kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Nga: May mắn tôi được gặp Võ sư Thiều Ngọc Sơn

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Nga: May mắn tôi được gặp Võ sư Thiều Ngọc Sơn

    Đó là lời tâm sự của nữ võ sinh, nữ Nghệ sĩ Ưu tú Phan Ngọc Nga khi nói về người thầy dạy võ của mình nhân ngày 20.11, ngày Nhà giáo Việt Nam.

    Nhắc đến Võ sư Thiều Ngọc Sơn và võ phái Thiều gia chị nói:
    - Tôi là người có mấy chục năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Thú thật, nghệ thuật của sân khấu chính là "dùng chân tay nói thay cho lời" mà nhất là trong nghệ thuật hát Bội, đặc thù của bộ môn nghệ thuật này là thường xuyên sử dụng các động tác của chân tay (vũ điệu) để diễn tả thay cho ngôn ngữ. Ấy vậy mà nhiều lúc tôi phải "bó tay" vì bệnh khớp, khớp gối trái của tôi thường xuyên sưng và đau nhức kinh khủng. Nói thật, diễn tuồng mà không khoa chân múa tay thì chả khác nào người ca sĩ đi hát mà bị mất tiếng. Nhiều khi tôi phát khóc lên, có những lúc tôi nghĩ mình sắp thành "phế thải" của xã hội, tôi vô cùng lo lắng... May mắn thay tôi được gặp thầy Sơn, thầy dạy tôi môn Thái cực quyền + Khí công giúp tôi khỏi hẳn bệnh đau gối, ngồi xuống thấp được, tăng độ tự tin trong nghề nghiệp, tôi rất cảm ơn thầy, Võ sư Thiếu tá CAND Thiều Ngọc Sơn


    Võ sư: Thiều Ngọc Sơn


    Đấy là nói về bệnh tật, về Thái cực Thiều gia. Khi tôi (người viết bài, Minh_anh) hỏi chuyện về những màn đao kiếm điêu luyện của chị trên sân khấu, nghệ sĩ Ngọc Nga tỏ ra rất hào hứng, chị khẳng định:

    - Cái này là võ thuật đấy, võ tự vệ của Thiều gia đấy. Võ thực sự nhá chứ không phải võ sân khấu như mọi người thường lầm tưởng đâu. Tiếc cái, mình gặp thầy Thiều muộn quá! Chị cho biết hiện chị đang học thêm võ thuật tự vệ của Thiều gia đặc biệt là kỹ năng sử dụng binh khí.

    Mấy hôm trước, chúng tôi cũng đã có đăng bài cảm nhận của NSUT Ngọc Nga (trong loạt bài tri ân của võ sinh nhân ngày web tròn một tuổi), về công năng chữa trị bệnh tật của Thái cực quyền, nay nhân lại thấy bài viết chị ghi trong cuốn sổ tri ân vừa được các học viên của võ phái Thiều gia (âm thầm thực hiện) trao cho thầy Thiều vào tối hôm qua (18.11) nên xin phép chép ra đây để mọi người cùng chia sẻ.



    Nghệ sĩ UT Ngọc Nga, Phó Giám đốc nhà hát Bội Tp.HCM


    ________________________________________________

    TRI ÂN THẦY

    Thái độ biết ơn là cách sống đẹp của con người trong xã hội. “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo” là đạo lý truyền thống của con người Việt Nam. Nhân dân ta không bao giờ quên công lao của những người đi trước đã có công đem lại thành quả cho mình được hưởng ngày nay. Và ngày 20.11 đến rồi. Ngày lễ của cả nước ghi nhận công lao to lớn, quí báu của thầy cô,ngày truyền thống tốt đẹp đáng trân trọng và gìn giữ.

    Thưa thầy !

    Đã hơn ba năm học lớp thái cực quyền tại công viên Gia Định do thầy dạy là những chuỗi ngày đáng nhớ, đáng quí khi ôn lại thời gian. Thời gian đi qua không bao giờ ngừng lại và bệnh tật không chừa một ai. Em may mắn gặp được thầy học môn thái cực quyền, hiện nay đã đẩy lùi được bệnh đau khớp, căn bệnh đã gây khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của em.


    Nghệ sĩ Ngọc Nga đang học côn thuật của Thiều gia



    Ngoc Nga đang học song phiến


    Mưa dầm thấm lâu, ngày ngày đều luyện tập là thói quen không bỏ được. Thầy đã tận tụy một cách đáng trân trọng, cứ lớp người này đến lớp người khác. Mọi người ai ai cũng có tâm trạng phấn khởi sau vài tháng tập luyện đã cải thiện rất tốt cho sức khỏe của mình.

    Thưa thầy !

    Em rất mê võ thuật từ nhỏ, nhưng không có điều kiện thực hiện ước mơ. Đến lúc tuổi tác không cho pháp thì cảm thấy tiếc… vì không gặp thầy sớm hơn. Nhưng cũng rất mừng “bù lại” là em đã khắc phục tốt bệnh tật của mình, tự tin, vui vẻ… Đã có lúc em muốn nghỉ học luôn do điều kiện gia đình không sắp xếp được quĩ thời gian. Lúc đầu tập được một tiếng rưỡi, rồi còn một tiếng, có lúc chỉ bốn mươi lăm phút, nhưng em không bỏ cuộc vì nhận thấy có điều kỳ diệu trong môn học này. Thowig gian tập luyện thấm dần vào trong cơ thể tạo ra một sức chịu đựng khá tốt. Có lúc thức trắng gần như không ngủ (việc gia đình) khoảng hai mươi mốt đêm mà vẫn chịu đựng được…


    Lời tâm sự của NSUT Ngọc Nga trong sổ tri ân nhân 20.11


    Rất cảm ơn thầy đã tận tình chỉ dạy. Xem như thầy đã tìm được “tài sản” cho em. Vì “Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người”. Kính chúc thầy dồi dào sức khỏe, may mắn và hạnh phúc.

    Tp. HCM, ngày 13.11.2012
    Trò của thầy
    Phan Ngọc Nga
    Nguyên quán: xã Tân Ân, Cần Đước, tỉnh Long An
    Thường trú: 48 Tú Mỡ, F7, quận Gò Vâp, Tp. HCM.


    http://thaicucthieugia.com/index.php...-gia&Itemid=23

    Tp. HCM, ngày 19.11.2012
    Minh_anh thực hiện
    Last edited by Han_chungly; 23-11-2012 at 11:26 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện có thật trong gia đình tôi (sưu tầm)
    By bachbjt in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-01-2015, 11:26 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 30-09-2013, 07:34 AM
  3. Vài mẩu chuyện góp vui
    By vovi in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 57
    Bài mới gởi: 09-04-2012, 12:00 AM
  4. Lá thư từ Hỏa ngục !!!
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 04-02-2012, 01:07 PM
  5. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •