kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: Võ giang hồ???

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Võ giang hồ???

    Theo những gì mình biết thì võ giang hồ chính là võ đánh lén, đánh rình, đánh bất ngờ với những thủ đoạn nham hiểm, gian manh....Tuyệt chiêu của võ này là những lời lẽ ngon ngọt, chân thành, giả vờ quân tử, chân chính, giả vờ ăn năn, biết lỗi...để "ru ngủ" đối thủ, làm đối thủ mất cảnh giác, không kịp đề phòng rồi bất ngờ ra tay tàn độc nham hiểm với đối thủ, với bất kỳ những loại hung khí nào mà tay võ giang hồ cầm được. Bởi vì, quan điểm của võ giang hồ là " chiến đấu để sống sót chứ không phải chiến đấu vì chính nghĩa".!!!

    Những chuyện mình được nghe kể lại như trong quán nhậu, có 1 đám giang hồ muốn gây sự với những người ngồi bàn bên cạnh. Ban đầu đám giang hồ chỉ việc nhìn khiêu khích, rồi giả vờ làm văng thức ăn sang bàn bên cạnh, nếu người bàn bên cạnh tức quá mở miệng ra chửi thì 1 người của đám giang hồ cầm 1 ly bia qua bàn bên cạnh giả vờ xin lỗi rồi thừa lúc đối thủ mất cảnh giác, "nện" ngay ly bia vào đầu người mới chửi, vậy là cả đám giang hồ xông vào đâm chém luôn...
    1 chuyện khác nữa là nếu 1 tay có võ giang hồ mà gặp phải 1 cao thủ võ "chính phái", thì tay giang hồ đánh không lại nên giả vờ xin lỗi, hối lỗi, nói như rất ân hận, nhịn nhục... rồi thừa lúc tiến lại gần đối thủ, bất ngờ móc từ túi quần, lưng quần ra con dao đâm thẳng vào tay cao thủ kia. Vậy là tay cao thủ kia chỉ có gục ngã vì sự mất cảnh giác và nhân đạo của mình.
    Chuyện kể có 1 võ sư trẻ mở lớp dạy võ trong địa bàn của 1 tay anh chị giang hồ nọ. Tay anh chị này muốn kiếm chuyện nên đến lớp võ của võ sư này thách đấu. Võ sư này nhận lời, tay giang hồ nói muốn võ sư cởi áo ra để đánh cho thoải mái, vị võ sư trẻ vừa cởi áo đưa lên đầu ,bị áo làm che mắt không thấy nên tay anh chị nọ lập tức nhào vô đánh cho mấy đòn chí mạng, không gượng dậy nổi.
    Hay như 1 tay giang hồ tay mơ nọ có thù với 1 tay anh chị khét tiếng, khi tay giang hồ tay mơ gặp tay anh chị này thì giả vờ ngả mũ ra chào, rồi bất ngờ dùng con dao giấu trong cái mũ đâm mấy phát vào tay anh chị những đòn chí tử....

    Trong quán nhậu, chai bia, chai nước ngọt...sẽ trở thành 1 vũ khí có sức sát thương khủng khiếp, nếu như người cầm chai bia, chai nước ngọt đó đập vỡ phần đáy, tạo thành 1 vòng tròn cực kỳ sắc bén, chu vi tròn rộng nên sức sát thương bằng 7,8 dao Thái Lan cộng lại, đâm vào người là sẽ lấy đi 1 tảng thịt bự và tròn, gồm: thịt, gân, ruột ...nên 99,9% là về chầu trời!
    Vì vậy, nêu có xảy ra mâu thuẫn, thì ta nên giữ khoảng cách an toàn để vừa thương lượng, hòa giải ,vừa cảnh giác ,để ý đề phòng 2 tay của đối phương. Nếu có đánh thắng đối phương thì cũng phải giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không nghe lời ngon ngọt, dụ khị, xin lỗi ,sám hối....mà lơ đãng, mất cảnh giác nếu không đối phương dùng "võ giang hồ" thì có trời cũng không cứu nổi!
    Thật đúng là "giang hồ hiểm ác"! Các bạn nhớ cẩn trọng!!!!:whew: :straight_face:
    Last edited by NganhCong; 12-12-2012 at 09:53 PM.
    :rose: :rose: :rose:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. 10 BÀI QUYỀN VÕ CỔ TRUYỀN
    By TuanBinh7069 in forum Võ Thuật
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 13-07-2013, 02:33 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 22-10-2012, 11:41 PM
  3. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 23-11-2011, 02:24 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 22-07-2011, 11:44 AM
  5. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 18-07-2011, 12:55 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •