3 thân của Phật gồm có Pháp thân , báo thân , hóa thân .


Trong mâth tông Tây Tạng thì 3 thân là 3 giai đoạn của kinh nghiệm giác ngộ ,

Chứng được pháp thân là thấy được tự tánh các pháp , chính là Bát nhã Tánh không .

Báo thân và hóa thân là thân có hình tướng , có sắc giới , là phương tiện cái tạm thời để cho chúng ta nhận ra tánh Pháp Tánh Thể Chân Như Rỗng Lặng ( bát nhã ) .

Trong Mật tông Tối thượng , chúng ta coi Thân , khẩu ý của vị đạo sư Kim cang đồng nghĩa với 3 thân trên .


Ba thân nêu trên không phải là ba trạng thái độc lập mà là biểu hiện của một vị duy nhất ,

Thỉnh thoảng được mô tả bằng thân thứ tư là Tự tính thân. Trong một vài Mật pháp ( đặc biệt là tối thượng du dà ) thân thứ tư này được gọi là Ðại lạc thân.

Các Báo thân xuất hiện dưới dạng Ngũ Phật và được xem là phương tiện để tiếp cận với Tự tính tuyệt đối.

Báo thân có xuất hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau, nhu hòa từ bi hay đại phẫn nộ .

Vì vậy hco nên trong mật tông thì có rất nhiều vị bồ tát , phật khác nhau để phù hợp với căn cơ từng chúng sanh .