Ngọc Minh
Căn nhà tranh, nơi "cậu" Bắc chữa bệnh - Ảnh: Ngọc Minh

(TNO) Thời gian gần đây, dư luận ở Thanh Hóa và các tỉnh lân cận đang lan truyền câu chuyện về “cậu” Bắc, 12 tuổi, ngụ tại Ốc thôn, xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) có khả năng chữa được bách bệnh bằng... nước lã và tàn hương. Người bệnh ở khắp nơi từ Hải Phòng, Hà Nội, Hà Tây và cả miền Nam kéo về túp lều tranh của “cậu” để được chữa bệnh, gây rất nhiều bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Trong vai những người bệnh, ngày 3.4, chúng tôi đã được chứng kiến cách “chữa bệnh” hết sức “thần bí” này.

“Cậu” Bắc sống cùng bố mẹ trong một nếp nhà tranh lụp sụp. Khi chúng tôi đến, trong nhà có 5 người bệnh đang quỳ mọp khấn vái trước điện thờ. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, to béo (nghe nói là đệ tử của "cậu") chạy ra hướng dẫn khách dựng xe và làm các thủ tục cầu đảo để thần tiên trên trời giáng xuống nhập vào “cậu” chữa bệnh.

Trên điện thờ khói hương nghi ngút với những đĩa tiền do các người bệnh đặt lên, kế bên kê một chiếc giường với tấm màn thưa buông hờ. “Cậu” Bắc ngồi sau màn trướng, với tư thế nửa nằm nửa ngồi. Bà Nguyễn Thị Sáu (mẹ của Bắc) thi thoảng lại liếc nhìn trộm những người mới đến... Tuy là nhà tranh vách liếp, nhưng bên trong có đầy đủ các đồ dùng tiện nghi, từ tủ lạnh, ti vi, điện thoại, máy tính... Nghe nói "cậu" được trời cho “ăn lộc” nên từ chỗ gia đình vốn là một trong những hộ nghèo nhất xã, phải chạy ăn từng bữa, chỉ sau một thời gian ngắn đã vươn lên thành hộ khá giả trong xã. Ngay trên mảnh đất nhà "cậu", một căn nhà kiên cố đang được gấp rút xây dựng.

Đang mải mê quan sát căn nhà, chúng tôi bỗng giật mình vì tiếng quát của “cậu” Bắc (vốn chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi): “Thằng Thược tê (kia). Mi có biết mi bị bệnh nặng lắm không? May mà mi đến gặp tao, nếu không hôm nay mi đã về chầu trời rồi”. Người bệnh có tên là Thược (khoảng 50 tuổi) lạy như tế sao rồi đi bằng đầu gối tiến về phía chiếc giường nơi "cậu" ngồi...

Những người trong nhà, kể cả bố mẹ "cậu" đều xuýt xoa: “Cậu đã về, cậu đã về”, rồi lia lịa khấn vái. Sau một hồi xoa bóp người bệnh, “cậu” Bắc rót một cốc nước, rồi đốt một cây hương, vẽ vẽ vào không trung, sau đó búng tàn hương vào cốc nước. Mẹ của "cậu" vén màn, tự tay bưng “thuốc” đưa cho người bệnh. Con bệnh vẫn ở trong tư thế quỳ gối, đỡ lấy cái cốc rồi uống ừng ực với một sự thành kính hiếm có...

Được biết, Đặng Sử Bắc ("cậu" Bắc), sinh năm 1996, con ông Đặng Sử Linh và bà Nguyễn Thị Sáu, bị bệnh “nóng trong không rõ nguyên nhân” thuộc đối tượng hộ nghèo được cấp thuốc miễn phí. Một cán bộ của trạm y tế xã Thăng Long cho biết: Cứ mỗi lần “lên cơn” là hai chân Bắc (từ đầu gối trở xuống) bị đỏ lừ, nhức buốt. Mỗi lần như vậy, người nhà phải lấy nước đá cho Bắc ngâm chân.

Bắc đã được đưa đi các bệnh viện, kể cả đi cúng bái, cầu đảo khắp nơi để chữa trị nhưng không khỏi. Từ hơn nửa năm nay đột nhiên xuất hiện tin đồn “cậu” Bắc được thượng đế “cử” xuống chữa bệnh cứu dân. Và “cậu” bị bệnh là cách trời đầy đọa, chịu tai ách cho thiên hạ. Tin đồn đã nhanh chóng lan ra khắp vùng, khiến nhiều người từ khắp nơi đổ về tìm Bắc chữa bệnh.

Có ngày con số bệnh nhân lên tới cả trăm người. Tất cả các thứ bệnh đều được Bắc chữa bằng... nước lã và tàn hương, nếu bệnh nặng hơn thì mẹ Bắc cho uống thêm... cỏ dừa và rau rệu hái ở cánh đồng phía trước nhà. Người dân quanh khu vực nếu tỏ ra không tin tài chữa bệnh của "cậu" thì lập tức bị mẹ "cậu" chửi bới, đe dọa, thậm chí đệ tử của "cậu" còn mang cả một đám đầu gấu từ nơi khác về để thị uy, bảo vệ "cậu"...

Làm việc với chúng tôi, ông Lê Anh Quang, Trưởng Công an xã Thăng Long lôi ra một tập hồ sơ, trong đó có cả bản cam kết không tổ chức cho con trai chữa bệnh của ông Đặng Sử Linh và đơn tố cáo của các người bệnh về việc chữa trị của "cậu" Bắc.

Ông Quang bức xúc: Đây chỉ là một trò lừa đảo của đám người lớn mà thôi, bố mẹ cháu đã lợi dụng bệnh tật của con rồi liên kết với một số đối tượng, tung tin đồn nhảm để lừa người bệnh. Theo tôi được biết, nhiều người đến chữa trị có khỏi đâu, nhưng đã lỡ mất tiền rồi, biết mình bị lừa, ngại thiên hạ dè bĩu nên không dám nói ra mà thôi. Chính quyền, các đoàn thể đã nhiều lần đến vận động, yêu cầu dừng ngay việc tổ chức chữa bệnh của Bắc. Công an xã đã phải dùng biện pháp trấn áp, trục xuất các đối tượng "đầu bò" từ nơi khác đến bảo kê cho gia đình Bắc. Bản thân gia đình cũng đã cam kết không tái vi phạm. Nhưng cứ dẹp được vài hôm rồi đâu lại vào đấy...

Còn bác sĩ Nguyễn Đình Vị, Trưởng trạm y tế xã Thăng Long thì cho rằng: Đây chỉ là trò nhảm nhí, nhưng chẳng hiểu sao người bệnh lại cứ tin "sái cổ" mới lạ chứ. Mà toàn là những người ở xa đến thôi. Người bệnh ở đây có ai thèm đến chữa đâu. Bởi ai mà chả biết “cậu” Bắc bị bệnh, nhiều khi chân tay lở loét phải lên trạm xá xin thuốc bôi xanh lét khắp người ấy chứ...

Có thể khẳng định chuyện “cậu” Bắc chữa bệnh là rất nhảm nhí và phản khoa học do một nhóm người dựng nên, lấy một cậu bé 12 tuổi bị bệnh tật làm tấm bình phong để lừa gạt những người bị bệnh. Sự việc đang gây rất nhiều bức xúc trong đời sống của người dân ở địa phương. Vì vậy đề nghị chính quyền và các ngành chức năng của Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc, dẹp bỏ ngay tụ điểm lừa đảo này, trả lại cho Ốc thôn sự yên bình vốn có của nó.

Ngọc Minh

http://www2.thanhnien.com.vn/Doisong...4/4/233188.tno