Đối với những người dân sống ở vùng Skelleftea(Thụy Điển), Curt Dogermann chỉ là 1 người vô gia cư , ông sống ngoài đường, mặc quần áo rách rưới, và ăn uống chỉ là những thức ăn thừa hay đã hết hạn được thải ra từ những cửa tiệm nhỏ .
Hàng ngày ,ông treo mấy chiếc túi trên xe đạp , di chuyển từ chỗ nay sang chỗ khác để nhặt lon, và cứ kiên trì như thế suốt 40 năm ròng .
Mỗi ngày , ông kiếm được 20euro từ số tiền chai lọ ,ông cho hết vào tài khoản tiết kiệm với tiền lời là 6 o/o . Lâu ngày , ông tích cóp được 1 số tiền khá lớn. Tổng số tiền ông kiếm được trong suốt 40 năm trời nhờ những vỏ chai kiếm được là 819.000euro, 124 vàng thỏi trong két sắt , còn tài khoản vãng lai "chỉ có" 5000euro. Tất cả đều nằm trong nhà băng Thụy Sỹ .
Sau cái chết của ông được 18 tháng bởi tim mạch , mọi người mới biết được bí mật của ông, tổng cộng tất cả số tiền của ông là 1,2 triệu euro.
Và thế là bắt đầu 1 cuộc tranh cãi vì ai cũng muốn được hưởng quyền thừa kế , người em họ của ông muốn được thừa hưởng tất cả vì cho rằng lúc Curt Dogermann còn sống , chỉ có anh là người duy nhất trong gia đình thường xuyên tới thăm ông .
Còn người chú của Dogermann cũng muốn được hưởng phần gia tài đó .
Mọi việc được đưa ra tòa giải quyết , và tất cả những tài sản của vị triệu phú này sẽ được phân chia đều cho anh em họ , chú bác của ông vì lúc còn sống , ông không có vợ con .