Dạo gần đây tôi gặp nhiều chuyện buồn phiền, nhiều ước mơ dự đinh không thành, gia đình có nhiều sục rục.
Nhiều khi ngồi suy ngẫm, tôi tự hỏi có phải liệu là do tôi có nhiều tội nghiệt nặng nề trong kiếp trước (kiếp này tôi bình thường, không tốt mà cũng không ác) nên giờ đây phải chịu khổ?
Đêm qua tôi suy nghĩ nhiều về vấn đề này và có niệm hồng danh Đức Phật.
Tôi ngủ thiếp đi thì mớ thấy một giấc mơ như sau:
Tôi đang đi trên đường rừng, bỗng gặp một cô gái mặc áo thun vàng quần sỏt đỏ. Cô đang bị 2 tên thảo khấu bắt lại để hãm hiếp. Cô gái kháng cự mãnh liệt lúc tôi ngang qua
Không hiểu sao lúc đó tôi lại bắt được cả 3 người một cách dễ dàng(2 tên ác ôn và cô nạn nhân), thay vì thả họ đi, tôi lại nhôt cả 3 vào một cái lồng thuỷ tinh đầy nước, lúc này 2 tên kia tiêp tục hiếp cô gái trong khi cô chông cự lại, còn tôi thì quan sát như coi một trò vui. Một lát 2 tên kia chết , tôi vứt ra ngoài không thương tiếc, còn cô gái thì cũng ngắp ngoải, tôi cũng có ý thương và nghĩ bụng , để trong lồng thủy tinh ngập nước làm sao mà sống được. Tôi vớt cô ra, cô còn thở nhưng cơ thể lúc này biến thành như đồ chơi lego. (có phải do tôi chơi game lego nhiều nên mơ như vậy?). Trong mơ tôi ân hận lắm.
Vậy có phải đây là ám chỉ những tội ác trong tiền kiếp của tôi?
Xin nói thêm tôi vừa coi phim thiên nữ u hồn của bác nào up bên box Đạo giáo, nó cũng u u minh minh như trong giâc mơ của tôi.
Ngoài ra hôm qua tôi có vào forum vietyo, thấy có post hình cô giá hở đồ lót trên vàng dưới đỏ:rolling_on_the_floo không biết có phải vì vậy mà nằm mơ?

Tôi hối hận lắm nếu kiếp trước tôi phạm tôi ác như vậy.
Xin các anh chị em giúp tôi tiêu trừ ác nghiệp trong tiền kiếp