Mật Tịnh Song Tu


2 Pháp Môn Mật Tịnh có sự liên quan rất mật thiết bởi vì cà hai pháp môn đều nương vào Gia Trì Lực (Tha Lực).

Tu Niệm Phật thì nương theo Gia Trì Lực của Đức Phật A Di Đà còn Trì Chú thì nương Gia Trì Lực của Vị Phật Bổn Tôn của câu chú.

Trong Pháp Môn Niệm Phật cũng có dạy trì chú như trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật có bài Vãng Sanh Quyết Định Chân Ngôn.

Cả hai Pháp Môn đều lấy mục đích cứu cánh là Một Đời Thành Phật.

Tịnh Độ thì Vãng Sanh Là Thành Phật Trong Một Đời bởi vì nơi Cõi Cực Lạc thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp (một đời) thì hành giả chỉ có tiến tu đến Thành Phật.

Hành giả Mật Tông nếu tu hành Pháp Tối Thượng Du Già thì lấy cứu cánh là Thành Phật Trong Một Đời.

Tuy nhiên nhưng người chưa được viên mãn thì vẫn Vãng Sanh vào các Cõi Tịnh Độ của Chư Phật rồi tu hành cho đến Thành Phật.

Các Cõi Tịnh Độ của Chư Phật thị hiện nhiếp hóa các hành giả Mật Tông thì cũng vi diệu không khác gì Cõi Cực Lạc cả.