hôm nay bạn hành thiền với chánh niệm là : tự tánh có sai không? câu hỏi nầy suốt buổi thiền, cuối cùng đáp án là gì sau khi xả thiền,vì bạn lúc đó đã có định nên tuệ sinh.(định tuệ tương sinh)
Thí dụ đáp án của bạn là : tự tánh có sai?
bạn lại tự hỏi "tự tánh" là Phật tánh là tánh giác trong mỗi chúng sanh tự đầy tự đủ, chứa cả vạn pháp , nó vô nhiễm chấp trước làm sao sai đc, như vậy câu trả lời trên là khg đúng.
Rồi bạn tiếp tục lần thiền sau với chánh niệm : tự tánh động hay loạn?
rồi ngày sau lại tiếp :tự tánh có si mê không?
Các đề mục nầy phaỉ dựa vào bài kệ nầy
Tự tánh vô sinh vô diệt
Tự tánh tự đầy tự đủ
Tự tánh không thêm không bớt
Tự tánh vốn bổn nguyên thanh tịnh
Thiền mà chú trọng quán tịnh là sai pháp, chấp cái để tâm không nghĩ là sai, chỉ cần lìa vọng niệm, tự tánh tự nhiên thanh tịnh, tâm khởi ý quán tịnh là giống như khiến vọng niệm về tịnh mà sanh, Tự tánh là tịnh , không sanh nên không diệt mà!
Rồi bạn lại đặt chánh niệm : tự tánh có ở trong hay liên hệ gì với ngũ uẩn.
Từng bước những đề mục nầy sẽ làm bạn sáng tỏ chánh pháp.
Cái nầy là thiền minh sát
Bookmarks