Chào quý vị Cao nhân,
Xin cho Hoasen được post thêm một bài nữa với thắc mắc không biết đó là loại hình bùa phép nào?

Trong xóm Hoasen ở có một ông lão thờ cúng vị thần nào mà nghe nói là 5 ông không có hình tượng, lại luôn luôn che màn kín, chỉ mở ra khi có việc cầu đảo, tụng chú gì mà nghe như tiếng Miên, và người tụng thì múa may như lên đồng. Nếu người nghe một cách tò mò có thể sẽ bị "nhiễm" và có triệu chứng chóng mặt, lạnh sau ót, tay chân run lập cập trong khi thời tiết rất nóng. Nếu khi đó tụng chú Đại Bi ra tiếng thì sẽ thoát khỏi cảm giác lạnh, tê, nhức, chóng mặt...

Vậy loại hình bùa ngãi này có phải là Tà thuật ? Họ thờ cúng vị thần nào như vậy ?

Tại sao về cuối đời, ông ta rất khốn khổ vì bị lao xương, suốt ngày rên rỉ vô cùng thống khổ, chết rất thảm thương. Cuộc sống vì tiền và tư lợi, như một hình thức dùng bùa để đâm thuê chém mướn tuỳ nhu cầu thân chủ mà không phân biệt người sẽ bị ông ta ếm là người tốt xấu, lành dữ gì cả. Có người nói ông ta bị Tổ quở nên cuối đời thê thảm như vậy.

Xin cám ơn quý vị cao nhân đã xem qua và dành thời gian trả lời giúp Hoasen, kính chúc Quý vị thân-tâm an lạc.
Hoasen