kết quả từ 1 tới 2 trên 2
  1. #1
    Nhất Đẳng Avatar của Mơ ước
    Gia nhập
    Apr 2012
    Nơi cư ngụ
    Xứ sở bát nháo
    Bài gởi
    1,946

    Mặc định Tận thế hay chiến tranh .

    Tận thế trên toàn thế giới … qua rồi .

    Ngồi nhìn lại cái sự kiện tận thế mà cảm nhận sự chán chường , không phải vì người mong muốn có cái tận thế để giải thoát cho tất cả mọi người , nếu thật sự có điều đó thì tốt biết mấy . Tất cả đều thành cát bụi , nghèo giàu , khôn dại , già trẻ…đều như nhau . Thế giới trở lại sự yên bình vốn có của nó.

    Nhưng không , cái tận thế này là sự chia ly đối với người VN , nó vẫn đang rập rình trước mặt , mầm mống chiến tranh đang từng ngày lớn dần từ biển Đông và rồi một ngày không xa nào đó nó sẽ thành sự thật . Lúc đó mới thật sự là tận thế, tận thế dành cho mỗi người, mỗi gia đình .

    Bây giờ thì chưa , người người vẫn chỉ hơi lo lắng , chỉ đang dè chừng …nhưng vẫn bình yên . Cái vùng biển Đông không ảnh hưởng gì nhiều tới dân cư thành phố đô thị hay nông thôn, vì ít ai tận mắt chứng kiến sự kiện nóng hổi trên mặt biển hay ở hòn đảo xa xôi , tất cả chỉ nghe đọc trên báo đài , trên mạng Internet , hay lời đồn đãi từ người này sang kẻ khác …

    Vậy chúng ta nghĩ gì ?

    Suy luận thời điểm hiện tại có thể thấy nó sẽ xảy ra gần đây mà thôi . Đó là chiến tranh .
    Hiện nay VN và TQ đang ở giai đoạn tiềm ẩn sự đối đầu , TQ ở thế thượng phong , VN bị động . Giao lưu buôn bán giữa hai nước vẫn giao thoa qua lại tấp nập trong đó thị trường VN tràn ngập hàng hóa TQ , đồ ăn thức uống hàng ngày đầy dẫy hóa chất . Chiến tranh không chỉ có súng đạn hay bom mìn , mà còn nhiều vấn đề khác nữa mà ta có thể nhìn thấy trước mặt sự đầu độc dần dần bằng hóa chất TQ.

    Hàng ngày mỗi người VN đưa vô miệng một lượng hóa chất nào đó có nguồn gốc từ TQ . Có loại độc chất chỉ có tác dụng khi pha với loại khác , một món ăn có chất A khi ăn vào thì chẳng sao và nằm tiềm ẩn trong cơ thể , nhưng nếu uống thêm thứ nước có chất B nào đó … thì lại có tác dụng thành chất độc phát tán trong cơ thể .

    Hãy tưởng tượng trước khi chiến tranh xảy ra , đối thủ đã tìm cách đầu độc dân tộc ta từ lâu rồi , phá hoại kinh tế và chính trị từ trước rồi … Tới thời điểm nào đó thì tung ra đòn quyết định , lúc đó kết quả đã rõ như ban ngày .

    Chiến tranh là chết chóc , là chia ly , là người còn sống khóc kẻ đã chết …

    Đó mới là tận thế.

    -----
    Việt Nam tôi đâu ?

  2. #2
    Ngũ Đẳng Avatar của danhgiau
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    Lang thang
    Bài gởi
    5,942

    Mặc định

    Cụ nại bốt về Anh chàng tung của, model giờ phải bốt bài mình viết, thế mới máu, cụ nhể!
    Last edited by danhgiau; 29-12-2012 at 05:04 PM.
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. xin hãy niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    By bulo_kun in forum Đạo Phật
    Trả lời: 125
    Bài mới gởi: 02-02-2013, 09:38 AM
  2. Kinh Quán Thế Âm Bồ-Tát Thọ Ký
    By Cầu Trí Bát Nhã in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 17-10-2012, 05:55 AM
  3. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 20-03-2012, 03:41 PM
  4. TRANH LUẬN VỀ NGÀY TẬN THẾ
    By kiếp mù lòa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 10-03-2011, 10:55 AM
  5. TRANH LUẬN VỀ NGÀY TẬN THẾ
    By kiếp mù lòa in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-02-2011, 12:45 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •