm xưng, thần thoại hóa, nhân cách hóa khi gọi con rùa, con ba ba ở hồ Gươm là Cụ. Cách dùng từ như vậy là băng hoại và tầm bậy quá sức. ...
*
Minh
07/04/2011 14:27

Đã là khoa học thì phải rõ ràng và chính xác, cần phải xác định rùa là rùa còn ba ba là ba ba chứ không thể nói ba ba là họ của rùa và gọi ba ba là rùa được.
*
Le Thuy Uyen Trâm
07/04/2011 14:46

trời, thế từ cụ rùa, giờ thành baba rồi sao, vậy có giải tán đội cứu cụ rùa để thành lập đội cứu baba không đây???
*
Trần Thọ Phi Hổ
07/04/2011 15:12

Em xin các bác thôi cãi nhau đi.
*
ga con
07/04/2011 15:58

Hôm tết mình dc ng yêu dẫn đi chùa ở q1, có 2 con cua đinh (ba ba) to như cụ ba ba này nè, nên không có gì lạ cả nên bà con đừng quan tâm chi cho nhiều.
*
Minh Anh
07/04/2011 20:49

Mong TS Hà Đình Đức lên tiếng
*
Nguyen Huu Tri
07/04/2011 20:57

Theo tôi, rùa hay ba ba không quan trọng. vấn đề, đó là con vật gắn liền với lịch sử. Đừng có cái kiểu nói cho sướng cái mồm mà chẳng hiểu gì cả. bỏ ngay có thói chê bay người khác trong khi bản thân mình thì chẳng biết gì cả.
*
Nguyễn Lưu Sơn
08/04/2011 01:09

Ba ba thì ở Metro Quy Nhơn bán đầy, đề nghị giải tán đi chứ tốn tiền điện của xã hội quá.
*
đỗ hằng
08/04/2011 01:42

thế trong đền ngọc sơn từ mấy chục năm nay đến nay vẫn thờ baba ah cac bac ?
*
thanh thai
08/04/2011 07:20

Ông nhà nghiên cứu rùa học, ngài Hà Đình Đức đâu rồi nhỉ , là một bạn đọc bình thường qua những tấm ảnh tôi cũng có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa các cụ rùa (tức số cụ rùa không phải 1 như lời ông khẳng định). Vậy trong "30 năm" qua ông đã "nghiên cứu" và "xem" cái gì ở Hồ Gươm vậy!!! Giả sử giao cho ông nghiên cứu Hạt nhân, 30 năm sau ông trả lời và nhận định như vậy chắc thế giới....!