kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: [Hỏi] phương pháp trì chú

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Smile [Hỏi] phương pháp trì chú

    Thân chào các bạn,mình muốn hỏi các bạn về phương pháp khi trì chú.mong được đóng góp ý kiến
    1/ khi ngồi trì chú có thiền không? Có cong lưỡi không?
    2/ khi đi đứng nằm ngồi trì chú có cong lưỡi không?
    3/ trì chú đại bi nhưng không thiền thì có thể chứng ngộ không?
    những câu hoỉ trên nhằm mục đích học hoỉ.mong các bạn /sư huynh đệ góp ý.cảm ơn!
    A di đà phật.

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Chào bạn Dolphinstar,
    Bây giờ nếu tính theo khoa học thì một khi bạn cong lưỡi thì làm sao bạn "trì" cho được? Phương pháp "cong lưỡi" thì thường dùng cho trong lúc thiền. Mà phần lớn NN thấy thì "cong lưỡi" chỉ dành cho bên Đạo Gia khi họ tu tập khí công mà thôi. Và phương pháp này chỉ để nối vòng Chu Thiên trong cơ thể con người mà thôi. Bên Phật gia thì không có sự việc này.

    Đi, đứng, nằm, ngồi đều thiền được vì sao? Vì thiền là tu tập để trở về "tự tánh" của mình mà thôi. Tâm an lạc, không trụ vào đâu thì khi ngồi, đi, hay đứng nó cũng vậy.

    Trì Chú Đại Bi cũng có thể chứng ngộ được vì Chú Đại Bi rất là huyền diệu, bất khả tư nghì. Chú này vi diệu đến nổi có thể giúp Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ Bát Địa lên đến Thập Địa Bồ Tát thì phải biết chú này vi diệu, bất khả tư nghì như thế nào. Nhưng trì chú thì phải biết buông bỏ tham cầu, sân, si, ái, dục thì mới có thể đạt được thành Phật Quả. Nếu bạn có cơ duyên mà gặp được vị thầy đã chứng đắc về pháp tu Đại Bi, chẳng hạn như thầy Tuyên Hóa thì bạn sẽ thấy sự chứng đắc về pháp tu Đại Bi như thế nào.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Chào bạn Dolphinstar,
    Bây giờ nếu tính theo khoa học thì một khi bạn cong lưỡi thì làm sao bạn "trì" cho được? Phương pháp "cong lưỡi" thì thường dùng cho trong lúc thiền. Mà phần lớn NN thấy thì "cong lưỡi" chỉ dành cho bên Đạo Gia khi họ tu tập khí công mà thôi. Và phương pháp này chỉ để nối vòng Chu Thiên trong cơ thể con người mà thôi. Bên Phật gia thì không có sự việc này.

    Đi, đứng, nằm, ngồi đều thiền được vì sao? Vì thiền là tu tập để trở về "tự tánh" của mình mà thôi. Tâm an lạc, không trụ vào đâu thì khi ngồi, đi, hay đứng nó cũng vậy.

    Trì Chú Đại Bi cũng có thể chứng ngộ được vì Chú Đại Bi rất là huyền diệu, bất khả tư nghì. Chú này vi diệu đến nổi có thể giúp Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ Bát Địa lên đến Thập Địa Bồ Tát thì phải biết chú này vi diệu, bất khả tư nghì như thế nào. Nhưng trì chú thì phải biết buông bỏ tham cầu, sân, si, ái, dục thì mới có thể đạt được thành Phật Quả. Nếu bạn có cơ duyên mà gặp được vị thầy đã chứng đắc về pháp tu Đại Bi, chẳng hạn như thầy Tuyên Hóa thì bạn sẽ thấy sự chứng đắc về pháp tu Đại Bi như thế nào.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    Phương pháp "cong lưỡi" thì thường dùng cho trong lúc thiền. Mà phần lớn NN thấy thì "cong lưỡi" chỉ dành cho bên Đạo Gia khi họ tu tập khí công mà thôi. Và phương pháp này chỉ để nối vòng Chu Thiên trong cơ thể con người mà thôi. Bên Phật gia thì không có sự việc này.
    --> điều này k chuẩn
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    Phương pháp "cong lưỡi" thì thường dùng cho trong lúc thiền. Mà phần lớn NN thấy thì "cong lưỡi" chỉ dành cho bên Đạo Gia khi họ tu tập khí công mà thôi. Và phương pháp này chỉ để nối vòng Chu Thiên trong cơ thể con người mà thôi. Bên Phật gia thì không có sự việc này.
    --> điều này k chuẩn
    ok .
    khi ngồi kiết già , cũng phải cong lưỡi chạm khẽ vào lợi trên vậy.
    đạo phật là đạo tối thượng , chỉ ra cho con người phưong pháp rèn luyện thân - tâm một cách ưu việt nhất .
    cong lưỡi khi ngồi kiết già kết hợp với phương pháp điều tiết hơi thở sẽ giúp con người rèn luyện về thân rất tốt .
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  5. #5

    Mặc định

    Chào bạn ! Khi trì chú đại bi thì bạn cứ trì niệm bình thường, trì chú niệm Phật có 3 cách trì:
    1. Cao thanh trì: Trì niệm lớn tiếng.
    2. Kim cang trì: Trì niệm thầm.
    3. Mật trì: Trì niệm trong đầu không ra tiếng.
    Khi trì chú đại bi thì bạn cố gắng đừng để tạp niệm xen vô, bạn có thể trì trong lúc đi đứng nằm ngồi nếu có khả năng thì rất tốt, còn không thì bạn phải cố gắng trong ngày trì đủ 108 biến chú đại bi, duy trì trong vòng 3 năm. Nếu bạn làm được như vậy thì sự lợi lạc không thể nghĩ bàn, công đức vô lượng vô biên. Còn về sự chứng ngộ thì mình không dám bàn đến bởi vì bạn nên biết rằng sự chứng ngộ là một sự nhân quả! Nếu bạn có gieo nhân chứng ngộ đắc đạo ở quá khứ thì chắc chắn trong một kiếp nào đó ở tương lai bạn sẽ đắc đạo cho dù vào kiếp đó bạn tu theo bất kỳ pháp nào, tu theo chánh pháp hay ác pháp (nhân quả công bằng). Trở lại vấn đề, theo mình bạn nên phát tâm bồ đề trì chú đại bi trọn đời, mỗi ngày trì đủ 108 biến rồi phát nguyện hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh: Nguyện cho tất cả chúng sanh tốc xả mê đồ, đồng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. NGuyện khi con và chúng sanh xả báo thân này được vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, Thượng Phẩm Thượng Sanh.
    Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

  6. #6

    Mặc định

    BẠn thân mến,
    Trì chú là tu theo Tịnh _mật hay Mật tông còn gọi là Chân ngôn tông , bạn không nên nghe người TQ dạy về trì chú với giọng lớn hay phát âm thành tiếng, khi mới tu tập thì hoàn toàn không có lực , nhưng khi thành tựu chân ngôn, âm thanh của chú nầy có thể làm chấn động các cung cỏi, do đÓ khi thuyết chú các vị Bồ tát thường đọc thầm, như vậy bạn PHẢI ĐỌC THẦM.
    - PHẢI TẮM RỬA SẠCH SẼ TRƯỚC KHI VÀO PHÁP ĐÀN TRÌ CHÚ (nhất là gội đầu)
    - MẶC QUẦN ÁO SẠCH SẼ
    - CHỌN NƠI SẠCH SẼ THÔNG KHÍ , ÁNH SÁNG TỐT MÀ LÀM PHÁP ĐÀN, NẾU BÀN THỜ KHÔNG THỂ Ở HƯỚNG ĐÔNG, THÌ QUAY MẶT VỀ PHƯƠNG ĐÔNG MÀ TRÌ CHÚ, Vì chư Phật cai quản ta bà nầy đa số ngụ Phương Đông
    - NGỒI TRƯỚC PHÁP ĐÀN, HÍT VÀ THỞ 9 LẦN THEO PP YOGA HAY BẤT KỲ PP VỀ KHÍ CÔNG NÀO MÀ BẠN BIẾT , MỤC ĐÍCH TỊNH TÂM, NẾU BẠN BIẾT THIỀN , THÌ PHẢI THIỀN , VÀO SƠ ĐỊNH TAM MUỘI RỒI MỚI TRÌ (tâm rỗng lặng , hơi thở ra nóng, toàn thân ấm nóng)
    - ĐỌC CHÚ TẨY THÂN, CHÚ BẢO VỆ, CHÚ THANH TỊNH TÂM, CHÚ AN ĐỊA THẦN NHƯ CÁC KINH ĐÃ DẠY
    - TRÌ CHÚ MÀ MÌNH CHỌN (THÍ DỤ NỮ THÌ UM MANI PAD ME HUM, NAM THI UM CHA LE CHU LE CUM DE SO HA. HOẶC DÙNG NHƯ NỮ)
    - SÁM HỐI, ĐỌC THẬP NGUYỆN PHỔ HIỀN, HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO CHÚNG SANH ĐỒNG THÀNH PHẬT ĐẠO.
    NGOÀI RA BẠN CŨNG CÓ THỂ GIỮ CHÁNH NIỆM MỌI LÚC MỌI NƠI BẰNG CÁCH ĐI ĐỨNG NẰM NGỒI ĐỀU TRÌ CHÚ ĐC .
    Last edited by Tâm_định; 26-11-2012 at 08:46 AM.
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

  7. #7

    Mặc định

    chào các anh em !
    như vầy , câu trả lời đã được các anh em viết ra rất chi tiết và đầy đủ rồi .
    tôi chỉ dám nhấn nhận mạnh thêm 1 ý nữa rằng :
    trước khi trì chú , xin bạn phát nguyện : xin được rải tâm từ đến tất thảy chúng sinh hữu tình , các loài khổ đau hay nổi sân si , các loài không chân , một chân , hai chân , bốn chân , các loại trùng độc ......., dù tôi đã gây khổ đau cho họ , hay họ đã gây khổ đau cho tôi đều xin được xóa giai hết ........đều xin được ánh sáng từ bi hoan hỉ của đức phật chiếu rọi nơi tâm hồn để được dẫn dắt về miền cực lạc . nam mô a di đà phật .
    như vậy chỉ được trì chú với một lòng từ bi hoan hỉ nhất . không được trì chú khi sân si rất nguy hiểm cho bản thân .
    thân ái .
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  8. #8

    Mặc định

    Đúng vậy sau khi đọc chú hộ thân xong , thì rãi tâm từ cho chúng hữu tình và vô tình ngộ đc Phật pháp để giải thoát.

    - PHÁP LỄ PHÁT CHỦNG TỪ BỒ ĐỀ
    Chắp hai tay :Từ nay cho đến khi thành giác ngộ, chúng con quyết một lòng cải ác làm lành. và cho tới lúc bỏ thân tứ đại,chúng con quyết thực hành thân khẩu ý thanh tịnh.
    "Không làm các điều ác,
    Thành tựu những việc lành,
    Giữ tâm ý thanh tịnh,
    (pháp cú)
    (Gõ chuông , lạy 3 lạy )
    -NIỆM RẢI TÂM TỪ:
    -Niệm rải tâm từ cho chính mình
    Tôi nguyện không kết oan trái với bất cứ chúng sinh nào
    Tôi nguyện giữ tâm không thù hận
    Tôi nguyện giữ tâm không khổ nảo
    Tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc .
    -Niệm rải tâm từ cho chúng sinh
    Nguyện cầu cho mọi chúng sinh
    Thân Tâm an lạc, pháp lành phát sanh
    Nguyện cầu cho mọi chúng sinh
    Không kết oan trái, không hành hạ nhau
    Không lừa đảo , sát hại nhau
    Không gây kinh hoảng làm đau đớn lòng
    Không ngã mạn, không khinh thường
    Ỹ tài, ỹ sức, ỹ quyền ỹ hơn
    Cầu cho rủ bỏ oán hờn
    Cắt dây oan trái thiệt hơn giải bày
    Cầu cho tiêu tán nạn tai
    Cầu cho thoát khỏi bi ai não phiền
    Cầu cho thoát cảnh đảo điên
    Thoát nạn nước lữa xích xiềng binh đao
    Từ bi mát trận mưa rào
    Mở dây oan trái khóa câu hận thù
    Cầu tâm thực tập chữ tu
    An trú chánh niệm tâm từ khởi sanh
    Cầu cho tam giới yên lành
    Tâm an tuệ tỉnh thanh bình nơi nơi

    Con xin thành tâm phát chủng tử bồ đề thành tâm vô lượng , cho mọi chúng sinh hữu tình và vô tình trong lục đạo đặng sự giác ngộ viên mản và cùng con hoàn thành Phật đạo

    Con xin tự quy y tự tánh Phật của chính mình
    Con xin tự quy y tự tánh Pháp của chính mình
    Con xin tự quy y tự tánh Tăng của chính mình
    ......
    Last edited by Tâm_định; 26-11-2012 at 07:10 AM.
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

  9. #9
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Topic này hay quá...mãi đến bây giờ mới được xem..
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  10. #10

    Mặc định

    Cảm ơn tất cả ý kiến đóng góp của mọi người.
    Cầu chúc tất cả mọi người được an lạc, tinh tấn trong con đường tu học.
    A Di Đà Phật.

  11. #11

    Mặc định

    Mong @dieungoc2552 chia sẻ thêm về vấn đề này

  12. #12

    Mặc định

    om mani padme hum
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tỳ nại gia kinh
    By khoatin in forum Mật Tông
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 09-11-2021, 01:29 PM
  2. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 17-08-2014, 08:29 AM
  3. Pháp Kim cương du già viên mãn - Thành tựu Quán Thế Âm
    By Thiên Địa Nhân in forum Mật Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 07-11-2012, 07:35 AM
  4. chú tiểu ngộ tánh
    By kymljnk in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 29-01-2012, 08:13 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-01-2012, 06:34 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •