câu chuyện này mình đã từng kể bên diễn đàn vn-zoom.com , hôm nay mình muốn post lại , vì mình cảm thấy post ở diễn đàn này thì hợp lý hơn .
Trong thế giới này ,có những điều thần bí mãi chỉ là bí mật . Giả sử chúng ta " đoán ra đc 1 điều gì đó " , ta cũng ko có cách nào kiểm chứng nó đúng hay sai , bởi vì nó nằm ngoài khả năng nhận thức của chúng ta .
Mình rất thích tìm hiểu những vấn đề về thiên văn học , vũ trụ và tâm linh , bởi vì khi nghĩ về chúng , con người ta có cảm giác rất nhẹ nhàng ,cảm thấy thế giới nơi ta sống thật nhỏ bé và đơn điệu , tâm hồn lúc nào cũng bay tận những dãi ngân hà , hay bị cuốn vào lỗ đen , cũng có thể ta đang chạy đua với thời gian , tới những miền đất vô tận , lúc đó đối với ta quá khứ hiện tại và tuơng lai chẳng là gì nữa cả .
Ta cảm nhận ở một nơi nào đó , rất gần đây thôi , ai đó đang thì thầm vẫy gọi ta , họ chợt đến , rồi chợt đi trong 1 khoảnh khắc , làm cho ta bỡ ngỡ , mơ hồ , ko bjk đó là thật hay mơ nữa .

Mình cũng đã từng trải qua những chuyện rất hoang đường , nhưng nghĩ mãi ko bjk đó là ảo giác hay là thật .

Hồi nhỏ , khoảng 3-4 tuổi gì đó , khi đó nhà mình thường dùng đèn dầu . Khi ngủ ba mình thường vặn đèn sáng nhỏ để thấy đường , mình nhớ 1 đêm mưa bão , khoảng 1h sáng , gió thổi làm đèn tắt , đột nhiên có 1 cái bóng đốt đèn sáng lại , rồi đèn tắt tiếp , rồi cái bóng ấy lại đốt lên tiếp , mình thấy thế nên tò mò ngồi dậy xem ( hồi đấy ko bjk sợ vì chưa hiểu ma là gì) , mình thấy rõ ràng chỉ có cái bóng in trên vách , chứ ko thấy 1 người nào cả , đến khi đèn ko tắt thì cái bóng ko còn nữa . Sau này lớn lên mình cứ mãi băng khoăng , sao những chuyện lúc 3-4 tuổi , mình chỉ nhớ có chuyện đó thôi .

Còn chuyện này khá kinh dị , lúc đó mình khoảng 15t , thường ngủ 1 mình . Mình nhớ đã mơ 1 giấc mơ rất kinh hoàng , mơ nhưng thật , thật nhưng mơ , nói chung rất mơ hồ , nhưng cảm giác rất thật .
Trong mơ mình thấy 1 con quỷ rất kinh dị đứng ngay cửa sổ nơi phòng ngủ của mình , nhìn mình 1 cách rất đáng sợ . Con quỷ này có guơng mặt rất gớm ghiếc , nhưng ko gớm ghiếc bằng cái hồn toát ra từ khuôn mặt nó , một vẻ gì đó rất ghê rợn , đặc biệt là cái nhìn của nó . Trong giấc mơ ấy , mình thấy tất cả mọi thứ chuyển động rất nhanh , cây cối , nhà cửa , giường ngủ của mình ,... đều chuyển động . Con quỷ ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình , nó vòng quanh khắp nhà mình để tìm nơi vào nhà , đến giường ngủ mình . Và nó vào đc , lúc ấy tim mình muốn rớt ra ngoài . Nó tiến gần đến giường mình , ko ngờ trong lúc hoảng loạn mình bỗng nhiên bình tĩnh : Mình thầm nghĩ :" Đây chỉ là 1 giấc mơ ,khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ chẳng có gì , trong mơ có chết đâu mà sợ " , mặc dù nghĩ vậy nhưng mình vẫn rất lo sợ . Bất chợt , con quỷ nhìn mình và cười nhếch mép , nó lẫm bẩm gì đấy , mình nghe hình như là :" thật là mơ , mơ là thật ..." , nó càng tiến gần mình hơn , lúc đó mình chỉ muốn tỉnh ngủ dậy kêu mọi người . Nó tiến gần , tiến gần hơn , khi sắp chạm vào mình , đột nhiên mình ... tỉnh ngủ và thức dậy . Mình ngồi dậy và tự nhủ :" chỉ là cơn ác mộng" .
Nhưng ko các bạn ạ , mình nhìn ra cửa sổ và tiếp tục thấy nó , vẫn khuôn mặt đáng sợ toát lên cái hồn ghê rợn như trong mơ . Rồi nó vào nhà , nó tiến đến giường ngủ mình , lúc đấy tim mình muốn rớt ra ngoài , mình quẫng trí lắm . Mình kêu dói ba má mình : " má ơi , ba ơi , cứu con mau lên... " , nhưng có 1 sức mạnh gì đấy làm cho mình ko thể kêu to , ba má mình đang ngủ - ko ai nghe . Con quỷ đấy lại gần sát mình , nhưng mình ko thể nhúc nhích , chạy đc , cứ ngồi ngay đơ mà chịu đòn thôi , con quỷ cứ nhìn mình chứ ko làm gì , nó càng nhìn mình càng muốn chết vì sợ hãi , đột nhiên mình thấy mọi thứ tối đen ( như bị mù vậy) , ko cảm nhận đc gì cả , sau đó mình ko nhận bjk đc gì nữa ......
Và đến sáng , mình thức dậy , thấy mình vẫn lành lặn , ko sao cả .
Và mình tự hỏi : Thật hay mơ , mơ hay thật ?