Thấy trong diễn đàn này, mọi người hay đề cập đến chuyện Ma Quỷ. Thực ra, vào thời Đức Phật ngày xưa, khi Chư Tỳ Khưu tu tập đa số đều đến rừng, gốc cây, những căn nhà bỏ hoang hay thậm chí ở nơi mộ địa chứ chẳng phải có điều kiện tu viện, đền chùa to lớn như hiện nay.
Ở Myanmar và vùng Đông Bắc Thailand, Chư Tăng vẫn giữ truyền thống hành thiền trong rừng núi này.
Đã từng có những trường hợp các Tỳ Khưu bị các tinh linh, quỷ dữ quấy phá, hoặc những chướng ngại khác khiến việc tu tập đôi khi bị gián đoạn.
Ở đây là một số pháp bảo vệ mà Đức Thế Tôn từng giảng. Các pháp này xuất hiện rải rác trong Tạng Kinh và hoàn toàn không phải là phép trừ tà hay hóa thân phẫn nộ gì như có những người từng hiểu như vậy.
Thân ái.
-----------------------------------

Trong Tương Ưng Bộ 11.3, kinh Đầu Lá Cờ, Đức Phật khuyên các vị Tỳ-khưu khi hành thiền, sống độc cư trong rừng vắng, nên thường xuyên tụng niệm và quán tưởng đến ân đức Tam Bảo để giúp các vị ấy có thêm tự tin, không còn lo âu, sợ hãi. Ngài tóm tắt trong câu kệ:

"Này các vị Tỳ-khưu,
Trong rừng hay gốc cây,
Hay tại căn nhà trống,
Hãy niệm bậc Chánh Giác.
Các Ông có sợ hãi,
Sợ hãi sẽ tiêu diệt.

Nếu không tư niệm Phật,
Tối thượng chủ ở đời,
Và cũng là Ngưu vương,
Trong thế giới loài Người,
Vậy hãy tư niệm Pháp,
Hướng thượng, khéo tuyên thuyết.

Nếu không tư niệm Pháp,
Hướng thượng, khéo tuyên thuyết,
Vậy hãy tư niệm Tăng,
Là phước điền vô thượng.

Vậy này các Tỳ-khưu,
Như vậy tư niệm Phật,
Tư niệm Pháp và Tăng,
Sợ hãi hay hoảng hốt,
Không bao giờ khởi lên".