Mới đây, người Việt Nam lại có thêm niềm tự hào khi 2 võ sĩ người CH Séc gốc Việt là Le David và Le Jan đã giành thành tích xuất sắc tại cuộc thi vô địch karate thế giới dành cho trẻ em lần thứ 4 năm 2012 diễn ra tại Serbia vào cuối tháng 10-2012 do Liên đoàn WUKF tổ chức. Le David giành HCV lứa tuổi 13-14, trong khi người em ruột, Le Jan giành HCB lứa tuổi 11-12.


Le David (Lê Đào Hồng Long) trên bục nhận HCV


Học võ để… khỏi chơi game

Là những đứa trẻ có vóc dáng nhỏ bé, luôn bị các đứa trẻ lớn khác bắt nạt, Le David (tên tiếng Việt là Lê Đào Hồng Long) sinh năm 1998 và em trai – Le Jan (tên tiếng Việt là Lê Đào Hoài Long), sinh năm 2000 tại CH Séc, cứ sau giờ học lại “ôm” máy vi tính để chơi game. Đó như là cách thư giãn duy nhất của cả hai anh em người Séc gốc Việt này. Thấy vậy, năm 2009, ba mẹ hai em đã đưa các em đến trung tâm thể thao thành phố Neratovice (Séc) luyện tập karate để tự vệ, rèn luyện sức khỏe và “cai” game. Chỉ sau khi tập luyện được vài tháng, các em được các HLV khen ngợi là rất có năng khiếu và có khả năng phát triển mạnh ở môn võ này.

Tuy học sau các bạn trong lớp, nhưng với năng khiếu cộng với sự hướng dẫn tận tình của các HLV và sự động viên của ba mẹ, hai em đã có nhưng bước phát triển ấn tượng. Chỉ sau gần 2 năm chăm chỉ luyện tập, Le David và Le Jan đã được chọn để dự thi đấu giải karate nước Tiệp Khắc cũ (nay là CH Séc và Slovakia). Năm 2011, hai em được chọn đi dự thi giải vô địch karate châu Âu, và thành tích mà anh trai Le David giành được là vị trí thứ ba, còn Le Jan xếp vị trí thứ 6 chung cuộc.

Nối tiếp thành công, năm 2012 hai anh em tiếp tục được chọn để dự thi vô địch karate thế giới dành cho trẻ em lần thứ 4 năm 2012 tại Serbia do Liên đoàn WUKF tổ chức. Hai anh em đã xuất sắc vượt qua nhiều đấu thủ ở vòng loại để tiến vào vòng chung kết.

Ở trận chung kết, Le David đã xuất sắc đánh bại VĐV người Ucraina Konovalov Artem để giành HCV. Trong khi đó, Le Jan đã để đối thủ người Nga Novikov Nikita vượt qua và ngậm ngùi nhận HCB.

Tài năng cần được đầu tư

Mặc dù sinh ra trong gia đình không có ai theo nghiệp võ và chỉ mới làm quen và tập môn này chưa được 3 năm, nhưng những gì Le David và Le Jan đã làm được thật ngưỡng mộ.

Trao đổi với phóng viên SGGP Thể thao, cha em – ông Lê Hoài Trung, khẳng định, tài năng của các em sẽ tiếp tục được phát triển nếu được đầu tư một cách bài bản. Nhưng với hoàn cảnh của gia đình hai em (ông Trung hiện là công nhân ở một nhà máy), nên thật sự không có nhiều điều kiện đầu tư cho các con. Ước mong của ông Trung là có một tổ chức hay cá nhân có điều kiện có thể đầu tư cho để các em có thể phát huy tốt năng khiếu của mình. Còn Le David và Le Jan, với giọng nói Việt khá sõi, cũng tỏ ước mong với chúng tôi là muốn được luyện tập nhiều hơn, lâu dài hơn ở môn võ này để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

st