:confused: Không hiểu sao,đợt gần đây em nằm mơ thấy toàn là ma trẻ con..Các trường hợp gặp ma thì không giống nhau.Tối thì con ma nó vào nhà đứng đầu giường rồi cứ đứng như thế (khác hẳn với bóng đè,vì em bị bóng đè thì thường là bị nó xông vào bóp cổ,hoặc cố gắng thức dậy thì vẫn được),khi em hỏi lại thì biến mất.Trưa hôm sau thì em mơ thấy đi qua đoạn đường vắng,bị gió bão thổi cái ô,kéo mãi mà không được vào một bãi đất hoang có rào thép gai ven đường,rơi vào một cái hồ,bên cạnh hồ là một nấm mộ cắm chi chít các phướn màu trắng,rồi em gặp một chú bé bảo đó là mộ liệt sỹ,rồi nó nhảy tùm xuống hồ lấy hộ ô,lấy xong nó dí cái ô vào cổ như kiểu dọa giết ấy,trong lúc đó có nói gì nhưng em không nhớ rõ,rồi nó thả em đi.Trưa nay thì lại mơ thấy em đi dạy học với một cô gái,ko nhớ rõ là sao vào phòng trống,nhưng bỗng nhiên thấy có mấy hồn ma vô hình vây quanh,chỉ nghe tiếng thôi và thấy một cô bé 5 6 tuổi gì đó,rất xinh,bảo em thấy cô ấy vì hợp duyên hay có duyên âm gì đó,còn nói cho em biết khoảng thời gian bé bị tai nạn xe buýt nữa,báo xong thì em tỉnh.Huhu.Thế là thế nào ạ,cứ mơ hoài thế này thì em không ngủ được đâu,giải thích giúp em vớiignored