kính gửi thầy !
em được đọc rất nhiều bài của thầy ở một số trang web khác nhau . em thấy rất hay và rất tâm đắc , nhân dịp này em muốn kể cho thầy nghe câu chuyện này của gia đình em. Em hy vọng thầy và các member của diễn đàn giúp đỡ em và cho em được lời khuyên tốt nhất vào lúc này :
nhà em ở một vùng miền quê của miền bắc . ở huyện thủy nguyên thành phố hải phòng . em có một đứa cháu gái tuổi ất sửu. cháu sinh ngày 27/2/1985 âm lịch vào lúc 18h . năm nay là vừa tròn 6 năm kể từ ngày cháu được gọi là điên , là ngộ tình , là thần kinh ............
gia đình em đã cúng khấn nhiều nơi và cũng đã mất khá nhiều tiền của , nhưng cháu cũng không khỏi . do vậy khi vào diễn đàn này em rất mong được lời khuyên của các thầy .
em cung cấp một số điều về câu chuyện của cháu như sau :
- cháu không phải là đứa con cầu tự
- cháu không bao giờ ăn bẩn
- hồi bị ngộ nặng cháu ăn xong hay nhặt lại xương vừa ăn và bỏ vào một cái bát khác và nói : không cho ai ăn
- đôi khi chái ăn ngoài quán nhưng bất cứ thứ gì cháu cũng chê bẩn
- cháu cứ nhìn thấy trai đẹp là thích
- có đưa cháu đi bệnh viện đông khê hà lũng chữa rồi nhưng không khỏi
- có người thì bảo mắc bệnh trầm cảm
- không uống thuốc an thần thì lại nóng ruột và chửi bậy : địt mẹ nóng ruột thế nhỉ . mày không biến ngay đi ông đập một phát chết bây giờ
- thích ăn nhất thịt gà
- biểu hiên thường ngày của cháu là :
+ăn xong là đòi ngủ
+ uống thuốc an thần ngày hai bữa nếu không uống là thấy nóng ruột
+ ăn uống cái gì cũng ngửi
- trước đó có nhiều thầy cho cháu uống phù bùa
- có 1 lần có thầy tên huỳnh đức lộc ở huế có ra đây chữa cho cháu khi 4 ngày ông ở bên cháu , cho cháu mặc cái áo phù bùa gì đó thì cháu lại bình thường , nhưng khi ông thầy ra khỏi nhà thì cháu lại vẫn như cũ , cháu vứt áo ra ngay
trước khi cháu ngộ thì mẹ cháu ở hồng kông có mơ thấy 1 con rắn màu nâu có mào nằm trong hang cắn chết 1 người thì khoảng 3 - 5 ngày hôm sau mẹ cháu biết tin : cháu bị ma hành , bị ngộ , bị điên tình
- có người nói cháu bị ma nhập và xui em là cho nước bọt và một ít nước tiểu vào miếng thịt gà đưa cho cháu nếu cháu không biết mà vẫn ăn thì là đưa cháu đi bệnh viện, còn nếu cháu không biết mà không ăn thì là cháu bị con ma xâm nhập . em đã làm theo nhưng kết quả là cháu không biết mà vẫn ăn mà còn khen ngon
- trước kia cháu ngộ rất nặng nhưng kể từ ngày tạ mộ cụ thủy tổ đến nay thì cháu chỉ còn lại 4 hoặc 5 phần
- ở miếng đất nhà cháu đang ở hiện nay có tầm khoảng vài trăm lá phù bùa do đủ các thầy yểm đảo
trên đây là toàn bộ câu chuyện của cháu rất mong được sự góp ý giúp đỡ của các thầy .