Tôi vừa đi đền Mẫu Hóa về. Cung cấm đã bị hóa do chập điện.
Nhìn cảnh tượng vô cùng đau lòng, toàn bộ tượng và đồ thờ trong cung cấm đều bị hóa.
Tôi cũng có dịp tiếp xúc với 2 Ông và 2 người phụ nữ nữa đang trông coi ở đền. Tất nhiên tôi cũng không hỏi họ tên họ để làm gì. Buồn cũng là cảm giác của họ. Xem ra thì lý do bị cháy đã được Mẫu về báo nhiều lần nhưng thủ đền không coi trọng.
Cung cấm thường xuyên mở cả 2 cửa 2 bên. Khách thập phương cứ hồn nhiên ra vào cung cấm. Việc này làm cho cung cấm không còn giữ được sự thanh sạch và trang nghiêm cần thiết. Mẫu đã cho hóa toàn bộ cung cấm để làm lại từ đầu. Ở bên ngoài ngay sát đấy thì không hề hấn gì.
Tôi viết những dòng này cũng chỉ mong các bạn chớ có tự nhiên mà đi vào cung cấm ở các đền, các phủ. Không hay ho gì đâu. Ai có phúc sẽ có phần không phải đi để cướp.
Đi nhiều nơi để mỗi nơi lại nhận được 1 chút buồn.