đầu tiên mình xin mách 1 phần nữa .
có thể bạn sẽ phản bát nhưng mình cũng xin nói dừng giận nhé , vì mình đạo phật
1: duyên nợ : có mến nhau hay kiếp trước có hứa hẹn , nguyện lực vv.vv mới tiến đến kết hôn , nhưng nay đã tính đến ngày kết hôn thì không cần nghĩ tới nữa
2: Trong kinh phật mình có đọc qua kinh Bát Dương nói về cưới gã . Phật có nói ngày nào cũng là ngày tốt cả , không có ngày xấu , tâm bạn và cô ấy tương đồng , tính chất công việc và lối sống tương đồng , phong tục tập quán của cả 2 gia đình tương đồng thì chuyện ngày cưới chẳng ăn thua gì cả . tùy vào đức hạnh của bạn và phước đức của 2 gia đình
3. thầy nói cũng chỉ từ sách mà ra , thầy cũng chưa xác định chính xác sách ấy từ đâu vì cớ gì , không có bằng chứng xác thực chỉ xem qua các vì sao thôi thì chẳng có căn cứ . 2 gia đình thích nào nào dể nhớ thì làm lể thôi
4 . Quan trọng rất quang trong mà mọi người luôn bỏ qua : là việc sát sanh , ngày vui mà lại đi giết gà vịt heo , uống rượu say sưa ,,, bạn có biết bao nhiêu cái đám tang tại 1 đám cưới không ,, nếu bạn không đủ nghị lực nói với gia đình và tự tỉnh ngộ mình . thì bạn sau ngày cưới hãy bỏ 1 số tiền mua cá phống sanh hổi hướng cho những con vật mình đã giết hại nhé ...... chúc bạn hạnh phúc