kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Trò lừa "Phật Bà" cho thuốc chữa bệnh ở Quảng Nam

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Trò lừa "Phật Bà" cho thuốc chữa bệnh ở Quảng Nam

    Trò lừa "Phật Bà" cho thuốc chữa bệnh ở Quảng Nam


    Nhìn "Bà" chữa bệnh mà chúng tôi thấy... vãi cả linh hồn. Những người bị thoái hóa cột sống, đau khớp, đau đầu... "Bà" cầm nắm hương tay phải, tay trái bắt ấn quyết, huơ huơ vào chỗ đau của con bệnh và đổ nước tinh khiết lên bôi, rồi dùng tay đánh bồm bộp.

    Nghe chúng tôi hỏi về người đàn bà được Phật Bà nhập xác cho thuốc chữa lành bách bệnh, một chị buôn bán ở chợ Hương An tròn mắt nhìn chúng tôi như thể ở hành tinh khác tới và khuyên: "Nhảm nhí hết mấy chú ơi, đừng nghe họ mà tiền mất tật mang đó!".

    Chúng tôi hỏi, tại sao nhảm nhí mà người ta đồn xòm cả lên như thế, chị nọ ra chiều bực tức: "Các chú không tin tui thì tới đó mà xem. Đi qua khỏi cầu Hương An về hướng Nam chừng 500m, nhìn phía tay phải thấy nhà nào có treo tấm bảng "Quán cà phê My My" thì vào...".

    Đã 11h trưa nhưng quán cà phê My My vẫn còn khá đông người đến xin "Phật Bà" cho thuốc chữa bệnh. Thấy chúng tôi vào, một người đàn ông tuổi ngoại ngũ tuần liền xáp lại, hất hàm hỏi: "Mấy ông tìm ai?". Chúng tôi nói rằng, bị đau thoái hoá cột sống nên đến xin thuốc của "Bà", ông ta mới dịu giọng: "Thế mà tui tưởng mấy ông nhà báo tới chụp ảnh. Phải nhà báo thật thì cho chụp "líp-ba-ga" để tuyên truyền, còn chụp ảnh bậy bạ tui thu máy ảnh. Đây là chốn linh thiêng chứ đâu phải chỗ du lịch hay chợ búa gì..."(!?).

    Sau "đòn phủ đầu", ông ta bảo chúng tôi tới cái tủ kê trước thềm hiên do một thanh niên đứng chân "trưởng quầy", để mua hương và "thuốc" là những chai nước tinh khiết loại 1,5 lít, nhãn hiệu Aquarima, được sản xuất ngay tại thôn Thương Nghiệp, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn.

    "Thuốc", được bán với giá 5.000 đồng/chai; còn mỗi thẻ hương chừng 15 cây nhang, giá 1.000 đồng. Chúng tôi phải mua 5 chai nước Aquarima và 2 thẻ hương, đó cũng là qui định "bất thành văn" về số lượng hương và "thuốc" thấp nhất cho bất kỳ ai đến đây chữa bệnh. Tiếp theo, chúng tôi được một phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi dẫn lên căn gác lửng. Trên đường đi, chị ta kể rằng: "Bà" có tên khai sinh là Trần Thị Tư. Trước đây, "Bà" bị bệnh tim nặng phải ra Bệnh viện Trung ương Huế chữa trị một thời gian khá dài. Sau khi chữa khỏi bệnh, "Bà" về nhà và từ cuối năm 2005 đến nay ứng lên xưng Quan Âm Thị Kính cho thuốc chữa bệnh cứu nhân độ thế (!?).

    Trên căn gác lửng nóng hầm hập, mù mịt khói hương có hơn hai chục người, chủ yếu là phụ nữ và ông già đang ngồi, nằm chen chúc chờ "Bà" chữa bệnh. Những bình nước tinh khiết Aquarima được chất đống trước bàn thờ có tượng Phật Quan Thế Âm.

    Thấy chúng tôi, người đàn bà tuổi độ 50, trên tay cầm một nắm hương cháy đỏ đang huơ huơ trước bụng một bà già đã ngoài 70 tuổi, liền dừng lại, nói: "Đi xin thuốc hả? Để thuốc trước bàn thờ đó rồi thắp 11 cây hương. Mỗi lư hương phải nhớ thắp một cây rồi "Bà" chữa bệnh cho". Không chỉ có "Bà" mà các đệ tử của "Bà" cũng ra sức bôi nước tinh khiết và đánh người bệnh. Đánh đến nỗi chỗ bị đau bầm tím, con bệnh tháo mồ hôi hột, chịu hết xiết "Bà" và các đệ tử mới ngưng.

    "Bà" lại dùng hương đang cháy huơ huơ vào những chỗ bị đánh bầm giập, an ủi: "Bệnh của các người đã nhiễm vào lục phủ ngũ tạng rồi. Cố gắng vào đây năm bảy lần, bôi dầu, uống thuốc chừng 6-7 chục chai (nước tinh khiết) là bệnh trục hết ra". Đáng sợ hơn, đối với những người bị bệnh dạ dày, gan, mật... "Bà" dùng chân đạp vào bụng làm đau đến nỗi há hốc miệng, chảy nước dãi, mới chịu thôi.

    Trước trò chữa bệnh quái đản của "Bà" Trần Thị Tư, chúng tôi lấy máy ảnh ra. Để khỏi bị rắc rối, chúng tôi vờ xin: "Thưa "Bà"! Chúng con đi du lịch ở Hội An về nên có mang theo máy ảnh. Nghe đồn "Bà" chữa bệnh linh thiêng nên mới vào chữa bệnh và xin phép "Bà" cho chụp một tấm ảnh về để những người thân trong gia đình chúng con tin tưởng mà tiếp tục tìm đến "Bà" xin thuốc".

    Nói xong, chúng tôi liền bấm máy. Ngay lập tức, "Bà" nhảy xổ lại chụp lấy máy ảnh của chúng tôi. Chụp hụt, "Bà" quơ nắm hương chỉ vào mặt chúng tôi, miệng hú nghe rất hoang dã. Thế là, từ dưới nhà, đàn ông, đàn bà và những gã thanh niên bảo kê rần rần kéo nhau chạy lên. Người đàn ông gặp chúng tôi lúc mới vào, quát lớn: "Tui đã nói rồi sao mấy ông vẫn chụp ảnh, hả? "Bà" giận rồi đó thấy chưa? Giấy phép chụp ảnh của mấy ông đâu?". Chúng tôi phải thanh minh một hồi lâu, những người này mới hậm hực xuống lại tầng trệt.

    Chúng tôi tìm gặp anh Trần Chí Thành - Phó Công an xã Quế Phú và được anh khẳng định: "Việc bà Trần Thị Tư tung tin Phật Quan Âm nhập xác để chữa bệnh là trò lừa bịp!". Theo lời anh Thành, trước đây, vợ chồng bà Tư vay mượn hàng trăm triệu đồng để đầu tư xưởng sửa chữa và đóng mới xe công nông. Nhưng, do làm ăn bị thua lỗ trầm trọng nên vợ chồng Trần Thị Tư "chạy làng" và họ đã bị các cơ quan chức năng "hỏi thăm", song sự việc chưa giải quyết ngã ngũ.

    Đùng một cái, từ cuối 2005 đến nay, Trần Thị Tư tự xưng Phật Bà giáng thế cho thuốc là nước tinh khiết để chữa bệnh, rồi cho đám đệ tử tung tin ầm lên, để ngày nào cũng tập trung về nhà mình hàng trăm người. Công an xã đã nhiều lần xử lý lập biên bản. Song, mỗi lần xử lý là gia đình Trần Thị Tư kéo nhau ra chửi bới, còn bà Tư thì nằm kêu la ăn vạ. Trong khi đó, bà Trần Thị Tư lại bị bệnh tim nên Công an xã không biết phải xử lý như thế nào. Vì vậy, bà Tư càng được thể lấn tới...


    Nhóm PV Điều tra ( báo CAND)

    Viết tiếp về trò lừa đảo “Quan Âm Thị Kính giáng thế”

    Một cô gái tuổi chừng mười sáu, xưng tên Vân, là đệ tử thân tín của Trần Thị Tư, kể rằng: Cô đã từng nhìn thấy tượng Phật Bà Quan Thế Âm trên bàn thờ nhà bà Tư tỏa hào quang sáng rực. Có lần, cô được bà Tư cho phép tắm rửa bức tượng thì bỗng nhiên bức tượng huơ tay... chào (!?).

    Trần Thị Tư đang phù phép chữa bệnh

    Chúng tôi hỏi, vậy có ai cùng chứng kiến những chuyện kỳ lạ đó không, thì cô gái nói, chỉ mỗi cô thấy mà thôi (!?). Một đệ tử khác là phụ nữ tuổi ngoại tứ tuần, ra vẻ thần bí, thì thầm: "Tui bị đau đầu kinh niên đi hết bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc, chữa toàn bác sỹ có tay nghề uy tín cũng không khỏi. Thế mà chỉ uống có dăm ba chai "thuốc" (nước tinh khiết - NV), thì lành bệnh, nên mới tự nguyện tới đây làm đệ tử cho "Bà".

    Chính mắt tui đã thấy "Bà" chữa những chứng bệnh nan y rất huyền diệu...". Hỏi những bệnh nan y gì thì chị ta nói rằng: Có một người bị ung thư vòm họng đã đến giai đoạn 3, đi đứng không được. Vậy mà, khi được "Bà" làm phép, cho uống "thuốc" xong, người bệnh đã tự đi xuống dưới tầng trệt của quán ăn uống, cà phê, giải khát My My (quán của Trần Thị Tư - NV), ăn được một tô bún giò (!?)...

    Rời quán cà phê My My, nơi chữa bệnh kiểu quái chiêu của Trần Thị Tư, chúng tôi lần dò tìm gặp rất nhiều người đã từng chữa bệnh bằng... nước tinh khiết và ai cũng lắc đầu ngao ngán. Họ khẳng định, những lời đồn đại về Phật Bà giáng trần cho thuốc chữa bệnh chỉ là nhảm nhí. Ông Nguyễn Thành M ở Câu Lâu, nói rằng, ông bị bướu cổ đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng chữa lành.

    Cách đây khoảng một tháng, ông bị cảm viêm họng, nghe đồn Phật Bà cho "thuốc" nên tới xin. Nào ngờ uống "thuốc" vào càng đau phải chạy khám bác sĩ, mua thuốc Tây uống mới khỏi. Ông không ngờ, đám đệ tử của bà Trần Thị Tư đồn thổi ông bị ung thư vòm họng được "Bà" chữa lành (!). Bà Lê Thanh T ở thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, bị thoái hóa cột sống cổ, đau cơ vai, tin lời đồn đại để Trần Thị Tư và đám đệ tử thoa nước tinh khiết đánh. Về nhà, ngày hôm sau bệnh trở nặng phải đưa đi Trung tâm Y tế huyện Điện Bàn chạy chữa mới bảo toàn mạng sống...

    Hoặc như anh Võ Văn Tuấn, nhà ở thị xã Tam Kỳ, nghe lời đồn đại nên đến tìm hiểu để xin "thuốc" của "Bà" về chữa bệnh đau lưng cho mẹ. Nào ngờ bị Trần Thị Tư và đám đệ tử bắt chữa bệnh luôn, trong khi anh Tuấn chẳng mắc bệnh gì. Và, anh Tuấn đã bị Trần Thị Tư bôi nước tinh khiết đánh vào hai đầu gối đến sưng tím...

    Một người ở Duy Xuyên, kể rằng, ông ta có đứa cháu bị nói ngọng, song do mê tín dị đoan nên gia đình đưa cháu đến cho Trần Thị Tư chữa bệnh... ngọng. Cách đây một tuần, cả làng đang làm ngoài đồng bỗng xôn xao chuyện thằng bé đã nói được như người thường, ông mừng rơn, tức tốc chạy về xem thì nó vẫn chào: "...Áu... ào... ông!". Và ông mới ngẫm ra, mình bị người làng chơi lỡm...

    Trưa 10/7, chúng tôi về lại thị tứ Hương An, xã Quế Phú, thì cả thị tứ này đang xôn xao việc Báo CAND đăng bài vạch trần bộ mặt bịp bợm của Trần Thị Tư và đồng bọn. Rất nhiều người từ các nơi khác tin lời đồn nhảm nhí rủ nhau đến xin thuốc "Bà", sau khi đọc báo cũng quay gót tháo lui. Chỉ còn một số ít người vì quá mù quáng, mê tín dị đoan nên vẫn hương khói, chầu chực chờ Trần Thị Tư chữa bệnh.

    Anh Trần Chí Thành - Phó Công an xã Quế Phú, vui mừng cảm ơn Báo CAND - Chuyên đề ANTG đã kịp thời lên tiếng, góp phần tuyên truyền để mọi người hiểu rõ bản chất bịp bợm của Trần Thị Tư.

    Anh Thành cho biết thêm: Trần Thị Tư tung hê rằng, bà ta cho "thuốc" chữa bệnh không lấy tiền, song thực chất mỗi ngày với đông đảo người đến xin "thuốc" như thời gian qua, Trần Thị Tư thu lợi hàng trăm ngàn đồng. Bởi vì, nước tinh khiết Aquarima (loại 1,5 lít), được sản xuất ngay tại Thương Nghiệp, xã Quế Phú, bán sỉ mỗi thùng 12 chai từ 27.000 - 30.000 đồng. Trong khi đó, con bệnh phải mua tại nhà Trần Thị Tư giá 5.000 đồng/chai. Rồi tiền bán hương và cả những dịch vụ ăn uống, giải khát "ăn theo"...

    Đảng ủy, chính quyền địa phương và Công an xã Quế Phú đang tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để mọi người thấy rõ bản chất lừa đảo của Trần Thị Tư; đồng thời phối hợp với Công an cấp tỉnh và huyện để xử lý, xóa sổ tụ điểm mê tín dị đoan của Trần Thị Tư và đồng bọn. Theo anh Thành, việc những người đến chỗ Trần Thị Tư chữa bệnh, sau khi biết mình bị lừa, song vì đã "lỡ" nên họ làm thinh và vì thế mà thêm nhiều người mắc lỡm


    Nhóm PV Điều tra ( Báo CAND)
    Last edited by Bin571; 13-11-2007 at 10:53 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •