Hok dám à ....dd dạo này ít bài mới lắm , mình thấy vậy nên post topic như films . Đã vậy còn gặp tên vô ơn hết xài . Ko biết tks vì mình tìm tư liệu hay , mà còn lèm bèm này nọ . Mệt lắm ....

@@Mà dạo này nhập thất ra sao mập vậy anh 2 .
uh nitodium DD mình phải được như bên hoa sen trên đá ý ^^
ko bị lộn xộn và bài viết được kiểm tra trước khi đăng

hi hi chúc mừng đệ có tiến triển ..thành con gái dịu hiền ..hài hoà và đáng iu nữa nè....có gì chia sẽ cho anh em buồn vui thì kể ra nghen....

Love all
hi chào người anh em
mình hem muốn làm con gái đâu..nhưng từ khi ra khỏi thất mình giống con gái thật hic
vài hum nữa mình lại vào thất tu luyện tiếp..lần sau về mình sẽ kể hết cho các bạn nge hihi tại nhớ mọi người quá lên về sờm muk

Nhớ tui hem
nhớ lắm chứ hihi
A Di Đà Phật !
Xin chúc mừng huynh !
thanks các bạn nhìu