Hôm nay là ngày đầu tiên mà ng ấy vế quê , sang thi xong hắn cũng lật dật chạy về với gia đình hắn để nghỉ ngơi và cũng để tập trung viết tiếp những phần còn lại của bài báo cáo thực tập và chuẩn bị cho một vài thứ cho công việc sắp tới . Đây là lần thứ 3 người ấy về quê kể từ khi quen hắn .Do học xa nên những ngày về của ng ấy khá dài và hắn cũng đã dần dà học “lại” được cách nhớ một người là như thế nào . Và những quảng thời gian đó cũng là những lúc khiến cho hắn hiểu cảm giác của hắn ,nhưng lúc này hắn chợt khựng lại bởi một chút gì đó xao xuyến trong long đọng lại khiến cho hắn không thể tập trung . Những cuộc gọi nhỡ vô tình hay cố ý mà hắn không nghe máy của người ấy gọi khiến hắn phải suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra<BR />

Hắn khôngbiết và hiểu rõ lắm về tình yêu đâu ,hẳn nghĩ là vậy vì đã có lúc hắn chìm trong cái gọi là đau khổ ,tuyet vọng ở mối tình đầu và chỉ vậy thôi .Những chờ đợi hay mong chờ đã tiêu tốn của hắn gần 3 năm trời đằng đẵng , hắn đã chai sạn thì phải .Nhưng hắn vẫn muốn có , muốn có một ai đó có thể thấu hiểu hắn ,có thể cho hắn nếm trải được thế nào là tình yêu và không làm hắn bật khóc huhu như mối tình đầu ngày trước nữa . Hắn tham gia nhiều hoạt động đoàn và dần dà giạn dĩ và hòa đồng hơn rất nhiều , nhưng trong hắn vẫn còn chút gì đó rất buồn vì cô đơn hay là vì mối tình đầu hôm nào mà đôi lúc hắn nghĩ lại vẫn chạnh long .<BR />

Hắn là con người lãng mạng và có chút điên điên thích đi đây đó ,thích đàn ca, thổi kèn tâm hồn thì lơ tơ mơ và thi thoảng thường làm thơ con cóc , hắn không biết sao ng ấy lại yêu hắn ,yêu hắn nhiều đến như vậy Hắn đã quen người ấy ntn nhỉ ??<BR />

Hắn quen người ấy cũng tình cờ lắm , do đợt đi Mhx hắn đã gặp lại ng bạn c3 của hắn và qua người bạn đấy hắn biết ng ấy . Nghĩ lại ôi sao mà thật ngại , hắn bị ng ấy ghẹo cho đỏ mặt trong lần gặp đầu tiên ấy ..vì xinh,vì ăn nói đáo để hay là vì một chút xao xuyến trong buổi đầu gặp mặt nhỉ ? Và hắn cũng mỉm cười vì cái buổi đầu gặp gỡ của hắn với người ấy lại cũng chính là cội nguồn của mọi chuyện diễn ra sau này ..<BR />

Sau đợt mhx về hắn gặp lại ng bạn c3 của hắn và dần dà hắn cũng xin được số đt của ng ấy , hắn ngây ngơ và không giỏi nói chuyện lắm đâu có lẽ chính vì thế mà phải mất đến 2t16 ngày ,hắn mới …nhờ xỉn nt nhiều với ng ấy được ,hắn còn nhớ ngày hôm ấy là ngày 20/10 hắn nt và chúc mừng ng ấy như bt thôi ,nhưng chả hiểu sao hôm ấy hắn lại dẻo miệng đến lạ ,tính hắn khá lạ …vì trước đây hắn chả bao giờ hé môi nhiều về chuyện của hắn với ai cả ,nhưng hôm ấy hắn nt với ng ấy rất nhiều để “tâm sự” Mà chắc đúg hơn là để kể lể thì phải về chuyện của hắn . Hắn vẫn còn nhớ là hôm ấy hắn nc đến tận 2h39 sáng với ng ấy cơ mà , và đó cũng là ngày bắt đầu cho những ngày hắn thức đêm để nói chuyện cùng người ấy .<BR />

Hắn vui vì có người để chia sẻ hay đúng hơn là lắng nghe những điều mà hắn nói , ng ấy bảo hắn không biết dấu diếm gì cả , cũng có lẽ là thế thật . Vì hắn nghĩ hắn chỉ kể thôi ,hắn cũng hơi thích người ấy …nhưng có lẽ bảo là yêu thì hắn không dám . Hắn đã có lúc nói với ng ấy rằng “Khi yêu ai nhất định phải làm cho người ấy tin tưởng”<BR />

Nên hắn nghĩ …<BR />

http://cuocsongthuongnhat.com/dienda...d.php?t=249562