kết quả từ 1 tới 20 trên 211

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định HOI 1 đường trã lời 1 nẽo

    Công Cụ Kiếm Trong Đề Tài Bình chọn chủ đề Xếp Bài
    09-06-2011, 04:17 PM #1
    TrungDao THONG BAO DỜI CHÒI TRONG CÁI HÓC BÒ TÓ BùA NGÃI RA CHỖ QUANG MINH
    SÁNG SŨA,,AYZA GẤu GÂUeatdrink004
    Đai Đen



    Gia nhập: Nov 2009
    Bài gởi: 580
    Thanks: 304
    Thanked 1003 Times in 223 Posts
    Hỏi Một đường – Trả lời một nẽo
    Mỡ đề tài này trước mua vui, sau gợi ý để bạn đọc tự tìm lời giải đáp những thắc mắc tâm linh cho chính mình.

    Chọn những câu hỏi hay, có tính cách cơ bản, chung chung, rải rác trong các đề mục trên diễn đàn, góp ý chung chung, khơi nguồn suy gẫm.
    Để bạn đọc chưa có đủ kiến thức cơ bản về thế giới tâm linh tự kết nối những điều sẵn biết nhưng rời rã lại thành một cục.
    Để bạn đọc tự dồn ép, đè nén tư tưởng cho đến một ngày cái cục hiểu biết đó nỗ đùng ra thành một màng kiến thức cơ bản.

    Khi đã có cái nền hiểu biết cơ bản rồi, sẽ có hy vọng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào thế giới tâm linh. Lỡ như không tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc được, cũng có thể từ từ, chầm chậm vừa đi, vửa ngắm cảnh, xem hoa vẫn có thể tránh được hầm hố mê tín, dị đoan, tiền mất, tật mang, vào diễn đàn kêu la, rên, khóc.

    Chọn những câu hỏi rãi rác khắp các phòng lớn nhỏ của Thế Giới Vô Hình đưa vào đây cho dễ rút kết lại trọng điểm, dễ cắt xén những phần không quan trọng, có thể tránh lập lại nguyên văn câu hỏi… Nhưng quan trọng nhất là vì nhiều câu hỏi đặt trong chuyên mục, hỏi thẳng một người, có câu hỏi các thầy, các cao nhân… nói chung hỏi trực tiếp những bậc trưởng thượng, nếu vào góp ý chẳng khác tự nhận mình cũng thuộc hàng lảo thành, thêm phần lời lẽ tưng tửng, nữa giởn, nữa thiệt, dễ động chạm niềm tin, gây tranh cải không đáng, làm giảm nét nghiêm trang của chuyên mục.

    Lấy tiêu đề là ”Hỏi một đường, trả lời một nẽo” vì những giải đáp chỉ có tính cách gợi ý, đúng cũng tốt, sai cũng không sao, rút ra được gì tùy cảm nhận của bạn đọc. Chỉ lưu ý bạn đọc một lần nữa, trước đọc cho vui, sau xem như gợi ý, đừng tin chắc vào những gì được viết trong tiêu đề này, coi chừng có ngày bán lúa giống. Người viết hoàn toàn không chịu trách nhiệm về hệ thần kinh và những thành công, thất bại của bạn đọc.

    Phước cho những người chưa thấy mà tin.
    Phước cho những người đã thấy và tin
    Phước cho những người chưa thấy nên chưa trọn tin, đang lần mò tìm hiểu, thực nghiệm để có trọn niềm tin.

    Một người khó giử được mục này liên tục, dồi dào ý tứ. Sẳn có bạn VoVi2K cũng thuộc dạng tửng tửng, chuyên môn ngồi nói chuyện với cái đầu gối, trân trọng mời bạn vào đây tiếp tay giải đáp thắc mắc trên trời, dưới đất cho vui.
    Vào đây vui hơn ngồi nói nhảm mình ênh với cái đầu gối của bạn, vì ít nhất cái đầu gối của tôi còn biết gật gù khi nghe bạn nói, không chấm chơ, chấm chát như cái đầu gối của bạn.
    Còn như vào đây vẫn thấy nãn thì hai người mình chơi đá đầu gối bắt xác, hoặc thọc cù lét nhau cho vui.
    Nếu lỡ mấy MOD thấy phòng này quá nhảm, đóng cửa thì hai người mình mạnh ai nấy thả lén trở về vị trí cũ.
    __________________
    Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***

    The Following 3 Users Say Thank You to TrungDao For This Useful Post:
    Remove Your Thanks
    lehoanghuy (11-06-2011), votamtieutu (17-06-2011), vovi2k (10-06-2011)
    09-06-2011, 09:18 PM #2
    TrungDao
    Đai Đen



    Gia nhập: Nov 2009
    Bài gởi: 580
    Thanks: 304
    Thanked 1003 Times in 223 Posts
    1.
    Mỡ màng. Nhạc đệm khởi động cho nóng máy. Người xa tôi của Diên Anh với giọng ca Trường Vũ…

    Đời xa tôi! Tình xa tôi, đành bỏ tôi rồi ....
    Đời bôn ba, tình xa hoa người mới xa người ...
    Nay ta còn lại trong dĩ vãng,
    Với những ngày vàng son êm ái...
    Phút chốc thành bờ mây phiêu lãng...về xa xôi ...
    Đường em đi, hồng đôi chân người đón em về!
    Đường tôi đi mờ hơi sương vực đá rêu mòn .....

    Tôi xin đời một hai tấc đất!
    Cho tôi đặt bàn chân trong đó ....
    Nhưng sao đời đành xô tôi ngã khỏi vùng yêu thương .....
    .................................................. ..........................
    .................................................. ..........................

    Ông này khôn bỏ xừ. Một tấc đất là một tấc vàng, mượn cớ yêu đương xin tới một hai tấc đất, người ta không cho, chỉ xô cho ngã, không đánh bờm đầu là may phước lắm rồi, còn ở đó rên rỉ…

    Câu hỏi đúng được chọn để trả lời sai trong lần ra mắt đầu tiên của mục Hỏi một đường – Trả lời một nẽo là câu hỏi của thành viên HCThinh (còn được biết qua biệt danh kiếm rỉ, lão gồm v. v…) đặt ra trong chuyên đề Ngải yêu và Ngải Cầu Tài! Link http://www.thegioivohinh.com/diendan...t=9060&page=86
    Người đặt câu hỏi hay được tặng giải thưởng đặc biệt là vé ngồi trên dàn hỏa liên tục 5 tiếng đồng hồ. Giải thưởng không được sang nhượng cho người khác với bất cứ hình thức nào.
    Cuối chương trình xin mới bạn đọc ở lại nhậu thịt nướng. Ai thấy món thịt nướng có vẽ xương xóc không ngon, có thể viện lý do ăn chay và tự nhiên ra về…

    (Vì là lần đầu ra mắt bạn đọc, xin long trọng nhắc nhở mọi người, đây là mục trước mua vui, sau gợi ý khơi nguồn suy gẫm, không có ý đã kích, bài bác, chọc ghẹo riêng một cá nhân nào. Tất cả các bạn đọc đều được tôn trọng, quan tâm bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, giới tính, màu da, nguyên quán, mập ốm, cao thấp, hay dỡ…
    Nếu có bạn đọc nào cảm thấy chơi như vầy cắt cớ quá, chơi gát quá, ứa gan quá, không muốn đựợc hay bị mang ra làm chủ đề, có thể vào đăng ký tại đây, đại khái như “không được mang nick của tôi, bài viết của tôi, câu hỏi của tôi v. v… vào đề mục Hỏi một đường – Trả lời một ngã tán hưu, tán vượn” tôi sẽ lưu ý, toàn tâm, toàn lực làm theo nguyện vọng của các bạn.)

    Sau đây là trọng tâm câu hỏi của bạn HCThinh:

    Em có người quen tặng cho em chai dầu thơm có sên phép ngãi vô đó....nhưng mà em nghe người ta nói là:
    -Nếu đi qua 3 con sông (3 cái cầu) thì coi như hết phép
    -Quá 3 tháng thì phép cũng tự hết.
    Vậy điều trên có đúng không?

    Theo tình hình thì sau một thời gian lê lết bán cà rem lậu thuế, hóng hớt chuyện khắp nơi, bạn HCThinh đã thu hoạch được khá nhiều kiến thức tâm linh, so với thu nhập bán cà rem lậu thuế có phần trội hơn, nắm rõ tình hình người thật việc giả trong vài sì căng đan trên diễn đàn này, nên có dư khả năng tự giải đáp 2 thắc mắc trên. Chắc do có lòng muốn nói cho người sơ cơ biết yếu điểm của bùa chú, ngãi nghệ, ngặt vì trước giờ lỡ thả dê hơi nhiều, e tự viết ra, người sơ cơ không chú ý, còn dèm pha, bàn ra, tán vào, nên nêu câu hỏi cho người có uy tín trả lời. Giải đáp của người có uy tín sẽ dễ đi vào trí nhớ người sơ cơ hơn.
    Đã có giải đáp cho 2 thắc mắc trên trong chuyên đề. Ở đây chỉ tiếp tục góp ý theo kiểu đúng cũng được, mà sai cũng chẳng sao…

    Vạn vật trên đời đều có sanh, khắc. Bùa chú ngãi nghệ cũng không ngoại lệ.
    Mỗi vật trên đời này đều có cái dụng riêng, giới hạn ở một mức độ nào đó. Không vật nào đứng riêng rẽ một mình mà có cái dụng vạn năng. Bùa chú, ngãi nghệ cũng không ngoại lệ.
    Ai cho rằng bùa chú ngãi nghệ là vạn năng, thay đổi được tất cả sự việc trên đời này, chỉ cần có vài bụi ngãi, dăm đạo bùa, đôi ba câu chú là xong chuyện, là đã lầm từ cái cơ bản về tâm linh, huyền bí.
    Dù có nhiều môn, nhiều phái huyền thuật với nhiều hình thức thờ cúng, phù thuật, hành pháp khác nhau, nhưng tựu chung cũng qui về những điểm tương đồng là dùng phù thuật giúp người qua truông, tạm thời vượt qua cái khổ sở trước mắt, chuyện về sau… tính sau.
    Vì cùng qui về mục đích giống nhau, nên các phái đều có những phép giống nhau, dù cách thức sên phép, cấp phép, thời hạn sử dụng phép, cấm kỵ trong lúc dùng phép khác nhau.

    Phư phép sên vào chai dầu của bạn HCThinh nêu trên, ở phái khác có thể là sên bùa, chứ không sên ngãi. Thời hạn có thể là 6, 9 tháng, hoặc một năm, hay xài hết chai dầu mới dứt phép.
    Cấm kỵ cũng khác. Chai dầu của bạn HCThinh không được phép mang qua 3 con sông (hay đi qua 3 cây cầu), ở phái khác có thể là không được phép mang qua một con sông lớn, hay mang qua biển. Cũng có phái không kỵ sông biển, mang lên máy bay, bay ngang biển ra nước ngoài cũng chẳng sao, nhưng lại cấm kỵ chỉ được phép để dầu trong túi áo, sách tay, chứ không được để trong túi quần v.v…

    Cho nên nếu có người nào nghe nói phép dầu chỉ giới hạn sử dụng trong 3 tháng, không được mang qua 3 con sông, khác với điều mình học, hay nghe thân nhân, bè bạn nói, bèn đi đến kết luận như vậy phép này là giả rồi, bị gạt rồi, hoặc phép cấm kỵ nhiều quá là không hay rồi, pha tạp không chính truyền rồi, là cao, là thấp v. v… đều là kết luận vội vàng.

    Đối với người sơ cơ muốn phân thật giả không phải là việc dễ.
    Đối với bậc thầy, muốn phân biệt thật giả không phải là việc khó.
    Đối với tôi thì… nên tạm dừng chương trình nơi đây, coi như đã giải đáp xong câu hỏi, vì viết một hồi hết trơn, mai một lấy ý đâu viết tiếp.
    __________________
    Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***

    The Following 4 Users Say Thank You to TrungDao For This Useful Post:
    binhthuong (11-06-2011), Thủy Điệp (10-06-2011), TheVu (10-06-2011), votamtieutu (17-06-2011)
    10-06-2011, 08:40 PM #3
    vovi2k
    Nhất Đẳng

    Gia nhập: Oct 2009
    Bài gởi: 1,332
    Thanks: 298
    Thanked 839 Times in 465 Posts

    ,,, VoVi2K cũng thuộc dạng tửng tửng,,,
    @ayza tưng tưng,,theo như khoa học huyền bí phật pháp vô vi vô thọ tữ ,,thì tưng tưng nằm trong kinh ngang dọc gọi là 2T ,hí còn mình thì đã được chí tôn càn khôn nã pháp ,,ban cho mình khi rớt xuống trần gian này là thuộc dạng 2k đó thấy kg,,nó được thành hình bỡi 2 đầu thái cực từ vô thũy là KHỜ đến tận vô chung là KHÙNG,,ayzaTrungdao ,vì hay thích cái ỡ giữa,,hihi nên tưng tưngkhakha tưng nè
    __________________
    --có như không,không mà có...hí hí nam naykính chúc vẫn như xưa còn EM chĩ còn13 tuoi thoi moi nam tuot 1 tuoi choi hi ..anhhungdenhatngu@yahoo.com[/email](0937532387)

    The Following 2 Users Say Thank You to vovi2k For This Useful Post:
    TrungDao (10-06-2011), votamtieutu (17-06-2011)
    11-06-2011, 12:04 PM #4
    vovi2k
    Nhất Đẳng

    Gia nhập: Oct 2009
    Bài gởi: 1,332
    Thanks: 298
    Thanked 839 Times in 465 Posts

    ,,,Đối với người sơ cơ muốn phân thật giả không phải là việc dễ.
    Đối với bậc thầy, muốn phân biệt thật giả không phải là việc khó.
    Đối với tôi thì… nên tạm dừng chương trình nơi đây, coi như đã giải đáp xong câu hỏi, vì viết một hồi hết trơn, mai một lấy ý đâu viết tiếp.,,,
    @tại vì mình học có 1trăm chữ nên nói ra 1trăm chữ thì hết là phãi,còn mình cố gắng công cái lưng học vô cùng tận chữ,hí thữ nói coi có hết kg,,còn em hì vốn là nhất ngu rồi kg thễ nào học được,,,nên tự nó hình thành trong cái đậu dược chữ nào là quăn ra cái vèo ayza lên đây ai có chê khen hay chữi,gì mặc kệ,vì đó chẵng phãi em muốn cấy trồng ra cái chữ đâu,,hí
    __________________
    --có như không,không mà có...hí hí nam naykính chúc vẫn như xưa còn EM chĩ còn13 tuoi thoi moi nam tuot 1 tuoi choi hi ..anhhungdenhatngu@yahoo.com[/email](0937532387)

    The Following 3 Users Say Thank You to vovi2k For This Useful Post:
    binhthuong (11-06-2011), TrungDao (11-06-2011), votamtieutu (17-06-2011)
    11-06-2011, 06:50 PM #5
    vovi2k
    Nhất Đẳng

    Gia nhập: Oct 2009
    Bài gởi: 1,332
    Thanks: 298
    Thanked 839 Times in 465 Posts

    ,,, cho rằng "có năng lực tâm linh" khác.Và tôi lên diễn đàn này, tôi gặp topic "quay trở lại, chữa bệnh người âm" của một người lấy pháp danh là Duy Nhuận, tên thật là Linh.Thấy anh ta giới thiệu trên diễn đàn là đã làm được hơn cả trăm vụ,,,
    @khakha,,;,,,Đối với người sơ cơ muốn phân thật giả không phải là việc dễ.,,;tâm linh con ngừoi làm gì có năng lưc phãi kg cái đầu gối giữa ayza kg biết bạn gật cái đầu gối nào nữa đây hí,,;Đối với bậc thầy, muốn phân biệt thật giả không phải là việc khó.;thầy ỡ trần gian này còn tệ hơn người sơ cơ đó hí,,sao cái đầu gối có biết nhúc nhíc kg,,hí:whist ling:
    __________________
    --có như không,không mà có...hí hí nam naykính chúc vẫn như xưa còn EM chĩ còn13 tuoi thoi moi nam tuot 1 tuoi choi hi ..anhhungdenhatngu@yahoo.com[/email](0937532387)

    The Following 3 Users Say Thank You to vovi2k For This Useful Post:
    binhthuong (17-06-2011), TrungDao (11-06-2011), votamtieutu (17-06-2011)
    12-06-2011, 05:35 AM #6
    TrungDao
    Đai Đen



    Gia nhập: Nov 2009
    Bài gởi: 580
    Thanks: 304
    Thanked 1003 Times in 223 Posts

    Cảm ơn bạn VoVi2K đã nhận lời mời vào đây cùng tôi... nay lưng chịu đạn.
    Nói là nay lưng chịu đạn vì dù câu hỏi một đường, mình trả lời một nẽo, trước cho vui, sau gợi ý cho người muốn tìm hiểu, cho diễn đàn thêm sống động, đa dạng, nhưng khó tránh khỏi động chạm, đạp nhằm chân người khác nhe bạn.
    Dám chơi thì phải dám chịu hé, chừng chịu hổng nỗi thì rút lui có trật tự như các huynh trưởng đã rút lui vậy.
    Vô danh tiểu tốt, chỉ đọc mà không viết thì chắc chắn là không bị sờ lưng rồi. Tửng tửng như tôi với bạn, cái gì cũng viết trước, mọi chuyện... tính sau, chuyện bị sờ lưng là sớm muộn thôi. Để cho chắc ăn, tôi với bạn ngồi đâu lưng lại, cho cái lưng khỏi bị trống trải, gió vô mát lạnh một hồi coi chừng trúng gió đó.

    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi vovi2k
    ,,, cho rằng "có năng lực tâm linh" khác.Và tôi lên diễn đàn này, tôi gặp topic "quay trở lại, chữa bệnh người âm" của một người lấy pháp danh là Duy Nhuận, tên thật là Linh.Thấy anh ta giới thiệu trên diễn đàn là đã làm được hơn cả trăm vụ,,,
    @khakha,,;,,,Đối với người sơ cơ muốn phân thật giả không phải là việc dễ.,,;tâm linh con ngừoi làm gì có năng lưc phãi kg cái đầu gối giữa ayza kg biết bạn gật cái đầu gối nào nữa đây hí,,;Đối với bậc thầy, muốn phân biệt thật giả không phải là việc khó.;thầy ỡ trần gian này còn tệ hơn người sơ cơ đó hí,,sao cái đầu gối có biết nhúc nhíc kg,,hí:whist ling:
    Bạn giải thích việc gì mà 2 đầu gối tôi cứ thay phiên nhau cái gật, cái lắc vầy nè? Kiểu này coi bộ mau lỏng đầu gối lắm nhe. Hổng có cái icon đầu gối gật gật, lắc lắc uổng thiệt.
    __________________
    Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***

    The Following 2 Users Say Thank You to TrungDao For This Useful Post:
    Remove Your Thanks
    votamtieutu (17-06-2011), vovi2k (12-06-2011)
    12-06-2011, 08:12 AM #7
    PTS
    Nhất Đẳng

    Gia nhập: Oct 2007
    Bài gởi: 1,147
    Thanks: 488
    Thanked 998 Times in 493 Posts

    Hí hí hí hai ngươi đâu lưng lại thì làm sao mà nay lưng chịu đạn được ?
    Kiểu này chắc phải đi mua 13 x 2 chén chè quá hí hí hí

    The Following 2 Users Say Thank You to PTS For This Useful Post:
    TrungDao (12-06-2011), votamtieutu (17-06-2011)
    12-06-2011, 03:06 PM #8
    TrungDao
    Đai Đen



    Gia nhập: Nov 2009
    Bài gởi: 580
    Thanks: 304
    Thanked 1003 Times in 223 Posts

    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi PTS
    Hí hí hí hai ngươi đâu lưng lại thì làm sao mà nay lưng chịu đạn được ?
    Kiểu này chắc phải đi mua 13 x 2 chén chè quá hí hí hí
    Đâu lưng lại thì thành cái thế đưa mặt ra hứng đòn rồi. Hình như bạn VoVi2K chuyên luyện khí, không biết có thể tỏa nhiệt thành một màng dầu khí đặc bao quanh tôi với bạn để đở đòn không nữa.
    __________________
    Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***

    The Following User Says Thank You to TrungDao For This Useful Post:
    PTS (12-06-2011)
    12-06-2011, 07:45 PM #9
    vovi2k
    Nhất Đẳng

    Gia nhập: Oct 2009
    Bài gởi: 1,332
    Thanks: 298
    Thanked 839 Times in 465 Posts

    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi TrungDao
    Đâu lưng lại thì thành cái thế đưa mặt ra hứng đòn rồi. Hình như bạn VoVi2K chuyên luyện khí, không biết có thể tỏa nhiệt thành một màng dầu khí đặc bao quanh tôi với bạn để đở đòn không nữa.
    ayza khi ta đăng nhập vào tgvh,,là giống như ta nằm mơ tựa thễ như xuất hồn đó,hí vui thì ỡ ,lỡ khi bị dí tới hết hồn là chết tự nhiên ta giực mình hí
    __________________
    --có như không,không mà có...hí hí nam naykính chúc vẫn như xưa còn EM chĩ còn13 tuoi thoi moi nam tuot 1 tuoi choi hi ..anhhungdenhatngu@yahoo.com[/email](0937532387)

    The Following User Says Thank You to vovi2k For This Useful Post:
    TrungDao (12-06-2011)
    12-06-2011, 08:14 PM #10
    vovi2k
    Nhất Đẳng

    Gia nhập: Oct 2009
    Bài gởi: 1,332
    Thanks: 298
    Thanked 839 Times in 465 Posts

    .-nguòi luyện khí cuói cùng chĩ có cái da bộc xương thôi,còn mình thì da thịt mỡ ngon lành lắm đang chờ đón nàng tiên tại thế mà,hí chĩ có hct thôi,,ayza,,úm ba la hét dòng kg biết có thành dc bộ xương như luc tỗ kg nữa
    __________________
    --có như không,không mà có...hí hí nam naykính chúc vẫn như xưa còn EM chĩ còn13 tuoi thoi moi nam tuot 1 tuoi choi hi ..anhhungdenhatngu@yahoo.com[/email](0937532387)

    The Following User Says Thank You to vovi2k For This Useful Post:
    TrungDao (12-06-2011)
    12-06-2011, 09:02 PM #11
    vovi2k
    Nhất Đẳng

    Gia nhập: Oct 2009
    Bài gởi: 1,332
    Thanks: 298
    Thanked 839 Times in 465 Posts

    hí,,chạy vô chạy ra mõi cái đầu gối quá,,đúng ra bạn phãi dựng cái chòi này ngay chõ cái cữa cỗng mới thú vị hí,,kế bên chỗ mình nằm nghĩ đó,,ai vào cũng thấy chĩ trừ những kẽ chun lỗ vào hay rèo tường vào mới kg biết thôi,,híđề nghị ban quãn trị thêm icon cái lỗ tai lỗ mũi con mắt trái phãi cái đâu gối,,cho phong pjú thêm,,ayza
    __________________
    --có như không,không mà có...hí hí nam naykính chúc vẫn như xưa còn EM chĩ còn13 tuoi thoi moi nam tuot 1 tuoi choi hi ..anhhungdenhatngu@yahoo.com[/email](0937532387)

    12-06-2011, 09:30 PM #12
    vovi2k
    Nhất Đẳng

    Gia nhập: Oct 2009
    Bài gởi: 1,332
    Thanks: 298
    Thanked 839 Times in 465 Posts

    .ayza nhớ nghe ong đạo giữa ngày mai dời chõi ra cái cỗng cữa nhe,,hí dựng chồi mà cũng kg xem địa hướng phong chiều thuận đường bá tánh gì hết hí chĩ biết lo sợ ma đầu ayza
    __________________
    --có như không,không mà có...hí hí nam naykính chúc vẫn như xưa còn EM chĩ còn13 tuoi thoi moi nam tuot 1 tuoi choi hi ..anhhungdenhatngu@yahoo.com[/email](0937532387)

    12-06-2011, 10:45 PM #13
    vovi2k
    Nhất Đẳng

    Gia nhập: Oct 2009
    Bài gởi: 1,332
    Thanks: 298
    Thanked 839 Times in 465 Posts

    đây mới là thật sự ăn ngai . nói thẳng nè . khâm phục .không sợ một ai
    mô phật . tốt quá. đây mới là sự chân thật tự đái lòng của mình nói ra .mà không vị nể một ai. cũng không sợ gì cải . tôi thật kính nể cháo này . khăm phục khâm phục. bác cầu 9 phuơng trời 10 phương chư phật gia hộ độ chì cho cháo tu hành thành công đắc đạo . bác chúc cho con và gia đình luông được mạnh khỏe vạn sự như ý thân tâm an lạc . mô phật .

    tuphongn3000 love my
    @nè trungđao ,hí mình di dạo vài bước lượm được cái này hí hãy xem sao
    __________________
    --có như không,không mà có...hí hí nam naykính chúc vẫn như xưa còn EM chĩ còn13 tuoi thoi moi nam tuot 1 tuoi choi hi ..anhhungdenhatngu@yahoo.com[/email](0937532387)

    The Following User Says Thank You to vovi2k For This Useful Post:
    binhthuong (16-06-2011)
    12-06-2011, 10:51 PM #14
    vovi2k
    Nhất Đẳng

    Gia nhập: Oct 2009
    Bài gởi: 1,332
    Thanks: 298
    Thanked 839 Times in 465 Posts

    bốc từng tem hí,,khakhakha,,có sợ kg vậy cái đầu gối,,ayza
    __________________
    --có như không,không mà có...hí hí nam naykính chúc vẫn như xưa còn EM chĩ còn13 tuoi thoi moi nam tuot 1 tuoi choi hi ..anhhungdenhatngu@yahoo.com[/email](0937532387)

    13-06-2011, 11:18 PM #15
    vovi2k
    Nhất Đẳng

    Gia nhập: Oct 2009
    Bài gởi: 1,332
    Thanks: 298
    Thanked 839 Times in 465 Posts

    .-hi111111111111111111hí
    __________________
    --có như không,không mà có...hí hí nam naykính chúc vẫn như xưa còn EM chĩ còn13 tuoi thoi moi nam tuot 1 tuoi choi hi ..anhhungdenhatngu@yahoo.com[/email](0937532387)

    16-06-2011, 01:16 PM #16
    TrungDao
    Đai Đen



    Gia nhập: Nov 2009
    Bài gởi: 580
    Thanks: 304
    Thanked 1003 Times in 223 Posts

    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi vovi2k
    hí,,chạy vô chạy ra mõi cái đầu gối quá,,đúng ra bạn phãi dựng cái chòi này ngay chõ cái cữa cỗng mới thú vị hí,,kế bên chỗ mình nằm nghĩ đó,,
    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi vovi2k
    ai vào cũng thấy chĩ trừ những kẽ chun lỗ vào hay rèo tường vào mới kg biết thôi,,híđề nghị ban quãn trị thêm icon cái lỗ tai lỗ mũi con mắt trái phãi cái đâu gối,,cho phong pjú thêm,,ayza
    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi vovi2k
    .ayza nhớ nghe ong đạo giữa ngày mai dời chõi ra cái cỗng cữa nhe,,hí dựng chồi mà cũng kg xem địa hướng phong chiều thuận đường bá tánh gì hết hí chĩ biết lo sợ ma đầu ayza


    Người ta luyện khí là dưỡng sinh, dù già cũng không lụm cụm. Bạn luyện môn gì mà chỗ đạt thành là da bộc xương, mới xồn xồn đã đi không nỗi rồi, ớn vậy?

    Thôi chịu khó chạy vô, chạy ra cho nó có chút thể dục thể thao đi bạn. Muốn dời chòi phải nhờ tới MOD, lại sợ trái với qui hoạch đô thị của BQT.
    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi vovi2k
    đây mới là thật sự ăn ngai . nói thẳng nè . khâm phục .không sợ một ai
    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi vovi2k
    mô phật . tốt quá. đây mới là sự chân thật tự đái lòng của mình nói ra .mà không vị nể một ai. cũng không sợ gì cải . tôi thật kính nể cháo này . khăm phục khâm phục. bác cầu 9 phuơng trời 10 phương chư phật gia hộ độ chì cho cháo tu hành thành công đắc đạo . bác chúc cho con và gia đình luông được mạnh khỏe vạn sự như ý thân tâm an lạc . mô phật .
    tuphongn3000 love my
    @nè trungđao ,hí mình di dạo vài bước lượm được cái này hí hãy xem sao
    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi vovi2k
    bốc từng tem hí,,khakhakha,,có sợ kg vậy cái đầu gối,,ayza


    Bạn bóc tem rồi thì típ đi. Bàn luận cho xôm tụ.
    Tôi có câu hỏi mới rồi, giờ tiếp tục nè.

    __________________________________________________ ______________
    Chữ Ký Extra

    Chúc mừng bạn đã đột nhập thành công vảo hộp tin của tôi. Nếu có tin nhắn mới, bạn thay tôi trả lời luôn nhé. Cảm ơn.
    __________________
    Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***

    16-06-2011, 02:25 PM #17
    TrungDao
    Đai Đen



    Gia nhập: Nov 2009
    Bài gởi: 580
    Thanks: 304
    Thanked 1003 Times in 223 Posts
    2.
    Nhạc đệm khởi động cho nóng máy. Nữa hồn thương đau của Phạm Đình Chương với giọng ca Khánh Hà…

    Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
    Cho tôi về đường cũ nên thơ
    Cho tôi gặp người xưa ước mơ
    Hay chỉ là giấc mơ thôi
    Nghe tình đang chết trong tôi
    Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời.

    Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
    Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
    Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
    Anh ở đâu? Em ở đâu?
    Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu.

    Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
    Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
    Và tiếng hát và nước mắt…

    Luyện khí, luyện điển, phù thuật, thiền định v. v… mà lim dim mắt chỉ thấy… một chân trời tím ngắt… và nước mắt… là định lực thâm hậu lắm rồi…

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Câu hỏi đúng được chọn để trả lời sai trong trương trình Hỏi một đường – Trả lời một nẽo kỳ này lấy ý từ câu hỏi của thành viên PST trong chủ đề BÙA HỘ MẠNG, Link http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=38506
    Người đặt câu hỏi hay được tặng giải thưởng một máy in bùa và linh điển kèm theo bùa. Phần thưởng sẽ được trao tặng với giá hửu nghị trong năm 2xxx, khi các nhà khoa học phát minh ra máy in và đưa vào sản xuất.

    Sau đây là trọng tâm câu hỏi của bạn PST:

    -Bùa đăng trên diễn đàn in ra có linh không?

    Theo tình hình thì đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm và đã đặt ra trong nhiều đề mục.
    Đã có câu trả lời cho thắc mắc trên, đâu đó trên diễn đàn này. Ở đây chỉ tiếp tục góp ý theo kiểu đúng cũng được, mà sai cũng chẳng sao…

    Nếu bùa chú đăng trên diễn đàn, hay trong sách bùa chú, in ra bèn linh nghiệm, thì nên tìm mua các sách bùa chú để trong nhà, lòng vòng sưu tầm bùa chú trên các diễn đàn, rồi in ấn chi cho mất công, lại thêm tốn thời gian quí báo.
    Mua vài bộ sách bùa chú để trong nhà là đủ cho mọi người trong nhà hưởng cái sự linh ứng, diệu dụng rồi.
    Có chuyện đi xa, làm ăn buôn bán, chỉ cần mang theo vài quyển sách phù thuật chắc sẽ buôn may, bán đắt, đi đến nơi, về đến chốn, vạn sự tốt lành, xuôi chèo mát máy.

    Nhưng sự thật chưa hẳn như vậy.
    Thật ra bùa trong sách vỡ hoặc trên diễn đàn, khi in ra chỉ là một đồ hình, dù có chữ thiên và chủng tự tên gọi chư vị trong linh giới, vẫn không có linh lực.
    Một lá bùa chỉ có linh lực, khi do một vị thầy vẽ ra, hoặc in ra và sên phép vào (hay còn gọi là tom phép).
    Lý do là khi một vị thầy vẽ bùa, sẽ tập trung tâm ý phổ điển lực, nguyên khí vào lá bùa.
    Người thầy có điển lực, nguyên khí là do quá trình tu luyện. Người bình thường không có tu luyện, khi vẽ lá bùa, không có điển để phổ vào bùa, lá bùa sẽ không có linh lực.

    Nhiều phái huyền môn dùng bùa được khắc sẵn trên khung, khi cần xài in ra như đóng mộc vậy. Trong trường hợp này người thầy sẽ đưa nguyên khí, điển lực của mình vào lá bùa, trong lúc tom phép.
    Người bình thường dù có tom phép như vị thầy, dưới hình thức khấn vái, đọc chú thổi vào, hoặc để trên bàn thờ Phật cầu nguyện, đọc kinh chú, úp chén, úp dĩa, vẽ chữ vạn, đốt nhang cắm đèn cầy lên trên v. v… cũng chỉ là làm cho giống, chứ có điển đâu mà đưa vào lá bùa.

    Ngoài việc đưa điển lực vào lá bùa, vị thầy còn vận dụng ý lực chiêu gọi binh gia theo phù trợ cho người dùng bùa, nếu cần. Người bình thường cũng làm y như vậy, nhưng chắc gì binh gia của dòng phái nào đó chịu tá theo lá bùa.
    Những bùa chiêu tài, hộ mạng, trấn nhà, giử đất… cần có binh gia theo phò trợ, vận chuyển những việc xấu thành tốt hơn trong khả năng của chư vị. Và chư vị chỉ theo độ trì trong một thời hạn vài tháng, một năm, hay lâu hơn tùy theo bùa. Hết hạn phải đến vị thầy tom phép lại, hoặc xin bùa mới. Người bình dân hay gọi chuộc bùa có lẽ là nghĩa này.

    Nhưng như vậy không có nghĩa là người bình thường tự in bùa ra, tự xên phép đúng theo cách một vị thầy chỉ dẫn, thì hoàn toàn không có chút linh lực nào. Khi người bình thường có một niềm tin mạnh mẽ, ý sẽ kết lại thành sức mạnh tâm linh, từ đó phát ra thành lực có thể ảnh hưởng đến người chung quanh. Nhưng sự linh nghiệm chỉ được 1, 2 phần, hết sức chập chờn so với 10 phần linh lực khi một vị thầy vẽ bùa, tom phép.

    Huyền thuật không phải là môn học mì ăn liền.
    Nếu không học, luyện, chỉ cần biết bùa, in ra, tự sên là dùng được, thì người huyền môn học luyện chi cho cực khổ tấm thân?
    Nếu in bùa, tự sên mà linh, và dùng được cho chính người in, xên bùa, thì cũng chẳng ai làm, vì người trong dân gian thường nói đại khái là ”không ai tự vẽ bùa đeo”.
    Nếu in bùa, tự sên mà linh nghiệm, không cần học luyện, thì theo chiều hướng phát triển của thời đại công nghệ thông tin, có lẽ lần lần máy vi tính sẽ được đổi tên gọi là máy thầy bùa.

    __________________________________________________ ______________
    Chữ Ký Extra

    Chúc mừng bạn đã đột nhập thành công vảo hộp tin của tôi. Nếu có tin nhắn mới, bạn thay tôi trả lời luôn nhé. Cảm ơn.
    __________________
    Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***

    The Following 2 Users Say Thank You to TrungDao For This Useful Post:
    binhthuong (16-06-2011), PTS (16-06-2011)
    16-06-2011, 03:35 PM #18
    binhthuong
    Nhất Đẳng

    Gia nhập: Mar 2010
    Bài gởi: 1,216
    Thanks: 995
    Thanked 391 Times in 159 Posts

    Nhắm mắt chỉ thấy một cái gì lúc lắc...

    heeeeeeeee,ngay từ đầu tui nhìn chả sai chút nào về a bạn này cả.Bạn đã có một gia phụ để thụ truyền và thọ giáo môn học huyền bí này....?
    phước thay!
    Last edited by binhthuong; 16-06-2011 at 03:45 PM..

    The Following User Says Thank You to binhthuong For This Useful Post:
    TrungDao (16-06-2011)
    16-06-2011, 05:39 PM #19
    PTS
    Nhất Đẳng

    Gia nhập: Oct 2007
    Bài gởi: 1,147
    Thanks: 488
    Thanked 998 Times in 493 Posts

    Tôi có ý này các cao thủ xì spam thử nói nghe chơi.
    Tại sao bùa đều là chử tàu hong dậy ? theo tôi vấn đề linh hay khong đâu phải ở lá bùa, nó chỉ là tờ giấy có chử thôi . Thay vì viết Thiên Địa Nhật Nguyệt bằng chử tào sao hong viết Trời Đất Trời Trăng ?

    The Following 2 Users Say Thank You to PTS For This Useful Post:
    binhthuong (17-06-2011), TrungDao (16-06-2011)
    17-06-2011, 09:07 AM #20
    Duy_Duc
    Đai Đen

    Gia nhập: Mar 2008
    Bài gởi: 793
    Thanks: 485
    Thanked 478 Times in 218 Posts

    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi PTS
    Tại sao bùa đều là chử tàu hong dậy ? ?
    Tui đồng ý với ý kiến của bạn, trong tình hình quan hệ của ta và tàu nước sôi lửa bỏng như vầy, mở TV ra coi vẫn thấy vô số kênh chiếu phim tàu, khó chịu quá ...
    Vào TGVH thì thấy các thầy vẫn dùng bùa chú chữ tàu, tôi không biết gì về huyền môn, nhưng thấy ý kiến của bạn PTS hay quá, các thầy thử nghiên cứu chuyển các chữ bùa sang tiếng VIệt được không, để treo cái bùa chữ VIệt trong nhà cũng thầy niềm tự hào dân tộc ....
    __________________
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    chọn những bông hoa
    và những nụ cười ...

    The Following 2 Users Say Thank You to Duy_Duc For This Useful Post:
    binhthuong (17-06-2011), Tu Phongn3000 (18-06-2011)
    Last edited by vovi2k; 19-06-2011 at 06:28 AM.
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hỏi Một đường – Trả lời một nẽo
    By TrungDao in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 19-06-2011, 10:44 PM
  2. Miếu hoang và những cung đường chết chóc
    By thot in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 14-06-2011, 09:01 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-06-2011, 11:02 PM
  4. Lịch sử kỳ diệu của con đường quân sự vĩ đại nhất thế giới
    By Bin571 in forum Lịch sử VN từ năm 1945 đến nay
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-12-2010, 12:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •