Kính gửi các vị đồng đạo trong thế giới tâm linh
Hôm nay là ngày 08/10 (AL) cũng là ngày sinh của vãn bối,hẳn các vị đã đọc bài “Càng ngày càng tin vào tâm linh” của mình rồi,trước khi viết bài đó mình đã có phát nguyện,nếu như bài này có >5000 lượt xem thì mình sẽ viết tiếp
Bây giờ mình sẽ nói lên những sự việc được cho là kỳ lạ mà mình đã gặp

+ ngày 12/05 (AL) mình về giỗ cụ đời thứ 5 nhà mình,lúc mình về thì gặp một cô cũng khá nhiều tuổi,cô này tên Khanh ở HN về, nghe nói cũng làm bên tâm linh,cô đó có đưa mấy bức hình ở khu vườn chữa bệnh cho mình xem và hỏi mình có duyên thấy được gì không,đến bức cuối cùng thì mình thấy Bác Hồ đang nói Micro (nhìn theo tưởng tưởng)
cô ấy còn bảo cụ đời thứ 5 đã được phong làm "Tứ Linh",và nói nhiều việc áp vong để tìm mộ cụ
sau một lúc nói chuyện mình có nói với cô rằng,"cụ về rồi đó,tý cô có gì muốn nói thì nói nhé"
khi mọi người lên thắp hương khấn cụ thì cụ nhập vào cô và nói gì đó mình cũng không nghe rõ lắm

- ngày 18/05 (AL) mình về giỗ bố mình,trời hôm đó cũng nắng nhưng có một điều lạ
đến lúc chiều trời đổ mưa to,lúc đó bà nội mình đang ở trên nhà chú xuống nhà, mình thấy vậy liền chạy đến lấy "nón" đưa cho bà rồi dắt bà xuống nhà thì trời tạnh mưa, sau đó trời lại đổ mưa một lúc nữa thì dừng
đến tối tầm 22h thì mưa rất to,lúc đó mình đang ngồi trong nhà với bà,và mình nhìn về hướng "Đông Nam" (chỗ này là bức tường) thì thấy một "tia chớp" sau đó là nghe tiếng sấm,khi mình chuẩn bị ngủ thì nhà bị dột,chỗ dột lại là chỗ mình nằm

• có lần khi đi đá bóng,mình bước vào sân bóng thì cảm thấy luồng khí lạnh,sau khi đá bóng một lúc thì có một người trong đội bị “chuột rút”,khi đó có một người lại xoa bóp cho người đó nhưng làm mãi không khỏi,lúc đó vãn bối nghĩ nếu mình không giúp thì có thể sẽ bị nặng,nhưng nếu giúp thì mọi người nghĩ mình thế này thế kia,cuối cùng thì mình cũng đã quyết định giúp,mình đặt tay trái vào huyệt “Dũng Tuyền” dưới chân,và tay phải bóp mạnh vào bắp chân người đó,một lúc thì khỏi,nhưng sau đó vẫn bị lại,sau đó mình làm lại như trên và ý niệm niệm Phật trong đầu ,bây giờ thì người đó không bị nữa

• có lần mẹ mình bị khô tuyến nước bọt đã bị mấy hôm,ăn uống không nuốt được, ,bữa đó sau khi ăn xong mình đã dùng nước lọc bắt ẩn “Bảo Bát Thủ” và niệm chú,trước khi đưa nước lọc đó cho mẹ uống mình cũng bảo mẹ niệm Phật 3 lần,uống xong cốc nước đó thì đến buổi chiều khỏi

• có lần mẹ mình đã bị “hóc xương cá”,mẹ mình đã dùng nhiều cách,cũng như phương pháp của dân gian là “gõ đũa xuống mâm” 3 lần nhưng không được,đến ngày thứ 2 vẫn có triệu chứng hóc xương,mình đã bắt ấn và niệm chú và búng vào nước lọc đưa cho mẹ uống,sau khi uống xong nước lọc đó thì cũng hết hóc xương

• sau khi giúp mẹ chữa khỏi hóc xương thì đến hôm sau mình lại bị,mình dùng ấn “Diệu thủ thiên tôn” đặt lên vị trí hóc xương và không quên niệm Phật,một lúc sau thì xương cá xuống

• mình có quen một người trên Facebook,người này là lớp trưởng và là sinh viên tình nguyện,khi thấy người này cứ than phiền về dị ứng trong mấy tháng hè trên Facebook,thấu được nỗi khổ của người đó nên mình đã chat riêng với người đó và bảo rằng,”hãy niệm Phật ,sau một tháng thì sẽ khỏi”,và người này đã khỏi thật sau thời gian đó

• có một bác,bác này làm công an,liên tục gặp những việc như tai nạn,bệnh Gout,vì là thông gia với nhà mình nên mình chở mẹ mình sang thăm,,cứ mỗi lần sang thăm là bác ấy lại đỡ đau,lần đầu mình đến thăm nhưng không thể hiện,lần thứ hai (cách một tuần) mình lại chở mẹ đến thăm thì lúc đó mình thấy người âm của nhà bên kia về,sau khi đi xem nhà mình thấy tượng “Quan Thế Âm” trong nhà,nếu như không thấy được các sự việc này thì có lẽ mình không giúp,bởi vì sao chắc các vị sẽ hiểu
tối hôm đó mình đã gọi cho bác và nói,đến ngày xóa tội vong linh (khoảng 2 ngày nữa) bác sẽ khỏi,sau ngày xóa tội vong linh thì bác ấy đã khỏi bệnh





• có một anh,anh này là người đã giới thiệu “Minh Sư” cho mình,lúc chat với anh thấy anh bảo đang cảm và đau họng,mình nói với anh đó rằng,”anh niệm Phật đi sáng mai khi anh tỉnh dậy anh sẽ khỏi”,đến hôm sau hỏi lại thì anh bảo “em giỏi thật anh đã đỡ hơn rồi”,mình nói “do anh niệm Phật nên khỏi”,anh đó bảo “có lẽ do em tác động nên mới nhanh khỏi”
lần này mình vẫn bị lãnh quả,may mình biết phương pháp thanh lọc khí xấu bằng phương pháp “Thác Nước” ,hihi anh này bảo lần sau đừng thế nữa em nhé,(vui vì câu này của anh,vì anh đã nghĩ cho mình,nhờ anh mà mình có duyên gặp “Minh Sư” để có như ngày hôm nay )


Trong những lần hành pháp,mình nghiệm ra một điều rằng,nếu như mình biết được hình ảnh của người đó,và nói thời gian khỏi thì đến lúc đó sẽ linh ứng,”Minh Sư” của mình đã từng nói với mình rằng,việc hành pháp chỉ là ví dụ để người ta tin vào Phật Pháp,cái chính là người đó phải tự giải thoát bằng cách niệm Phật,nên các vị hãy niệm Phật thật nhiều nhé
A DI ĐÀ PHẬT


p/s: bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo,vị nào chưa có căn duyên hay chưa có ấn chứng không nên dùng để chữa cho người khác nếu không có thể sẽ sang nghiệp,việc mình hành pháp chỉ là theo trực giác và linh cảm của mình mách bảo nên không nghĩ có thể áp dụng được cho người khác,mong các vị thận trọng trước khi áp dụng