kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Ma quỷ lộng hành dương trần. Vì sao nên nổi ?

    Có ai trong quý vị đặt câu hỏi: Tại sao bây giờ dương gian ngập tràn thứ ma quỷ cô hồn lộng hành không biết đường luật ? Xin thưa, bởi vì chính con người cõi dương kêu gọi chúng vào mà thôi.

    Sự thật do con người VietNam chúng ta quen thuộc với việc cầu hồn, gọi vong là một việc rất phạm thượng và nguy hiểm bởi vì tất cả đã tạo ra cho thế giới âm một con đường mở rộng lớn để họ ra bước vô thế giới dương một cách tự do, lâu dần thành mất trật tự cô hồn các đảng hay tiên thánh cô ai cũng ra vô như họp chợ. Gặp những thân xác yếu đuối thì nhập vào mà quậy phá, không biết quy luật hai cõi chi nữa.

    Đã vậy, sống mà suốt ngày nơm nớp điềm này gở nọ, làm thì kiêng kem sợ đụng chạm cả đống điều kiêng kị thì sao chịu cho nổi. Cái gì cũng phải vừa phải. Những cái trên nó cản trở sự sáng tạo, sự cầu tiến và khám phá của con người, ảnh hưởng tới công ăn việc làm thì sao mà sánh bằng ai cho nổi.

    Các bạn phải biết rằng, những thói quen như nhờ vong cho trúng đề, hỏi chuyện vong người thân, lên đồng, chơi bùa ngãi, xin bùa thầy là một sự phổ biến rất tai hại ở VietNam. Có qua có lại, những người trần mắt thịt một khi đã mở lối thông ngu xuẩn giữa âm và dương thì không bao giờ có chuyện họ sẽ an toàn mà sống một cách lành mạnh nữa. Tâm trí và thân thể của họ sẽ mang khí âm và bị điều khiển mãi mãi.

    Nếu chúng ta biết khôn ngoan nên tôn trọng thế giới âm, không kêu gọi tới họ nữa thì chắc chắn những việc đáng tiếc như bị ma quỷ chế ngự và lộng hành trong dương trần sẽ biến mất đi rất nhiều. Những sự việc bị quỷ ám mà không biết cách nào chữa trị rồi điên loạn rồi tự tử hay sát hại cả gia quyến không phải là ít. Đừng vì những thói quen và lợi ích của bản thân mà góp phần đưa đường dẫn lối cho thứ cô hồn các đảng vào thế giới dương gian này, tạo ra một môi trường tà pháp của thứ loạn pháp sư.

    Một điều chắc chắn, âm dương phải tách biệt, nước sông không phạm nước giếng, hai bên sống điều hòa không lệ thuộc vào nhau. Những người thực sự có khả năng bói toán là những người không bao giờ ngóc đầu lên nổi, bởi vì những khả năng nhìn thấy sự âm của họ là một sự phạm luật nên họ luôn mang một món nợ mà cả gia tộc cũng cùng gánh lấy, đó là bại lụi. Dám đem những chuyện tương lai mà báo trước, dám thay đổi sự tuần hoàn của vũ trụ, tội lớn quá. Còn, không được phép lấy tiền ai vì đó là tội cấm. Nhìn thấy thế giới âm là một khả năng không ai muốn có cả, là một tai họa đau đớn, nếu xui xẻo thì phải gánh lấy mà thôi.

    Những tên nào dám mang danh thầy bà, dám tự nhận là con thần thánh, nói lời tiên đoán thế gian mà nhận tiền bạc của thân chủ sẽ gây họa cho cả một gia tộc của hắn. Lúc đó, không những hắn mà chính gia quyến thân thích còn chịu thứ hành phạt muôn đời không thể xóa bỏ, mãi mãi rỉ máu trong cái sống chết dở dang không có hồi kết thúc. Những người đi thình thầy cũng vô tình nhận lất cái họa không mời mà tới vì dám tiếp tay cho cái ác loạn quấy phá hồn âm.

    Tôi vì tai họa không ngờ xảy ra mới vô tình bước vào chốn tâm linh này. Nhưng cho dù tôi đã khổ ải với sự quấy phá của thứ cô hồn khốn nạn thì tôi luôn đường hoàng mà nói rằng: Suy cho tới cuối cùng, người bị tội vẫn chính là nó vì nó dám làm phiền tới một người cõi dương đang sống an lành như tôi. Người phải sợ hãi chính là nó chớ không bao giờ là tôi.

    Nếu vị nào vô tình đang bị quấy phá hay làm hại bởi thứ ác quỷ lạc loài đó hãy luôn nhớ rằng: Tôi không phạm tới anh mà anh dám ám hại tôi là tội lỗi của anh muôn thưở không chấm dứt, người sai khiến anh hại tôi cũng gánh tội đời đời. Chính tôi giữ thế chủ động đánh đuổi anh ra khỏi thế giới không phải của anh.
    Cõi âm mà dám phạm tới cõi dương vì một điều lệnh mờ ám thì không bao giờ có thể thành công, kết quả luôn luôn đâm ngược vào chính nơi bắt đâu.

    Các loại tôn giáo được sỉnh ra để làm một điểm tựa tinh thần cho con người dương thế cho mục đích an dưỡng tâm thần tốt đẹp. Nếu ai dám mượn danh tôn giáo mà ám hại nhân giang thì muôn đời gia tộc ở cõi sống cũng như cõi chết lang thang vất vưởng mà không thấy một điểm tựa nhỏ nhoi.

    Nhưng, chính vì sự kêu gọi âm khí quá chừng hỗn loạn nên kết quả chia đều cho tất cả nhân gian dương thế. Tội riêng thành tội chung. Oán kiếp thành oán chung. Tới nước này, ai gánh tội cho nổi !!!
    Last edited by tí na; 15-06-2011 at 12:50 AM.
    Giờ thì thấy chưa !

    ....:yin_yang:2....

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trích Thiên Tủy (nguồn từ tuvilyso.net)
    By mars_mars in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 02:42 PM
  2. Vấn đề ma nhập, quỷ ám
    By harryporter in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-03-2011, 10:23 PM
  3. 1 VÀI KHÁI NIỆM TRONG TỬ VI....
    By thaiduong162 in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 28-03-2011, 10:52 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •