Các thầy nhìn nick con cũng biết con sinh năm 95 nên con post bài này không phải tâm nguyện trước khi chết đâu ạ,con vẫn còn yêu đời lắm:tongue:.Câu chuyện của con kể có thể không liên quan nhưng nó lại là dũng khí để con post bài này.Chẳng là 1-2 năm trước con bắt đầu đọc truyện tiên hiệp kể về sự tu hành thành tiên con thực sự rất thích và nghĩ mình có thể như thế không?Rồi con bắt đầu lên mạng tìm hiểu về khí công đạo gia,phật pháp,võ thuật,.. linh tinh cả,tìm được một số công pháp đạo gia trên mạng nói về tiểu chu thiên,đại chu thiên rồi thành kim đan giống như trong truyện con đọc hăng máu cũng tập thử nhưng qua mấy ngày thì bỏ do con nghĩ không có minh sư tập cũng chẳng biết đúng hay sai lại dẫn đến tẩu hỏa nhập ma thì uổng đời trai chưa kip làm gì đã chết:i_dont_want_to_see:.Qua lần đó con cũng từ bỏ hẳn việc tìm hiểu vì tìm hiểu rồi cũng chả biết đường nào mà lần nữa nhưng trong lòng vẫn đầy thắc mắc
Hôm nay lang thang trên mạng bỗng dưng thấy diễn đàn của mình con vào xem thử thấy nhiều bài post cao siêu mặc dù con chả hiểu gì cả:tongue: với cả thấy diễn đàn mình hoạt động sôi nổi,bài post đều đều không như mấy diễn đàn kia vào hỏi cũng chẳng có ai thèm xem luôn:not_worthy:.Con lấy hết dũng khí vào xin điều này có thể hơi quá đáng và mạo phạm nhưng con xin các thầy biểu hiện một chút pháp thuật của mình giúp con giải thắc mắc bao lâu nay:Chẳng biết thật sự có pháp thuật,thần tiên trên đời này không? đồng thời cho con một con đường đi tìm minh sư mặc dù mờ mịt nhưng vẫn có lối đi chứ không như kẻ mù trước kia.
Những lời trên thật sự là những điều con nghĩ trong lòng mình mong các thấy không nghĩ là con khinh nhờn các thầy vì không tin vào con đường mà các thầy đang đi.Thầy nào có thiện tâm muốn giúp con tỏ khúc mắc xin gửi vào hòm thư con xin cung cấp địa chỉ đầy đủ.Cảm ơn các thầy đã đọc bài này