Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 110

Ðề tài: Cảm ơn Thầy Năm Hậu

  1. #1

    Mặc định Cảm ơn Thầy Năm Hậu

    Tôi có người cháu gọi bằng cậu,nó học hành siêng năng giỏi giang,đột nhiên thời gian gần đây có nhiều cử chỉ hành động kì lạ.Nếu người nào không tin vào thần thánh ma quỉ thì cho là bệnh thần kinh hay stress. Gia dinh chung toi dua chau di kham benh khap noi,nhung deu khong tim ra nguyen do.Dieu do khien moi nguoi trong gia dinh nghi đến việc bị ai đó hạp tuổi nhập vào.Dieu do khong sai khi gia dinh cho chau gap duoc co NAM HAU qua nguoi quen gioi thieu.Qua nhung su viec duoc gia dinh chung toi nhieu lan kiem chung,thi that su chau toi bi quy nhap.Cung may co co NAM HAU cuu giup,nay chung toi da dan hoi phuc.
    Toi co doc qua nhung bai viet noi dieu khong tot ve co NAM HAU,dieu do qua la sai lam cua nhung nguoi do.Theo toi nghi,co le do ganh ghet,do ky tai nang cua co NAM HAU hoac nhung nguoi do chua tan mat chung kien co NAM HAU tri benh nen moi noi nhu vay.
    Cac ban co tan mat chung kien co NAM HAU tri benh thi moi thay het duoc tai nang cua co.
    Gia Dinh Chung Toi Chan Thanh Cam On CO NAM HAU
    Last edited by Bin571; 26-02-2011 at 09:46 AM.

  2. #2
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    nguenminhhoang1977
    đúng ra tôi ko lên tiếng ,nhưng qua bài viết của đạo hữu tôi chỉ góp một chúc ý kiến như sau,nếu cô năm hậu giỏi như đạo hữu nói tự đạo hữu biết ,thầy giỏi ko hiện một cách lộ liễu ,còn khoe khoang chẳng khác kẻ phàm phu,thầy giỏi ko phải chỉ có một như bà năm hậu ,còn vô số nhưng họ ko hề ra mặt cũng chẵng sợ ai lên tiếng dèm pha,tuỳ theo nhân duyên mà gặp,đánh tà diệt yêu là chuyện bình thường,mà khiến tà ma gặp mình mà quỳ lạy thì mới tài ,tôi thấy bình thương bình thường ko gì là tài cáng

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo-dinh Xem Bài Gởi
    nguenminhhoang1977
    đúng ra tôi ko lên tiếng ,nhưng qua bài viết của đạo hữu tôi chỉ góp một chúc ý kiến như sau,nếu cô năm hậu giỏi như đạo hữu nói tự đạo hữu biết ,thầy giỏi ko hiện một cách lộ liễu ,còn khoe khoang chẳng khác kẻ phàm phu,thầy giỏi ko phải chỉ có một như bà năm hậu ,còn vô số nhưng họ ko hề ra mặt cũng chẵng sợ ai lên tiếng dèm pha,tuỳ theo nhân duyên mà gặp,đánh tà diệt yêu là chuyện bình thường,mà khiến tà ma gặp mình mà quỳ lạy thì mới tài ,tôi thấy bình thương bình thường ko gì là tài cáng
    Chắc cô cô cũng có những khà năng như bà Năm hậu. Chúc cô cô cũng sẽ giúp được nhiều người, lập nhiều công đức.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  4. #4
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    ít ra cũng có vo-dinh cùng ý kiến với mình

  5. #5
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    Chắc cô cô cũng có những khà năng như bà Năm hậu. Chúc cô cô cũng sẽ giúp được nhiều người, lập nhiều công đức.
    __________________
    làm sao biết mình là nam hay nữ? gọi là cô cô,làm ơn giải thích

  6. #6

    Mặc định

    Cô Năm Hậu qua các dĩa video clip phát cho những người quen thì có vẻ như là cô đuổi tà bằng cách dọa dẫm ,quát nạt người bị ma ám, có 1 video clip cho thấy cậu bé con (có vẻ bị tà ám) thì cách đuổi tà của cô Năm Hậu là ấn vào các huyệt đạo làm đau đớn thể xác cậu bé( làm con ma đau đớn chăng??), cô Năm rõ ràng không có thiên nhãn để trông thấy ma quỷ nên chỉ đoán chừng xem đã trục tà ma ra chưa qua vẻ mặt nạn nhân( lời nói thể hiện điều này qua các video clip trên mạng của cô Năm)..khi gặp cô thì không ma quỷ nào quỳ lạy cho thấy cô đuổi tà có vẻ nhờ nhiều vào "vía" nặng quá(theo dân gian có 1 số người sanh vào năm, tháng, ngày , giờ đặc biệt làm ma quỷ có thù oán cũng không thể hại được...) nên ma quỷ ngại bị dày vò, động chạm chứ không phải sợ cô có thần thông, thiên binh trợ gíup...Năng lực của cô so với các đồng nghiệp '' pháp sư trừ tà" theo ý tôi chỉ ở mức trung bình, chưa thể xếp hạng vào hàng cao thủ được . Một vị cao tăng ở chùa Pháp Hoa Tp>HCM nhiều lần đi chữa giúp bệnh tà ma khi gặp người bệnh thì tà đang nhập gặp mặt cao tăng đã quỳ lạy , khóc lóc xin đừng đuổi đi.........Ai có duyên thì sẽ gặp nhiều chuyện may mắn, kỳ lạ trong đời .........

  7. #7

    Mặc định Cảm ơn Thầy Năm Hậu

    Xin chào Gia đình TGVH

    Tôi cũng xin giới thiệu sơ qua về mình một chút tôi thuộc thế hệ 7x, trước đây tôi có nick là Tieu Long Nu tôi đã tham gia diễn đàn được vài năm với mục đích tham khảo và học hỏi là chính, và tôi chỉ tin những điều mắt thấy tai nghe...tay sờ :happy:

    Tôi có một trai 5 tuổi cháu bị bệnh hơn 1 năm nay, bị ngứa ở 2 chân từ đầu gối trở xuống tôi đã cho cháu khám điều trị ở BV nhi đồng 2 đồng thời ăn kiêng nhưng hết thuốc thì bệnh trở lại và bệnh vẫn kéo dài tôi cũng khổ tâm lắm.

    Rất may là mới đây tôi có đọc bài của Bác Bin571 và cũng xem video về Thầy Năm Hậu chữa bệnh ở Hà Nội như tiếp thêm tôi sức mạnh để quyết định đưa con đến Thầy chữa bệnh. Đây là lần đầu tiên tôi phải nói là vượt qua chính mình để cho con chữa bệnh bởi thầy thực hành tâm linh, và thật bất ngờ các bạn ah về đến nhà các vết ngứa đỏ trên chân cháu đã lặng và thấy còn cho thuốc về cho cháu tắm thêm.

    Nhân đây tôi chân thành cảm ơn anh Bin 571 đã cho diễn đàn những thông tin quý báu, khách quan để những người có bệnh ở TP HCM, có địa chỉ tin cậy an tâm chữa bệnh không bị lừa gạt tiền mất tật mang.

    Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Thầy Năm Hậu đã nhiệt tình chữa trị cho cháu. Và cũng phải nói rằng Thầy là người thực hành tâm linh can đảm nhất vì đồng ý công khai tel, cũng như địa chỉ liên lạc nhà riêng trên diễn đàn, chứ ở tp HCM tôi theo dõi diễn đàn đã lâu ngoài Thầy Năm Hậu ra chưa thấy ai công khai rõ ràng như thế thật đáng khâm phục.(chỉ thấy ở phía Bắc thì có)

    Tôi không phải là đệ tử của thầy hay là người thân của Thầy mà tôi PR cho Thầy đâu, mà ở đây tôi muốn mọi người biết rằng đây là một địa chỉ tin cậy ở TP HCM khi cần thì mọi người có địa chỉ tin cậy mà đến để không phải bị tiền mất tật mang.

    Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

    Chúc cả nhà an lạc

  8. #8
    Nhị Đẳng Avatar của Mr.ALI
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế Giới Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,487

    Mặc định

    con bác đã khỏi bệnh ak

    chúc mừng bác..

    nam mô dược sư lưu ly quang vương phật
    .-*-.-*-._Ưng Vô Sở Trụ_.-*-.-*-.
    ..........................Nhi Sanh Kỳ Tâm......................

  9. #9

    Mặc định

    Dạ tình hình là cháu cũng bớt ngứa nhiều rồi ah

  10. #10

    Mặc định

    Lôi kéo người vào mê tín tà kiến cũng có tội đó.Đừng vội nghe lời xúi giục mà làm theo, suy nghĩ kỹ đi bạn
    "Đừng cố sử dụng kiến thức Phật học để thành tín đồ; hãy sử dụng nó để bạn trở nên tốt hơn"

  11. #11
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Hì. Thầy bảo chồng chị là "bỏ nó đi".. hi hi. Em tin là thầy trêu thôi. Chúc anh chị, cháu và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngập tràn niềm vui.
    Thầy Năm Hậu sống thật, làm thật, con người thật. Còn gì tuyệt vời bằng :D
    Từ Điển Kỳ Bí - Bí mật của Shiva

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MrLove Xem Bài Gởi
    Hì. Thầy bảo chồng chị là "bỏ nó đi".. hi hi. Em tin là thầy trêu thôi. Chúc anh chị, cháu và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngập tràn niềm vui.
    Thầy Năm Hậu sống thật, làm thật, con người thật. Còn gì tuyệt vời bằng :D
    Thầy đây chỉ muốn mọi người
    Luôn được hạnh phúc nụ cười trên môi
    Đi đâu cũng độ được thôi
    Ngồi nhà cầu nguyện mọi nơi an lành
    Cầu đời cho hết chiến tranh
    Cầu cho thế giới được thành tự do
    Ngày đêm cứu bệnh giúp cho
    Tu hành đạt được độ lo dân mình
    Mong ai cũng sống thât tình
    Yêu thương hạnh phúc,để mình được vui
    Last edited by tritue; 09-05-2011 at 03:25 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cửu Phẩm Liên Hoa Xem Bài Gởi
    Lôi kéo người vào mê tín tà kiến cũng có tội đó.Đừng vội nghe lời xúi giục mà làm theo, suy nghĩ kỹ đi bạn
    THẬT TÂM MÀ NÓI**TRÍ TUỆ THÍCH NHẤT TÊN
    CỬU PHẨM LIÊN HOA VÀ TÊN HOA MẪU ĐƠN VÀ TÊN NHỰT NGUYỆT/ VV
    CÁI TÊN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁI TƯỚNG **NHƯNG SAO** TA THẬT THẤT VỌNG**

    Người ta mắt thấy...tay sờ
    Nói lời nhân nghĩa ,tôn thờ cái hay
    Có người tên thật là hay
    Mắt thì rất tỏ,lại bày ngờ nghi
    Diễn đàn đúng thật bài thi
    Người thì cứu giúp,kẻ thì cản ngăn
    Nói lời trăng cuội lăng nhăng
    Ba lời sáo rỗng,cho rằng mình hay
    Sự thật tỏ giữa ban ngày
    Núp trong bóng tối,hăng say nói càn
    Kỳ này ma quỉ lan tràn
    Hãy thức tỉnh để ,diệt tan lòng tà
    Tu hành song tiến mới là
    Nói được ,làm được thiết tha nhân tình
    Biết thì nói những điều minh
    Không biết dựa cột ,biết mình còn ngu
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #14
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cửu Phẩm Liên Hoa Xem Bài Gởi
    Lôi kéo người vào mê tín tà kiến cũng có tội đó.Đừng vội nghe lời xúi giục mà làm theo, suy nghĩ kỹ đi bạn
    Tên...Cửu phẩm Liên Hoa Tuệ thích nhất
    Tu kiểu gì,hết mực chống càng
    Tỉnh đi đừng có mơ màng
    Hại người chẳng được buộc ràng trong thân
    Khuyên ai,rộng mắt xa gần
    Bao năm cứu độ được ân nhiều người
    Ngậm máu phun ra người cười
    Diễn đàn hết chín phần mười thấy theo
    Trăm cặp mắt họ đang gieo
    Ngươi hai con mắt,đeo theo phá hoài
    Mê tín ,đang cứu người coi
    Còn ngươi ,cửu phẩm ra oai lên nào
    Nói năng Bắc đẩu ,Nam tào
    Tu hành không biết sẽ vào nơi đâu
    Nhìn vào ta hiểu người sâu
    Ngươi cấm được họ,khỏe sầu cho ta
    Rảnh rang tu tịnh trong nhà
    Có đâu cứu độ ta bà khổ thân

    Thân chào đoàn kết,thân mật.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  15. #15

    Mặc định

    Thày Năm Hậu rất nhân hậu - Thày thực sự là cao nhân.

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định BANG 2 ,THẦY CHÚC CON VÀ GIA DÌNH LUÔN VUI KHỎE

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bang2 Xem Bài Gởi
    Thày Năm Hậu rất nhân hậu - Thày thực sự là cao nhân.
    Hôm thầy chữa, nay con vui chứ
    Ngủ mơ màng con thử bớt chưa
    Vai đầu bớt nặng con thưa
    Tam bảo ,thầy nguyện độ vừa cho con
    Mười năm con bịnh vuông tròn
    Hôm nay đã bớt lòng con có mừng
    Thầy sẽ ra hà nội thăm chừng
    Vậy thì con trẻ có mừng hay không
    Cuối tháng thầy sẽ ra xong
    Độ cho đạo hửu, lòng trông mong chờ
    Các con mau bước kịp giờ
    Tự tu, tự tịnh, thiên cơ dạy truyền

    thầy chào con chúc con luôn vui khỏe
    Last edited by tritue; 09-05-2011 at 12:03 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Thầy 5 Hậu theo Phật hay Đạo vậy ạ? nếu theo đạo thì có tu ở đạo quán không ạ?
    haiz...........................

  18. #18
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    Thầy 5 Hậu theo Phật hay Đạo vậy ạ? nếu theo đạo thì có tu ở đạo quán không ạ?
    Thầy có tam bảo đạo tràng
    Trên thờ trời phật,dưới hàng thánh tiên
    Một trăng ba vía mẫu liền
    Tụng kinh địa mẫu,mời hiền đến thăm
    Giờ Ngọ,ngày tám đều chăm
    Cùng các đệ tử hàng năm thỉnh cầu
    Cầu cho khắp cả năm châu
    Cùng tin Trời phật,cùng thâu nhân tình
    Học thương theo luật công bình
    Để cùng tiến hóa vơí tình Mẫu thiên
    Kiếp này đệ tử ráng lên
    Mù lòa qua khỏi ghi tên thiên đường
    Chúa trời luôn rủ lòng thương
    Mẫu mẹ cũng sẽ mở đường con lên.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Thầy có tam bảo đạo tràng
    Trên thờ trời phật,dưới hàng thánh tiên
    Một trăng ba vía mẫu liền
    Tụng kinh địa mẫu,mời hiền đến thăm
    Giờ Ngọ,ngày tám đều chăm
    Cùng các đệ tử hàng năm thỉnh cầu
    Cầu cho khắp cả năm châu
    Cùng tin Trời phật,cùng thâu nhân tình
    Học thương theo luật công bình
    Để cùng tiến hóa vơí tình Mẫu thiên
    Kiếp này đệ tử ráng lên
    Mù lòa qua khỏi ghi tên thiên đường
    Chúa trời luôn rủ lòng thương
    Mẫu mẹ cũng sẽ mở đường con lên.
    A Di Đà Phật, ngày xưa khi mới sinh em bé bị tắc tuyến sữa, sốt gần hai tuần, dùng đủ mọi mẹo dân gian mà không khỏi. Đến một hôm sốt cao quá, mở mắt thì tỉnh, nhắm mắt là đầu óc quay cuồng, chắc mẩm nếu mai không khỏi thì cả 2 mẹ con phải ra bệnh viện. Tối đó con cầm quyển kinh Cầu An đọc và niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Sáng hôm sau thì có người hàng xóm mách 1 cách mới, khi làm thử vài lần thì khỏi luôn, không cần dùng thuốc tây. Vậy là con nghĩ người hàng xóm này là do Bồ tát đưa đến cho con.

    Với 1 người bị bệnh chữa khắp nơi mà chưa khỏi, khi được cô Năm chữa bình phục thì cô Năm là cô tiên giữa đời thực của họ.

    Ngày nay, nhiều nơi sử dụng hình ảnh đạo mẫu để làm những việc bất chính. Vì thế cần những tấm gương trong sáng để giúp chỉnh đốn.
    A Di Đà Phật

  20. #20
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Cỏi thiên cung càn khôn vũ trụ
    Điển mẫu hoàng bao phủ dương trần
    Con ơi hãy giữ lấy thân
    Âm dương ký kết vạn sanh muôn loài

    Tất cả chúng sanh tin oai mẫu
    Trên thiên cung có thấu con khờ
    Thơ mẫu đã tạo thiên cơ
    Có ai thấy mẫu bao giờ hay chưa

    Kiếp phật môn ,chốn ấy thượng thừa
    Hào quang sáng rọi ,con vừa học tu
    Vậy thì con hãy công phu
    Âm dương ký kết điển nhu lo tròn

    Chí tôn thượng đế ngự cung son
    Tu nhân chưa trọn con còn tu đâu
    Con là tiểu hồn cha đó
    Con thảo ngay chính đó là cha

    Phật ma cách ở tâm ta
    Tâm thiện là phật tâm tà ác ma
    Bao lần ngạo, biết bao lần tha
    Con còn nhỏ dại con đà biết đâu

    Tìm sách cơ học câu mâu
    Học Không đúng nghĩa để sầu cho cha
    Nhìn qua trang web đạo nhà
    Sao không kết nghĩa, giải hòa đi con
    Last edited by tritue; 09-05-2011 at 03:48 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Dừng đăng GIÁO TRÌNH TÂM LINH NHÂN ĐIỆN
    By Richardhieu05 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-08-2011, 10:52 PM
  2. GIÁO TRÌNH TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 22-05-2011, 01:57 PM
  3. chuyện...thầy năm hậu...anh em nên đọc để cảnh giác
    By bubu in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 04-04-2011, 07:12 PM
  4. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM
  5. Cảm ơn anh đã lừa dối
    By baochaobuoisang in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 11-02-2011, 10:54 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •