Pháp Tu Lửa Tam Muội Trong Mật Giáo Tây Tạng


Trong Mật Giáo Tây Tạng thì dòng Mật Tông nào cũng có Pháp Tu Lửa Tam Muội.

Pháp Tu Lửa Tam Muội vốn xuất phát từ Ngài Naropa ở Ấn Độ sau truyền vào Tây Tạng.

Pháp Tu Lửa Tam Muội là một trong Pháp Du Già do Ngài Naropa dạy.

Pháp Tu Lửa Tam Muội là dựa vào hệ thông Luân Xa mà Mạch Khí trong thân thể của con người theo trong Pháp Tu Du Già Quán.

Theo trong sự giải thích của Mật Tông Tây Tạng thì thân người có 7 Luân Xa, 3 Đại Mạch Khí và 72 000 luồng mạch khí lưu chuyển trong thân thể.

Các luồng mạch khí này cực kỳ vi tế ảnh hưởng đến thân và tâm của con người.

Pháp Tu Quán Tưởng vận chuyển các mạch khí thì không phải là có gì kỳ bí nhưng mà ai muốn tu ập Pháp Tu Lửa Tam Muội thì trước tiên là phải có sự chỉ dạy của một Bậc Đạo Sư đã thành tựu Pháp Tu Lửa Tam Muội.

Vận chuyển Khí Mạch và Quán Tưởng Khai Mở Luân Xa rất là vi tế cho nếu nếu hành giả không được hiểu biết kỹ càng và có sự chỉ dạy rõ ràng thì có thể gặp sự nguy hiểm.

Vận Chuyển Khí Mạch và Quán Tưởng Khai Mở Luân Xa nếu mà không khéo thì không được lợi ích gì mà có khi dẫn đến tổn thọ, bịnh nặng và điên loạn.

Trong Mật Tông Tây Tạng giải thích rằng những người tu phương pháp Vận Chuyển Khí Mạch và Quán Tưởng Khai Mở Luân Xa mà bị tổn thọ, bịnh nặng và điên loạn là do vì Khí Mạch chạy loạn cho đến khí Mạch bị ngưng trệ, hay là Khí Mạch bị hư thoát.

Vận Chuyển Khí Mạch và Quán Tưởng Khai Mở Luân Xa chỉ là việc phụ trong sự tu tập Mật Pháp Tây Tạng.

Trong Mật Tông Tây Tạng còn có nhiều phương pháp tu trì khiến được các thứ thần dụng còn cao siêu hơn là Pháp Vận Chuyển Khí Mạch và Quán Tưởng Khai Mở Luân Xa mà lại ít bị chướng ngại và nguy hiểm.

Tuy nhiên chủ đích của Mật Tông Tây Tạng là tu hành giải thoát ngay trong hiện đời.