Gửi các Thầy và các bằng hữu trên diễn đàn,
Họ tộc nhà em có 1 số sự kiện đặc biệt như sau:
A. Họ nhà em có 1 ông tổ làm quan lớn Triều Nguyễn (hình như Thượng Thư cách em khoảng 5-6 đời), khi mất có mang về quê an táng. Sau khi an táng xong, cả làng không có nước sinh hoạt ---> ko biết là xấu hay tốt đây.
B. Đến đời ông nội em thì mọi người ly hương do thời cuộc. Ông nội em mất năm 38 tuổi tại Sài Gòn (người ta bảo do trúng gió nhưng em nghĩ do cao huyết áp, rất nhiều người trong gia đình em bị chứng này). Khi hỏa táng, thì tro của ông nội em có màu đỏ hồng chứ không xám/đen như người thường ---> cài này thì người ta bảo tốt.
C. Đa số các người con của anh trai ông nội (còn gọi là ông nội thứ) cuối đời đều sống trong cô quạnh, thậm chí có người bị tâm thần. Bác ruột em có 1 đứa con trai, đang học DHBK thì mê websex và trờ thành gay-bỏ học. Chú ruột em cũng có 1 đứa coi trai, hồi nhỏ bị bệnh ko phát hiện kịp thời nên trí tuệ chậm phát triển. Ba em có 1 mình em là con trai, học hành đàng hoàng có công việc ổn định thì bị hiếm muộn. Điều trị với bác sĩ hơn 1 năm thì từ có tinh trùng thành ko có tinh trùng luôn. Bác sĩ bảo là do gen.

Em liên tưởng rằng đến đời hiện tại thì họ tộc em bị nạn tuyệt tự. Gia đình em ở Khánh Hòa, chuyện nối dõi cũng ko quá đề cao nhưng cảm thấy buồn. Do đó em ko biết rằng 3 sự việc trên có liên quan đến nhau như thế nào? Có ai tư vấn giúp em ko? Quả thật, nếu như đây là số phận ko thể thay đổi được thì em sẽ thanh thản mà xin con nuôi.

Bằng hữu nào có cao kiến gì thì chia sẻ nhé. Em xin cám ơn và hậu tạ. Hiện em đang ở tphcm.