Một tài xế taxi quên mình cứu người trong đám cháy
(Dân trí) - Thấy ngôi nhà bốc cháy dữ dội, trong nhà còn một cụ bà và hai cháu nhỏ, anh Võ Văn Quyền vội lao vào cứu. Khói, lửa táp lấy cơ thể khiến anh chết vì bỏng nặng. Người vợ trẻ và 5 đứa con của anh mất đi chỗ dựa duy nhất.
Lúc 12h trưa nay (14/1), một đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà số 88/11/16/6, Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TPHCM. Anh Võ Văn Quyền (36 tuổi, nhân viên lái xe tuyến Liên vận Quốc tế - Công ty Du lịch Mai Linh) đã không quản ngại khó khăn, lao vào chữa cháy, cứu người.

Đám cháy bùng phát trên căn gác gỗ của căn nhà cấp 4, rộng khoảng 40m2, nằm sâu trong hẻm. Bên trong căn nhà chứa đầy sản phẩm giày, dép…


Ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà với và toàn bộ tài sản bên trong.
Bà Lê Thị Mót, ở sát vách căn nhà bị cháy kể lại, khi thấy lửa phát ra, anh Quyền cùng mọi người liền chạy vào phá cửa, cứu một cụ già và một cháu nhỏ. Do lửa bốc cháy dữ dội, nên anh Quyền bị thương nặng. Khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quận 4, anh đã mê man và không qua khỏi.

Anh Quyền mất đi để lại người vợ trẻ và 5 đứa con, trong đó có 2 cháu là con nuôi.

Bà con lối xóm nơi anh cư ngụ tại 88/11/14 Bis Nguyễn Khoái cho biết anh là người rất tốt bụng. Thanh niên trong xóm không có việc làm, anh Quyền tập trung lại dạy lái xe, rồi sau đó kiếm việc làm cho họ. Anh luôn giúp đỡ bà con hàng xóm nên ai ai cũng quý mến, yêu thương.
Chiều ngày 14/1, lãnh đạo Công ty Du lịch Mai Linh cho hay, bước đầu đã hỗ trợ gia đình anh Quyền 10 triệu đồng để lo tang lễ. Tập thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn Mai Linh cũng đang quyên góp để giúp đỡ vợ con của anh Quyền.

Công Quang