Kính chào cả nhà.
Em mới được biết diễn đàn trong thời gian gần đây nhưng thật sự xúc động vì các bậc cao nhân đã đem những tâm huyết của mình trao tặng lại cho các thế hệ mai sau,chỉ vì một mục đích cao đẹp là sợ mai kia những kiến thức nầy bị thất lạc,mai một.
Từ nhỏ em chỉ nghe nói và chưa ai chỉ dẫn cũng như giải thích rõ ràng về thế giới vô hình..vì vậy trong suy nghĩ không tránh khỏi những sai lệch.
Vốn dĩ em sinh ra trong một gia đình mẹ theo đạo công giáo,ba không theo,em thì khi lớn lấy vợ có đạo nên cũng học đạo công giáo để hoàn thành thủ tục kết hôn xong rồi không theo nữa.vì vậy gia đình em rất không hài hoà,hơn nữa hai vợ chồng cùng sinh năm 1976 nên cũng rất nhiều khó khăn,vất vả.

Khi em lớn lên thì trong nhà trường chỉ dạy về triết học mác lênin...vì vậy nhận thức về bùa,chú, phép thuật..em nghĩ chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Em được đọc câu nói "có tin thì có linh" trong diễn đàn nên em có in 1 tâm hình con rồng quấn cây kiếm đem về dán ở nhà,(chỉ đơn giản in trên mạng và đem về) thì sau đó có rất nhiều điều tốt đẹp đến với gia đình.

sau khi vào diễn đàn em đã học được rất nhiều điều hay lẽ phải.xin chân thành gửi lời tri ân đến tất cả các thầy,sư, huynh,tỷ và anh chị trên diễn đàn.