Bản gốc bằng tiếng Anh được lấy từ nguồn sau: http://hogueprophecy.com/2011/05/osa...ck-king-obama/
Tác giả: John Hogue - nhà nghiên cứu Sấm Nostradamus.
Lược dịch:
Nostradamus đã đoán trước ba Kẻ chống Chúa (Antichrist). Người đầu tiên là Napaulon Roy (Napoleon King), người thứ hai là Hister (Hitler). Người thứ ba được gọi là Mabus. Người này đang sống cùng thời với chúng ta. Tên thật của ông có thể được giải mã từ tên của một nhân vật quan trọng nào đó hoặc là người chiến đấu với Kẻ chống Chúa hoặc chính là một Kẻ chống Chúa, người đến từ Trung Đông.
Trong cuốn sách của tôi “Nostradamus and the Antichrist” , được công bố vào giữa năm 2008, tôi đã thu hẹp dần và chốt lại được bốn người sau 25 năm tìm kiếm Kẻ chống Chúa thứ ba. Hai trong số đó là Tổng thống có tên ghép lại thành Mabus.. Họ là GW Bush và tổng thống Barack Obama hiện nay.
Hai người còn lại là trùm khủng bố khét tiếng, Saddam Hussein và Osama (Usama) bin Laden.
Hai người đầu tiên có thể là người săn lùng, hai người còn lại có thể là Kẻ chống Chúa thứ ba bị săn lùng.
Trong cuốn sách của tôi về Mabus , được viết và đăng tải trong một cuốn sách điện tử nhiều tháng trước khi Obama được bầu làm tổng thống của Hoa Kỳ, tôi dự đoán rằng Obama sẽ được bầu và ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông sẽ săn lùng và tiêu diệt các giáo sĩ tham gia vào đợt tấn công 11.9.
Nostradamus, nhà tiên tri lớn của thiên niên kỷ qua, cho biết vào giữa thập kỷ 1550 rằng trong tương lai sẽ có một "ông vua đen" (black king) tham gia trong cuộc chiến chống lại Kẻ chống Chúa thứ ba. Đó chính là tổng thống Obama, người Mỹ gốc Phi.
Đây là đoạn từ cuốn sách thứ ba của tôi về Kẻ chống Chúa:
"Hai ứng cử viên hàng đầu cho Kẻ chống Chúa thứ ba: Saddam Hussein và Usama-Osama bin Laden Obama. ..”
"Thượng nghị sĩ Obama đã chắc chắn rằng nếu ông là tổng thống ông sẽ hành động dứt khoát để thay đổi trọng tâm chiến lược của Mỹ trong chiến tranh chống khủng bố ra khỏi Iraq và đánh vào Afghanistan, thậm chí Pakistan. Obama dự định sẽ tóm và tiêu diệt "Osama" bin Laden …"
Tôi cũng đã viết một đoạn về Obama là "Black King", được tiên tri bởi Nostradamus, sẽ tăng cường quân ở Afghanistan và Pakistan.
Nếu "Obama" giết "Osama" một Kẻ chống Chúa, ta có thể giải mã tên của người này:*** ***
VỊ VUA ĐEN TRONG TƯƠNG LAI (THE BLACK AND FUTURE KING)
Sa main derniere par Alus sanguinaire
Ne se pourra par la mer guarentir:
Entre deux fleuues craindre main militaire,
Le noir l'ireux le fera repentir.
6 Q33 6 Q33
His power finally through the bloody USA
He will be unable to protect himself by sea .
Between two rivers [Mesopotamia–Iraq] he will fear the military hand,
The black king will make the angry one repent of it.
Quyền năng của anh ta cuối cùng cũng xuyên qua máu nước Mỹ
Anh ta sẽ không thể bảo vệ mình bằng đường biển.
Giữa hai con sông [Mesopotamia, Iraq], anh ta sẽ lo sợ mặt quân sự,
Nhà vua đen sẽ tạo một cơn giận dữ khiến anh ta phải ăn năn.
Diễn giải:
Alus sanguinaire (Bloody Alus) = L'USA sanguinere (the bloody USA).
Le noir (the black) -> le roi n (oir) = “the black king.”
…
*** ***
Osama = (phát âm đúng là) Usama
Sắp xếp lại các chữ cái thành: maaus
Bạn có thể thay thế một chữ cái thừa bằng chỉ một chữ thiếu, đó là b.
Như vậy bạn sẽ có được maaus = ma (a) us = mabus.
Câu chuyện của Mabus, Kẻ chống Chúa thứ ba không kết thúc, mà bắt đầu bằng cái chết của anh ta.
Mabus puis tost alors mourra, viendra,
De gens & bestes vne horrible defaite:
Puis tout à coup la vengeance on verra,
Cent, main, soif, faim, quand courra la comete.
2 Q62 2 Q62
Mabus very soon then will die, [then] will come,
A horrible undoing of people and animals,
At once one will see vengeance,
One hundred powers, thirst, famine, when the comet will pass.
Mabus ngay sau đó sẽ chết sớm,
Một hoàn tác kinh khủng của người và động vật,
Một lần sẽ thấy sự trả thù,
“Một trăm” sự tàn phá, khát, đói, khi các sao chổi đi qua.
Cái chết của Mabus là đột ngột và có thể liên tưởng đến cuộc đọ súng của lực lượng đặc biệt Mỹ đã giết chết Usama bin Laden ở Pakistan. Nếu ông ta thực sự là Mabus, sau đó sẽ có hậu quả rằng trong tương lai với một cuộc chiến tranh 25- 27 năm bắt đầu ngay sau cái chết của Mabus.
…
(Châu Trần lược dịch).
Bookmarks