Kỳ 1: Bi kịch một cô đồng

Trước mặt chúng tôi là một người phụ nữ tuổi mới ngoài 40 nhưng việc đi lại đã khó khăn như một bà lão. Căn nhà thôn quê rộng thoáng trở nên hoang vắng, u ám, tiêu điều. Chồng của người phụ nữ trên đang nằm viện. 3 người con sau khi lần lượt trải qua các ca mổ điều trị bệnh ruột thừa, dạ dày, sỏi thận giờ cũng phải tha phương cầu thực kiếm miếng ăn. Hoàn cảnh bi đát, éo le của gia đình trên bắt nguồn từ giấc mộng ông đồng, bà cốt.



20 triệu, 1 gian điện thờ

Nhân vật mà chúng tôi đề cập đến là chị Lưu Thị Hương, năm nay 44 tuổi, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Vài năm về trước, cái tên “cô” Hương từng được nhiều người dân trong xã, ngoài huyện, thậm chí nhiều địa phương khác biết tới. Họ truyền tai nhau về khả năng áp vong, gọi hồn, xem bói của “cô”. Căn nhà yên bình nơi thôn quê luôn tấp nập bởi kẻ ra chưa hết, người đã lũ lượt vào xin “cô” Hương gọi vong hồn người nhà mình về trần gian hỏi chuyện...

Rít thật sâu một điếu thuốc lào, sau một hồi trầm ngâm như để hồi tưởng quá khứ, anh Nguyễn Thế Hải, hàng xóm nhà chị Hương chầm chậm kể lại: Trước khi lập gia đình, chị Hương là một người không có biểu hiện gì lạ lẫm hay ma quái. Sau này, khi chị Hương lấy anh chồng tên Hà Văn Đắc thì dân làng cho rằng chị bị ma nhập bởi có một con ma vốn một lòng ôm mối tương tư, tha thiết yêu chị Hương, ngày đêm đi theo chị nên khi chị lấy chồng, vì sự ghen tuông mà ma đã nhập vào chị để hành.

Lời đồn này xuất hiện khi chị Hương có những hành động bất thường mà người ta gọi là “ma làm” như: Độc thoại với người cõi âm, nói chuyện với Đức Thánh. Ngoài ra, còn có những câu chuyện dị thường hơn nhiều liên quan đến chị Hương như, có lần, trên một chiếc xe khách, chị Hương đã lao vào giằng vô-lăng của người lái xe, ép anh ta cho xe chạy vào một ngôi đền ven đường để chị khấn vái thánh thần vì lúc đó trùng hợp vào giờ... Đức Thánh hiển linh. Vài năm nay, chuyện càng trở nên nghiêm trọng khi chị Hương cho rằng, người cõi âm yêu cầu chị phải lập điện, thờ cúng cẩn thận tại gia đình. Nếu làm vậy thì không những chị và gia đình chị được buông tha mà còn được người cõi âm cho ăn lộc. Tin lời chị Hương, gia đình chị đã chạy vạy khắp nơi được gần 20 triệu đồng để xây điện thờ. Trong thời gian xây điện, chị Hương bắt đầu hành nghề bói toán, áp vong, gọi hồn.

Cô đồng phát bệnh tâm thần

Thông tin chị Hương lập điện thờ nhanh chóng lan truyền từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ thôn làng ra huyện thị. Những câu chuyện về các hành động và khả năng dị thường của chị Hương khiến con nhang, đệ tử trong huyện, ngoài tỉnh lũ lượt tìm đến cô đồng mới nổi này. Lúc cao điểm, nhà “cô” Hương thu hút tới 40 - 50 người, chủ yếu từ các địa phương khác đến nhờ “cô” Hương áp vong, gọi hồn...

Sau khi xác nhận thông tin trên, ông Nguyễn Cao Hoàng, Chủ tịch UBND xã Đông Cường còn cho biết thêm: Tầm cuối tháng 6/2008, chưa lâu sau khi điện thờ nhà “cô” Hương được lập ra, đúng vào thời điểm lượng con nhang đệ tử tìm đến nhờ “cô” đông đúc thì điện thờ nhà chị Hương xảy ra sự cố.

“Tôi nắm rõ chuyện này. Lần đó, tôi dẫn đầu nhóm cán bộ của xã trực tiếp đến nhà chị Hương để giải quyết vụ việc trên. Chuyện là, trong một lần chị Hương gọi hồn cho một người phụ nữ ở huyện Hưng Hà, người phụ nữ đó đã phản ứng lại, cho rằng chị Hương lừa bịp chị ta vì hồn mà người phụ nữ trên nhờ chị Hương gọi nhập vào người chị Hương nói những điều không đúng thật và kết luận chị Hương lừa bịp mọi người. Do mất bình tĩnh vì bị phản ứng trước đông đảo người đến xin áp vong, gọi hồn, chị Hương đã đập vỡ bát hương trong điện thờ và bất ngờ chạy ra chuồng lợn rồi bóp chết 2 con lợn sữa”, ông Hoàng vuốt vuốt mồ hôi trên khuôn mặt khi kể lại.

Kỳ sau: Sự u mê và nỗi khổ của một gia đình

>>Thọ Phước (Báo Pháp luật)