kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: Ước gì

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Ước gì

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.



    Nước mắt con buồn trên áo mẹ rơi
    Đau thật nhiều buồn biết bao nhiêu


    ước gì cho thời gian trở lại...
    ước gì ta gặp nhau 1 lần...


    đôi khi nhận ra hạnh phúc lắm khi ảo tưởng...
    ...loài người sống với nhau thật vô tình...
    để 1 ngày nhận ra bất chợt....
    ............mình đã thật vô tình, tàn nhẫn.

    chợt nhớ một bài thơ...


    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

    Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

    Đưa người, ta chỉ đưa người ấy
    Một giã gia đình, một dửng dưng...
    Li khách! Li khách! Con đường nhỏ,
    Chí nhớn chưa về bàn tay không,
    Thì không bao giờ nói trở lại!
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

    Ta biết người buồn chiều hôm trước
    Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,
    Một chị, hai chị cũng như sen,
    Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.


    Ta biết người buồn sáng hôm nay
    Giời chưa mùa thu tươi lắm thay,
    Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc,
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...

    Người đi? Ừ nhỉ, người đi thật!
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay,
    Chị thà coi như là hạt bụi,
    Em thà coi như hơi rượu say...


    trong bài thơ này của Thâm Tâm...
    Người ta thật khó để biết ng ra đi là ai....và ng đưa tiễn là ai...
    vậy thì ng ra đi là ai...? trong hoàn cảnh này.
    Last edited by Luna; 15-06-2011 at 09:01 PM.
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Nuôi Ma Ngải
    By canhtimpy2004 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 62
    Bài mới gởi: 04-05-2013, 05:21 PM
  2. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  3. bí ẩn ngôi nhà hoang
    By __LINH__ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 12:36 PM
  4. Tình yêu đi đến cuối là ước mơ trở thành hiện thực hay chỉ là niềm đau ??
    By Ghost_Thai in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 09:31 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •