Mình là một người duy vật nhưng mình lại thấy rất nhiều người nói về một thế giới vô hình mà chính khoa học duy vật lại chưa chứng minh được. Vì vậy mình mới nói ra suy nghĩ của mình về một thế giới vô hình như sau:
Thế giới vô hình theo suy nghĩ của mình là một thế giới tồn tại các năng lượng. Năng lượng này có khả năng tự phát triển, học hỏi... như một con người. Nó là con người nhưng nó lại tồn tại độc lập với thể xác. thể xác con người sống hay chết thì năng lượng đó nó vẫn tồn tại. Khi con người sống thì nó tồn tại trong mỗi con người và khi chết đi thì năng lượng đó tồn tại độc lập trong thế giới không phụ thuộc vào thể xác nữa.
Một bào thai bắt đầu được hình thành và phát triển là khi đó có một phần năng lượng được hình thành và phát triển theo bào thai đó. Khi năng lượng đó hình thành thì dù bào thai đó có sống hay không sống thì năng lượng này vẫn phát triển và tự học hỏi.
Một số trẻ khi sinh ra và lớn lên có những bộc lộ thiên tài, những tài năng bẩm sinh, theo tôi đó là do năng lượng đó bằng cách nào đó đã hấp thụ được một lượng năng lượng nào đó đang tồn tại, hay chính là do năng lượng đó là một phần của năng lượng khác có tài năng như vậy và được kích hoạt tiềm năng hay kiến thức của thể hệ năng lượng trước đó.
Việc một người khi đi tìm mộ liệt sỹ là người đó đã cho năng lượng của người từng sống sâm nhập vào cơ thể, mượn cơ thể sống để liên lạc với người đang sống.
Những người có khả năng liên lạc với người từng sống thì đều trải qua một thời điểm thập tử nhất sinh. Theo tôi, khi đó, người đó đã giải phóng năng lượng ra khỏi cơ thể sống và bằng cách nào đó họ lại hấp thu lại năng lượng đó vào cơ thể và sống lại. Trong thời gian họ "chết" đó, bằng cách nào đó họ đã học được cách kết nối với những nguồn năng lượng khác.
Nếu thực sự năng lượng tồn tại thì theo tôi có thể nói: con người như tờ giấy với những nét bút được viết, vẽ lên con năng lượng đó là ý nghĩa của những nét vẽ, ngôn từ ấy. Ý nghĩa thì ta không sờ thấy mà chỉ cảm nhận thấy còn ngôn từ, nét vẽ trên giấy ta có thể nhìn thấy, đọc, sờ thấy.
Trên thế giới tất cả điều được hình từ 3 hạt cơ bản. Nhưng nếu năng lượng này tồn tại thật thì nó được tạo thành từ những gì? Tôi từng đọc một số truyện của Dan Brown và tôi có nhớ nói về một cuộc thí nghiệm khoa học nói rằng khi con người chết đi thì trọng lượng cơ thể giảm đi một ít (nó rất rất rất ít) nhưng vẫn có thể đo được. Truyện của Dan Brown nói khá nhiều về các ngành khoa học và tôi cũng không biết điều trong truyện là đúng hay không. Nhưng nếu là sự thật thì trọng lượng mất đi đó nó là gì? Có phải là cái năng lượng mà tôi nói tới? Nếu năng lượng có trọng lượng thì theo tôi nó là vật chất! Nếu là vật chất theo tôi nó có cấu tạo như vậy nó được cấu tạo như thế nào?
Thế giới vô hình vẫn vô hình! Ta đang cố lắp ghép những mảnh ghép của một bức tranh hoàn chỉnh nhưng bức tranh đó lại vô hình...!