Trang 1 trong 157 12345671151101 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 3140

Ðề tài: Xin được chia sẻ và học hỏi về Đạo và Đời!

  1. #1

    Lightbulb Xin được chia sẻ và học hỏi về Đạo và Đời!

    Xin kính chào các ông, bà, bác, cô, chú, anh, chị, em và các đạo hữu trên diễn đàn!

    Hôm nay, tôi xin mở topic này với mục đích “Xin được chia sẻ và học hỏi về Đạo và Đời” với mọi người trên diễn đàn thuộc mọi nguồn tư tưởng, truyền thống tôn giáo, hay tự do.

    Lý do:
    1. Dựa trên cơ sở tự tu tập từ nhiều nguồn, sự chứng ngộ được một mẩu tâm không nhỏ bé (theo quan niệm của tôi), sự thực hành trong cuộc sống từ trước tới nay mà tôi xin được chia sẻ.
    2. Dựa trên sự vô hạn, vô bờ của kiến thức và hiểu biết, muốn sự thực hành được tốt hơn mà tôi xin được học hỏi.

    Việc chia sẻ và học hỏi của tôi trong topic này sẽ theo các nguyên tắc sau:

    1. Thuần chia sẻ và học hỏi, tuyệt đối không có ý khác; hoàn toàn không có ý là lời tôi là đúng, là chân lý cuối cùng, mà mọi người phải theo.
    2. Mong được cùng mọi người Đời và Đạo song hành, nước lên thuyền lên, chúng ta cùng nhau ngày càng tiến bộ hơn.
    3. Giữ ý quên lời mà trao đổi, không câu nệ vào chữ nghĩa.
    4. Lời tôi nói chỉ là tôi muốn nói, tôi không cầu mọi người hiểu lời tôi nói, chỉ mong qua sự trao đổi, mỗi chúng ta có thêm gợi ý tốt đẹp cho con đường của mỗi người.
    5. Trong lời lẽ trao đổi, do thiên hướng của bản thân, mà tôi có thiên một chút về ngôn ngữ Phật pháp để diễn đạt. Việc này hoàn toàn không có ý tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người có thiên hướng Phật pháp, mà xin được chia sẻ với tất cả mọi người thuộc mọi nguồn tư tưởng, truyền thống tôn giáo hay tự do.
    6. Xin được chia sẻ, được hỏi, được nêu vấn đề mà mỗi chúng ta quan tâm.

    * Các nguyên tắc này, tôi xin được viết gọn là “các nguyên tắc chia sẻ” trong các bài viết sau để tiện đề cập.

    Tất cả vì sự tiến bộ của mỗi người.

    Chúc mọi người ngày càng bình an hơn!
    Last edited by Richardhieu05; 07-06-2011 at 10:58 AM.

  2. #2

    Mặc định

    Xin nêu vấn đề đầu tiên.

    Hiện tại, một trong các vấn đề mà bạn thấy cần thiết là gì?

    Chúc mọi người bình an!

  3. #3

    Mặc định

    Bạn đưa ra topic rất hay, tôi có nhiều điều muốn tìm hiểu mang tính chung, rộng cũng có, mang tính cụ thể , hẹp cũng có. Xin phép mở đầu với câu hỏi về vấn đề phổ quát:

    Có cõi vô hình không? Cơ cấu tổ chức của cõi vô hình?

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi
    Xin kính chào các ông, bà, bác, cô, chú, anh, chị, em và các đạo hữu trên diễn đàn!

    Hôm nay, tôi xin mở topic này với mục đích “Xin được chia sẻ và học hỏi về Đạo và Đời” với mọi người trên diễn đàn thuộc mọi nguồn tư tưởng, truyền thống tôn giáo, hay tự do.

    Lý do:
    1. Dựa trên cơ sở tự tu tập từ nhiều nguồn, sự chứng ngộ được một mẩu tâm không nhỏ bé (theo quan niệm của tôi), sự thực hành trong cuộc sống từ trước tới nay mà tôi xin được chia sẻ.
    2. Dựa trên sự vô hạn, vô bờ của kiến thức và hiểu biết, muốn sự thực hành được tốt hơn mà tôi xin được học hỏi.

    Việc chia sẻ và học hỏi của tôi trong topic này sẽ theo các nguyên tắc sau:

    1. Thuần chia sẻ và học hỏi, tuyệt đối không có ý khác; hoàn toàn không có ý là lời tôi là đúng, là chân lý cuối cùng, mà mọi người phải theo.
    2. Mong được cùng mọi người Đời và Đạo song hành, nước lên thuyền lên, chúng ta cùng nhau ngày càng tiến bộ hơn.
    3. Giữ ý quên lời mà trao đổi, không câu nệ vào chữ nghĩa.
    4. Lời tôi nói chỉ là tôi muốn nói, tôi không cầu mọi người hiểu lời tôi nói, chỉ mong qua sự trao đổi, mỗi chúng ta có thêm gợi ý tốt đẹp cho con đường của mỗi người.
    5. Trong lời lẽ trao đổi, do thiên hướng của bản thân, mà tôi có thiên một chút về ngôn ngữ Phật pháp để diễn đạt. Việc này hoàn toàn không có ý tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người có thiên hướng Phật pháp, mà xin được chia sẻ với tất cả mọi người thuộc mọi nguồn tư tưởng, truyền thống tôn giáo hay tự do.
    6. Xin được chia sẻ, được hỏi, được nêu vấn đề mà mỗi chúng ta quan tâm.

    * Các nguyên tắc này, tôi xin được viết gọn là “các nguyên tắc chia sẻ” trong các bài viết sau để tiện đề cập.

    Tất cả vì sự tiến bộ của mỗi người.

    Chúc mọi người ngày càng bình an hơn!
    ủng hộ huynh, huynh chia sẻ gì cũng đc chỉ cần viết mà hầu hết ai đọc cũng hiểu là đc thôi
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  5. #5

    Mặc định

    Chào chú Nguyệt Sinh,

    1. Cám ơn chú đã tham gia chia sẻ và mong nhận được nhiều thông tin từ chú.

    2. "Có cõi vô hình không? Cơ cấu tổ chức của cõi vô hình?": Mặc dù vấn đề này không nằm trong trọng tâm tu tập của cháu, nhưng bằng những gì đã có, cháu chia sẻ với chú như sau:

    - Với những gì cháu tin tưởng thì có cõi vô hình; cơ cấu tổ chức của cõi vô hình có thể giống hoặc gần giống với những gì mô tả ở mọi truyền thống tư tưởng, tôn giáo. Có thể chỉ có sự khác nhau ở ngôn từ.

    - Vậy cháu nhận biết được những gì?
    + Rất nhiều lần cháu cầu nguyện và được linh ứng.
    + Một số lần cháu nhận được thông điệp khi tiếp xúc trực tiếp với các hiện tượng được cho là vong nhập. Các thông điệp này vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên đã có trường hợp cháu thực hiện kỹ thuật ngành nhân điện để hỗ trợ, kết quả là có người hết hiện tượng vong nhập đó.
    + Về chứng kiến: cháu đã 3 lần nhờ một vị thầy của cháu can thiệp về những hiện tượng vong nhập của người thân, cả ba lần đều thành công.
    + Bản thân cháu thực hành các kỹ thuật nhân điện cho bản thân và cho không ít người thì thấy có tác dụng tốt không ít thì nhiều. Cái này không thể thấy bằng giác quan thông thường, vậy có coi là một lực vô hình không chú?

    Cháu tạm chia sẻ vậy. Chú cho ý kiến và thông tin thêm nhé.

    Chúc chú may mắn!

  6. #6

    Mặc định

    Hi bạn Dieungoc2552

    Cám ơn bạn đã ủng hộ. Mình cũng muốn chia sẻ mọi việc rõ ràng nhất có thể chứ không muốn mập mờ.

    Mong có bạn tham gia.

    Chúc bạn tự tại!

  7. #7

    Mặc định

    Xin chia sẻ tiếp về vấn đề đầu tiên: "Hiện tại, một trong các vấn đề mà bạn thấy cần thiết là gì?"

    Một trong các vấn đề đó của tôi là Phát triển thiện tâm từ Ý, Khẩu, Thân. Mọi động thái của Ý, Khẩu, Thân đều có chiều hướng Thiện, đem lại tốt lành cho bản thân và mọi người.

    Thứ tự Ý, Khẩu, Thân có ý nghĩa vì nhìn chung mọi hành động của tôi từ nhỏ đến lớn đều theo thứ tự đó. Vì thế Ý Thiện là yếu tố ban đầu trong chuỗi này.

    Còn mọi người thì sao?

  8. #8

    Mặc định Xin hỏi bạn Diệu Ngọc !!!

    Vấn đề 3 :

    Chào bạn Diệu Ngọc,

    Xin được hỏi bạn "Trong trường hợp nào bạn cho là Tâm động?".

    Chú ý: tôi hỏi có ý nghĩa thực tiễn thực dụng để tu, không phải để nghe lý thuyết.

    Rất mong được bạn hồi đáp.
    Last edited by Richardhieu05; 08-06-2011 at 07:54 AM.

  9. #9

    Mặc định

    Vấn đề 4:

    Lòng tốt, thiện tính, thiện tâm, vị tha, đúng với lương tâm sâu thẳm nằm trong những điểm chung của mọi truyền thống tôn giáo, tư tưởng chân chính.
    Last edited by Richardhieu05; 08-06-2011 at 07:54 AM.

  10. #10

    Mặc định

    Vấn đề 5

    Tôi thấy câu "Hãy gõ cửa cửa sẽ mở, hãy tìm rồi người sẽ gặp" trong Thiên Chúa Giáo rất có ý nghĩa thực tế trên con đường tôi đi.
    Last edited by Richardhieu05; 08-06-2011 at 07:54 AM.

  11. #11

    Mặc định Xin được học hỏi những đạo hữu tu tập Mật Tông

    Vấn đề 6:

    Xin các đạo hữu tu tập Mật Tông chia sẻ những ý hay trong giáo pháp Mật Tông ạ!
    Last edited by Richardhieu05; 08-06-2011 at 07:55 AM.

  12. #12

    Mặc định

    Xin chia sẻ về Vấn đề 6:

    Một trong ý hay của giáo pháp Mật tông có ích lợi cho tôi là: TÂM KIM CƯƠNG BẤT HOẠI.

    Chúc mọi người bình an!

  13. #13

    Mặc định

    Xin chia sẻ về Vấn đề 3: "Trong trường hợp nào bạn cho là Tâm động?".

    - Một trường hợp tâm tôi động là trong khoảnh khắc tôi thực hiện một tác ý, lời nói, hành động không đúng với đường hướng tôi đang đi (đường hướng tốt nhất tôi có thể đi).

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi
    Vấn đề 3 :

    Chào bạn Diệu Ngọc,

    Xin được hỏi bạn "Trong trường hợp nào bạn cho là Tâm động?".

    Chú ý: tôi hỏi có ý nghĩa thực tiễn thực dụng để tu, không phải để nghe lý thuyết.

    Rất mong được bạn hồi đáp.
    Tâm động khi thấy nó động, khởi tâm. CÓ những lần phải đối mặt rất nhiều với chuyện đạo đời, như việc mình còn trẻ nên có rất nhiều ý kiễn phản bác vì họ nghĩ mình còn trẻ, chưa traỉ đời = họ, đôi khi còn bị lên án là mê tín ( dù co khi mấy năm m chả hề đi xem bói, gọi hồn chỉ có 1 lần vì phải làm xe ôm nên vô tình t/g...), bạn bè xquanh coi mình hơi kì dị vì mình hiểu quá nhiều chuyện so với lứa tuổi , lại có kiến thức về Phật pháp... gặp những chuyện như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều ng bị rúng tâm, tâm rúng động, có sự so đo... khi cả thế giới hưởng thụ đang mở ra trc mắt, với rất nhiều trò lôi cuốn, vui vẻ... nhg luc đó tâm lại rất bình an, k vui k buồn k giận, mỗi lần nghe- thấy như vậy chỉ mỉm cười hoặc nói "vậy ah", thật vậy sao"... nên khi thấy nó k động là Tâm k động. VỚi DN chỉ đơn giản như vậy theo những cảm nhận của mình thôi, cảm nhận dòng chảy của tâm , chứ k có lý thuyết co siêu gì như ng khác cả.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  15. #15

    Mặc định

    Cám ơn bạn Diệu Ngọc đã chia sẻ. Mình cũng thấy bạn thông minh và có không ít hiểu biết. Theo mình, với những giả tạm trước mắt mà tâm bạn như vậy là quý lắm. Chúc bạn nhiều điều tốt lành!

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi
    Xin nêu vấn đề đầu tiên.

    Hiện tại, một trong các vấn đề mà bạn thấy cần thiết là gì?

    Chúc mọi người bình an!
    Vật chất đo đếm bằng tiền
    Tâm linh tiếp cận, gắn liền đức tin
    Tiện đây chép tặng gắng gìn
    Cùng nhau chia sẻ niềm tin của mình

    "Càn khôn chúa tể là Trời
    Linh quang xuống thế vốn người nữ nam
    Vạn linh tạo hóa sẵn làm
    Tùy cơ tiến hóa phi phàm lần lên
    Quyền năng vô tận vô biên
    Bộ hạ ngài có phật tiên thánh thần
    Họa phước ngài nắm đòn cân
    Âm dương luân chuyển phong vân vận hành.
    Khí hạo dưỡng dục quần sanh,
    Nhựt nguyệt, tinh tú máy linh giúp đời.
    Làm người phải học tánh Trời,
    Phải tin Tạo Hóa, phải dồi đạo tâm.
    Luân hồi quả báo cao thâm,
    Có vay có trả cân cầm chẳng ly.
    Thử xem mấy kẻ vô nghì,
    Khi Trời tích ác làm gì nên thân.
    Nên con phải kỉnh Thánh Thần,
    Làm lành lánh dữ dưỡng phần hạo nhiên.
    Lỗi lầm nhơn quả đến liền,
    Họa tai hoạn nạn thảm phiền chẳng sai.
    Tích đức hưởng phước lâu dài,
    Đức tin con giữ ngày ngày chẳng ly.
    Cầu xin Thượng Phụ từ bi,
    Khai tâm nhơn loại hộ trì lòng con.
    Nam mô phật,nam mô pháp,nam mô tăng.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  17. #17

    Mặc định

    Cám ơn bạn Tinh Khí Thần đã tham gia,

    Lúc này tôi đồng ý với bạn về điều cần thiết là: Trau dồi đạo tâm, Làm lành tránh dữ.

    Chúc bạn nhiều thành tựu.

  18. #18
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi
    Xin chia sẻ về Vấn đề 3: "Trong trường hợp nào bạn cho là Tâm động?".

    - Một trường hợp tâm tôi động là trong khoảnh khắc tôi thực hiện một tác ý, lời nói, hành động không đúng với đường hướng tôi đang đi (đường hướng tốt nhất tôi có thể đi).
    Tâm ý liệu có giống nhau
    Linh tâm sau trước một màu không phai
    Ý thì như ngựa chạy dài
    Đuổi theo dục vọng,thiên thai khó về
    Tu là tìm tỉnh lánh mê
    Để cho tâm ,ý chớ hề cãi nhau
    Lương tâm làm chủ trước sau
    Kìm con ngựa ý cúi đầu bước theo
    Nếu mà để ý leo trèo
    Thì là tâm động khó theo thiện lành
    Hiểu rồi tâm ý thực hành
    Xiềng con ngựa ý ,không thành tâm viên
    Thân tịnh khí đặng được yên
    Tồn thần,dưỡng tánh lên tiên mấy hồi
    Vượt qua nghiệp lực khảo nhồi
    Thực thi công quả tô bồi lòng nhân
    Nhân đạo vững bước lần lần
    Thiên đạo vươn tới đường trần nhàn thanh
    Chúc ai vững bước tiến nhanh
    Tự giác rồi sẽ thực hành giác tha
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi
    Cám ơn bạn Tinh Khí Thần đã tham gia,

    Lúc này tôi đồng ý với bạn về điều cần thiết là: Trau dồi đạo tâm, Làm lành tránh dữ.

    Chúc bạn nhiều thành tựu.
    Nhân khi nói chữ đạo tâm
    Trích đây vài chữ huyền thâm đạo trời
    Sưu tầm đây có vài lời
    Cùng nhau suy xét để rồi thành công

    "Chữ tâm sách giải chưa thông,
    Nửa ngoài vật dục nửa trong cơ Trời.
    Làm lành tâm đặng thảnh thơi,
    Tạo ác tâm lại bồi hồi ăn năn.
    Vì chưng tâm vốn thiện căn,
    Cơ Trời máy Tạo tâm hằng giao thông.
    Giới tâm trước phải giới lòng,
    Phát minh đạo đức mới hòng biết tu.
    Để tâm xao lảng lờ lu,
    Thì tâm tạo ác Diêm phù khó ra.
    Giới tâm trước phải giới ta,
    Đừng cho danh lợi hại mà bổn tâm.
    Dục tình, ái ố, mưu thầm,
    Sa mê danh lợi, tham dâm lụy trần.
    Sợ Trời Đất, kỉnh Thánh Thần,
    Thương người mến vật lòng nhân mới tròn.
    Từ bi tập tánh chìu lòn,
    Xử thế bác ái vật nhân thương đồng.
    Công bình càng nhắc nơi lòng,
    Mỗi điều cẩn thận tâm không chẳng mòn.
    Thầy đã khai hóa tâm con,
    Dầu cho biển cạn non mòn dám phai.
    Rèn tâm tu niệm hôm mai,
    Cúi xin Thượng Phụ mở khai tâm thần."
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  20. #20

    Mặc định

    Con cám ơn cô Năm Hậu đã tham gia chia sẻ. Hôm trước tham gia offline cùng cô rất vui, cô cũng thật vất vả vì mọi người. Con chúc cô vạn sự lành.

    Con thì không biết làm thơ; con đọc thơ cô thấy thanh, bằng, trắc rất nhịp điệu cô ạ, cái này con chịu rồi. Xem thơ cô, con thấy cô có ý chia sẻ với con về vọng tâm là khi tâm ý chạy theo dục vọng; cần phải lấy tâm làm chủ ý, sao cho tâm và ý thống nhất.

    Ngoài ra cô còn chỉ bảo, giữ tâm không vọng động sẽ được: 1. Tịnh thân, tồn thần, dưỡng tánh
    2. Vượt qua được các nghiệp lực quá khứ; 3. Sẽ được đi trên thiên đạo mà đường trần thanh nhàn
    4. Cô khuyên vững bước, đến khi nào đó sẽ tự giác, rồi hành giác tha.

    Vì ngôn ngữ trong suy nghĩ và lời nói có khác đôi chút, lúc này, con xin nhất trí với cô là một trường hợp tâm động chính là do chạy theo dục vọng. Các lời khác, xin phép cô cho con khất đến dịp khác thưa lại ạ.

    Con mong nhận được sự chia sẻ hơn nữa của cô.

    Một lần nữa con chúc cô vạn sự lành!
    Last edited by Richardhieu05; 09-06-2011 at 12:35 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 9 users browsing this thread. (0 members and 9 guests)

Similar Threads

  1. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  2. kinh nói về tái sinh
    By joo_minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-03-2012, 07:56 AM
  3. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  4. Tôi muốn làm Linh mục
    By hoi tho in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 25-06-2011, 11:26 PM
  5. Đạo gì?
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 10:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •