Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 107

Ðề tài: HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG CỦA LỊCH SỬ

  1. #1

    Mặc định HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG CỦA LỊCH SỬ

    THÁNG 07-1948 : Cao Đài

  2. #2

    Mặc định

    Quân Đội Cao Đài ra đời để bảo vệ Tòa Thánh và tín đồ Cao Đài từ các nơi đổ về tránh chiến tranh loạn lạc.

    Một đội quân chính nghĩa.
    NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

  3. #3

    Mặc định

    QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI


  4. #4

    Mặc định

    Huynh Van Khúc còn hình nữa không?
    Chưa bao giờ mình thấy qua mấy tấm hình này.Quý lắm đây. Nếu mình đoán không lầm thì hình này là của gia đình Huynh thì phải
    Cám ơn Huynh nhiều

    TÔI yêu tiếng nước tôi
    Từ khi mới ra đời ,người ơi

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiennguyen Xem Bài Gởi
    Quân Đội Cao Đài ra đời để bảo vệ Tòa Thánh và tín đồ Cao Đài từ các nơi đổ về tránh chiến tranh loạn lạc.

    Một đội quân chính nghĩa.
    Cái chính nghĩa mà huynh nói e phải suy nghĩ lại. Cái đường lối đó nó sai chân truyền rành rành

    Tuy chính nghĩa nhưng ta hãy nghĩ lại xem, lập quân đội, võ trang súng ống mà bắn giết nhau. Như vậy chẳng khác nào cái đời thường, nó lôi kéo chúng ta từ bậc thượng thừa xuống hạ thừa. Nếu người tính hại ta, ta phải hại lại người, nếu người định giết ta, ta phải giết lại người. Như thế còn gì là "đạo Cao Đài"

    Ta thấy trong thánh ngôn của thầy có dạy ta điều nào phải bắn giết nhau hay không, có điều nào thầy dạy ta làm chính trị quân sự hay không?? Hay thầy chỉ dạy ta "Sự thương yêu". Nếu thầy có dạy ta làm như vậy thì tôi xin mời các đạo hữu trích lên diễn đàn này để tôi học hỏi.

    Cái quân đội chính nghĩa mà bạn nói ra chỉ là cái quân đội do tà quái của quỷ vương lập ra mà thôi, nó được trá hình dưới cái danh: "Quân đội Cao Đài".

    Bản thân tín đồ của thầy thì phải nhất nhất tuân theo thánh ngôn, tu thì phải không làm chính trị, quân sự, lấy từ bi bác ái làm đầu.

    Là 1 tín đồ "chánh tín" và biết phân rõ trắng đen, đừng vì "bênh vực thái quá", tự lừa dối bản thân mà có cách nhìn sai lệch.

    Xin tặng bạn 4 chữ: "Minh tâm - kiến tánh"

  6. #6

    Mặc định


    Kính quý Đạo Huynh

    Lời Thầy dạy : CÁC CON BIẾT THƯƠNG YÊU NHAU MÀ CHIA ĐAU SỚT NHỌC CHO NHAU ẤY LÀ CÁC CON HIẾN LÊN CHO THẦY SỰ VUI VẺ ĐÓ !

    Những thì đã là lịch sử thì cứ để cho người thiên cổ

    Chúng ta đoàn hậu tấn hãy hướng tới tương lai

    VÌ một nền ĐẠO CAO ĐÀI PHỔ TRUYỀN thất ức niên

    Kính

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi

    Kính quý Đạo Huynh

    Lời Thầy dạy : CÁC CON BIẾT THƯƠNG YÊU NHAU MÀ CHIA ĐAU SỚT NHỌC CHO NHAU ẤY LÀ CÁC CON HIẾN LÊN CHO THẦY SỰ VUI VẺ ĐÓ !

    Những thì đã là lịch sử thì cứ để cho người thiên cổ

    Chúng ta đoàn hậu tấn hãy hướng tới tương lai

    VÌ một nền ĐẠO CAO ĐÀI PHỔ TRUYỀN thất ức niên

    Kính

    Ý của Thiện Niệm nói rất đúng, đã là con của Thầy thì biết sai phải nhận và phải sửa, đó mới là chánh tín.

    Cái quá khứ sai lầm đó nếu bỏ qua được thì hãy bỏ qua, nhưng nếu có ai nhắc đến thì hãy công tâm mà nhìn nhận, chúng ta đừng có cổ vũ nó mà nghịch lại với Đại Từ Phụ.

  8. #8

    Mặc định

    Những gì đúng sự thật thì tôi nói chứ chẳng phải binh vực thái quá.

    Ở đây có những người có thành kiến đối với Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh và người lãnh đạo Hội Thánh.

    Nếu các người không muốn lặn hụp trong biển vô minh thì đừng nên bóp méo sự thật, xuyên tạc đạo Cao Đài và chư vị lãnh lịnh Chí Tôn lãnh đạo Hội Thánh.

    Và tôi cũng nên nhắc lại là đạo Cao Đài chúng tôi lập ra quân đội trong thời kỳ đó cũng là do hoàn cảnh bắt buộc và quân đội Cao Đài chỉ có nhiệm vụ là bảo vệ Thánh Địa Tây Ninh và tín hữu Cao Đài cùng là người tránh chiến loạn chạy về Thánh Địa chứ chẳng phải để giết người hay là những mục đích khác.
    NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

  9. #9

    Mặc định


    THẦY có dạy : DẠY LẪN NHAU CHO ĐẶNG CHỮ HÒA

    Cổ nhân cũng có nói : ANH EM ĐÓNG CỬA DẠY NHAU !

    Thế thì dù Tòa Thánh Tây Ninh , hay Ban Chỉnh Đạo , Tiên Thiên hay Chiếu Minh

    Chúng ta cũng cùng là ANH EM ĐỒNG ĐẠO của nhau

    Cứ tranh cãi mãi thế này , người bàng quan sẽ nghĩ :

    CAO ĐÀI LÀ VẬY ! CHỈ CÓ TRANH CÃI !

    Người đời vô minh Họ đâu có nói TÂY NINH ĐÚNG , BAN CHỈNH SAI , TIÊN THIÊN TRẬT mà Họ sẽ nói ... CAO ĐÀI CHỈ LÀ PHƯỜNG Ô HỢP KHẨU CHIẾN !!!

    Nghĩ vì lợi ích chung của Đạo

    Nghĩ vì Thánh Huấn Đức Chí Tôn có dạy : DANH GIÁ ĐỪNG QUÊN ĐẠO ĐỨNG ĐẦU

    Thiện Niệm đệ tha thiết mong cầu chư Đạo Huynh ngưng tranh cãi

    Mọi việc phải : QUẢ QUYẾT CÓ THẦY Ở TRONG ĐÓ ! ĐỪNG DỊ NGHỊ !!!

    Mong lắm thay , mong lắm thay

    THƯƠNG YÊU VÀ CÔNG CHÁNH

    Thiện Niệm

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  10. #10

    Mặc định

    Mình chỉ biết trong chiến tranh nhờ có Tòa Thánh với sự che chở của ơn trên mà nhiều người dân vô tội nương nhờ tá túc không bị sát hại bắt bớ, kể cả những người trốn quân dịch...
    Kim ba kim ba đế, cầu ha cầu ha đế, đa la ni đế, ni ha la đế, tì lê ni đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha...

  11. #11

    Mặc định

    Có trích ra thì quý hiền cũng phủ nhận nó.

    Kính thưa cùng hiền huynh Thiện Niệm đối với các chi phái tôi chỉ dám nhìn nhận là bạn đồng sanh chứ không dám nhìn nhận là đồng đạo.

    Kính
    NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiennguyen Xem Bài Gởi
    Những gì đúng sự thật thì tôi nói chứ chẳng phải binh vực thái quá.

    Và tôi cũng nên nhắc lại là đạo Cao Đài chúng tôi lập ra quân đội trong thời kỳ đó cũng là do hoàn cảnh bắt buộc và quân đội Cao Đài chỉ có nhiệm vụ là bảo vệ Thánh Địa Tây Ninh và tín hữu Cao Đài cùng là người tránh chiến loạn chạy về Thánh Địa chứ chẳng phải để giết người hay là những mục đích khác.
    Những gì thuộc về lịch sử tôn giáo thì chúng ta nên chấp nhận với tinh thần khảo cổ. Càng phán xét càng bị phán xét mà thôi. Thân ái.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiennguyen Xem Bài Gởi
    Có trích ra thì quý hiền cũng phủ nhận nó.

    Kính thưa cùng hiền huynh Thiện Niệm đối với các chi phái tôi chỉ dám nhìn nhận là bạn đồng sanh chứ không dám nhìn nhận là đồng đạo.

    Kính
    Huynh nói vậy tại vì huynh nói ngang, huynh không trích ra câu thánh ngôn nào được.

    Mà cũng có đâu mà trích.

    Bởi do cái tư tưởng đồng sanh khác đồng đạo của huynh mà đạo dần bị biến chất đó. Lại 1 câu nghịch thánh ngôn_ nghịch thầy.
    Last edited by minhchanhdao; 05-06-2011 at 06:25 PM.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hết xài Xem Bài Gởi
    Mình chỉ biết trong chiến tranh nhờ có Tòa Thánh với sự che chở của ơn trên mà nhiều người dân vô tội nương nhờ tá túc không bị sát hại bắt bớ, kể cả những người trốn quân dịch...
    Bạn hiền kính mến!!

    Bạn nói đúng ở mức "đời" thôi, còn nói về mức "đạo" thì nó sai.

    Về mặt đạo mà nói thì cái mạng sống của ta, cái cuộc đời ta,... mọi sự đều do thiên điều _ luật nhân quả mà định.

    "Thiên chú định tam canh tử nan lưu hoạt đáo ngũ canh thiên".

    Bản chất của đạo Cao Đài là tu về linh hồn, tu về tâm chứ không phải tu theo vật chất, tu theo chính trị, tu theo quan sự.

  15. #15

    Mặc định

    Tôi nhắc chuyện đức phật Thích Ca, ngài bỏ hoàng cung tìm đạo, vậy chẳng lẽ ngài không lo cho dân cho nước.

    Ngài có cứu giúp chứ, nhưng ngài cứu giúp về mặt tâm hồn thôi. Đó mới chính là đạo.

    Còn nếu ngài lên ngôi vua mà làm kinh tế, chính trị, quân sự giúp dân thì chỉ ở cái mặt đời mà thôi

  16. #16

    Mặc định

    Có topic mới là có tranh chấp đúng sai. Đây là cái bệnh kinh niên của CĐ trong TGVH

  17. #17

    Mặc định

    ĐẠO ĐỨC THUẦN TÚY HỒI CHẦU NGỌC KINH

    (Thanh Liên Đàn, 8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20-7-1961)


    Bài:
    Lão Đại Tiên đêm thanh ngự bút,
    Để giáo truyền giữa lúc canh thâu,
    Hạ nguơn phục thỉ đáo đầu,
    Đạo đức thuần túy hồi chầu Ngọc Kinh.
    Chư đệ muội, đạo huynh chung thủy,
    Gìn chơn truyền, khắc kỷ tu thân,
    Giồi trau minh đức tân dân,
    Chí ư, chí thiện mới hoàn trò Tiên.
    Buổi hạ nguơn trần miền thống khổ,
    Đức từ bi khai mở đạo Trời,
    Tam giáo thống hiệp quy nguyên,
    Độ tận sanh chúng, phản tiền vị ngôi.
    Đường chánh kỷ chiều mơi kiên cố,
    Để hóa nhơn giác ngộ đạo nhà,
    Căn bản vong kỷ, vị tha,
    Đại đồng thống nhứt hiệp hòa đệ huynh.
    Chí quân tử vẹn gìn chữ tín,
    Với tấc lòng phụng thính Cao Đài,
    Để lo tu phận kịp ngày,
    Long Hoa xoay chuyển hội khai kề gần.
    Sổ vàng chạm, chí vàng trọn thảo,
    Bảng ngọc đề, tâm đạo sĩ nhu,
    Muốn nên danh để nghìn thu,
    Sớm hôm công quả, công phu chuyên cần.
    Kẻ thức trí bươn chân bước thẳng,
    Dầu phong sương, dày dạn xa xăm,
    Trải bao nhiêu cảnh thăng trầm,
    Muốn lo trọn phận hân hoan tấc lòng.
    Muốn đi đến tân dân minh đức,
    Phải hành theo đúng mức chơn truyền,
    Kinh văn, chí thủ cần chuyên,
    Mới là xứng phận sĩ hiền Đài Cao.
    Chư đệ muội đạo mầu giác ngộ,
    Phận tu mi bồi bổ ân thâm,
    Ngày ngày soi rọi thân tâm,
    Giồi trau bản thể, chất âm vun bồi.
    Đấng nam tử chiều mơi phục vụ,
    Trang nữ liệt phận sự vẹn an,
    Chí tâm thẳng bước lối đàng,
    Để đem giáo lý độ toàn nhơn sanh.
    Chớ đắm thế, mai danh hiền sĩ,
    Mãi luyến trần phải lụy kiệt hào,
    Đời tàn xô xát khổ đau,
    Đoạn lần quả nghiệp mới vào bảng Tiên.
    Thấy thế sự ưu phiền lắm khổ,
    Nhìn chúng sanh lụy đổ đôi hàng,
    Cuộc đời nhiều nỗi lo toan,
    Họa tai dồn dập khắp tràn đảo điên.
    Đời Kiệt Trụ ngửa nghiêng sanh chúng,
    Vì nhơn tâm sử dụng lỗi nghì,
    Đồng chung chịu cảnh khuynh nguy,
    Luật công Thiên định đâu ly mãi hào.
    Tri thấu lý cần trau linh tánh,
    Gần đường chơn xa cảnh mị tà,
    Chánh tà đôi ngả suy ra,
    Trược, thanh phân biệt khỏi sa lụy phiền.
    Tâm thanh bạch bổn nguyên tự giác,
    Trí quang minh thấu đạt diệu minh,
    Gắng lo trau sửa đạo Huỳnh,
    Từ bi, bác ái, công bình, yêu thương.
    Kỳ nguơn hạ phô trương Đại Đạo,
    Hiệp ba nền tôn giáo thuyết minh,
    Để ra cứu vớt toàn linh,
    Rõ thông giáo lý phục bình sáng soi.
    Đây là người, kia người ai đó?
    Người với ta chỉ có một thôi,
    Tranh nhau, giành giựt mấy hồi,
    Hồn lìa khỏi xác, phủi rồi tay không.
    Cửa thiền môn lóng lòng trong sạch,
    Nền am tự định tỉnh dường tu,
    Chí tâm vẹt phá ngút mù,
    Giồi trau linh tánh thiên thu ánh lòa.
    Kẻ luyến thế đạo Cha nào thấu,
    Người đắm trần cá chậu, chim lồng,
    Khôn trong bốn vách quanh vòng,
    Khôn vầy nên phải đọa trong luân trầm.
    Dại chỉ biết lo tầm lẽ phải,
    Dại như vầy, ấy dại ra khôn,
    Dại không biết tính thiệt hơn,
    Dại không hại chúng, tổn nhơn lợi mình.
    Tứ Diệu Đề đinh ninh nơi dạ,
    Bát Chánh Đạo mau khá ghi lòng,
    Lưu thanh, khử trược, lóng trong,
    Đồng tu trau sửa, chí công thực hành.
    Tâm quảng đại trọn lòng cho đúng,
    Tánh khoan nghiêm sử dụng mới nên,
    Giới qui căn bản làm nền,
    Biết mình nhơn loại, biết trên Cha Trời.
    Phận trò tu trau giồi thanh bạch,
    Trên thiêng liêng chỉ vạch lối đường,
    Chung đồng huynh đệ lo bươn,
    Con đường siêu thoát thuần lương tấm lòng.

    LÝ THÁI BẠCH

  18. #18

    Mặc định

    Tôi làm gì mà đạo biến chất ?

    Đạo Cao Đài thì vẫn là đạo Cao Đài chứ đâu có gì biến chất.
    NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiennguyen Xem Bài Gởi
    Tôi làm gì mà đạo biến chất ?

    Đạo Cao Đài thì vẫn là đạo Cao Đài chứ đâu có gì biến chất.
    Sai ở cái chỗ này:

    1. Cổ vũ tung hô cho việc làm chánh trị quân sự chống Việt Minh (nhà nước ta sau này).

    2. Huynh cho rằng đồng sanh chứ không đồng đạo --> ngược lại tinh thần đại đồng --> nghịch thầy nghịch đạo.

  20. #20

    Mặc định

    Hỉ ah!

    * Tu không quân đội:

    Hạ thừa lên thượng thừa


    * Tu có quân đội:

    Thượng thừa xuống hạ thừa


    Cẩn thận! cẩn thận!! Tu riết coi chừng bị lôi kéo xuống thành một tổ chức phàm tục. Đời hóa!! Đời hóa!!!!

    Nên theo Thiện Niêm mách lời!! Chuyện xấu này hãy để quên vào quá khứ đi đừng nhắc lại làm gì nữa!!

    Thân chào!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. VÌ SAO PHẬT GIÁO SUY TÀN TẠI ẤN ĐỘ
    By Bin571 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 20-10-2022, 08:20 AM
  2. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  3. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  4. Trả lời: 43
    Bài mới gởi: 14-05-2011, 01:41 PM
  5. Nhật ký của Đường Tam Tạng
    By dc_bac in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 09-02-2011, 01:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •