Truyện này em không nhớ nghe được ở đâu, xin kể lại để góp vui cho forum.
Một thành phố nọ, không biết là ở đâu và không biết thời gian nào, toàn những người ăn trộm. Đêm đêm người nọ sang nhà người kia ăn trộm để sống. Người thợ giầy thì vào nhà người thợ làm bánh để ăn trộm bánh, người thợ làm bánh thì vào nhà người thợ may để ăn cặp quần áo, người thợ may thì vào nhà người thợ giầy để ăn cắp giầy dép. Tất cả xoay vòng thành một vòng khép kín, mọi người ai cũng đi ăn trộm để sống. Rồi một hôm, có một người tự nhiên hối hận, thấy mình tội lỗi quá, cả một đời đi ăn trộm của người khác, nên quyết tâm không đi ăn trộm nữa để trở thành một người lương thiện. Khi không đi ăn trộm nữa thì nhà ông ta lâm vào cảnh khó khăn đói kém, không có gì để ăn. Và hơn nữa, cái thằng ăn trộm ở nhà ông này cũng không có gì để ăn. Và cái thằng hay ăn trộm của thằng ăn trộm nhà người lương thiện kia cũng không có gì để ăn. Và cứ như thế, cả thành phố nhà nào cũng vậy, không có gì để ăn trộm. Thành phố lâm vào cảnh đói kém, khủng hoảng chỉ vì một người trở thành lương thiện, không đi ăn cắp của nhà người khác.