Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
Xin có đôi lời phản biện:
"Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, gieo nhân nào gặt quả nấy".
Điều này đúng về lí thuyết, và thực tế có những trường hợp chứng minh đúng thế.
Song ngày nay, xã hội đa dạng và phong phú quá khiến cho chân lí ở hiền gặp lành bị lung lay. Nhan nhản người ăn ở hiền lành gặp gian nan vất vả. Nhan nhản kẻ sống ác mà vẫn nhởn nhơ đỉnh đương đế vương.
Có lẽ lúc ấy lại viện dẫn: Ấy là do kiếp trước như thế nào đó cho nên gặp quả báo như vậy ở những người hiền lành và được làm như thế ở những kẻ thủ ác. Và nếu dựa vào lí luận kiếp trước... thì mọi lí lẽ bó tay chấm com.
"Cây ngay không sợ chết đứng",
Điều này cũng đúng , nhưng đúng phần nào và hoàn cảnh nào mà thôi. Nếu tin tưởng tuyệt đối vào nó thì oan gia. Bởi ngày nay, ối cây ngay vẫn bị vần vũ đến thảm hại đó. Tốt nhất, cầu xin hai chữ : BÌNH AN
Mình nghĩ như này. ở đời Mình phải biết Mình ở đúng hay ở sai. ở hiền ( bả chất hiền lành) còn chưa chắc đã đúng.( Đúng ở đây bao hàm rất rộng ) cả Am và dương. và còn liên quan đến cả kiếp trước nữa chứ.