Ngỡ ngàng Hà Nội qua ống kính người Sài Gòn. Híc, mặc dù đã ~ 40 năm mà sao không nhận ra ...

Hà Nội qua ống kính người Sài Gòn

"Dù phát triển nhanh đến mấy, thủ đô nghìn năm vẫn giữ được vẻ cổ kính. Tôi như sống chậm lại trong 3 ngày cầm máy ở thủ đô", nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Dương.



Hồ Gươm và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.



Cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn.



Chợ Đồng Xuân "huyền thoại"



Một phần con đường gốm sứ ở cầu Chương Dương.



Những khu đô thị mới hiện đại mọc lên...



... ảnh chụp từ CEO Building. (Ngày nào cũng đi lại qua đây sao chỉ thấy hãi hùng xe ben, xe buýt và những tai nạn ...)



Kaengnam - tòa nhà cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm này. (Hàng ngày ngồi đếm xem đã xây tới tầng bao nhiêu rồi. Cứ nghe thấy động đất, sập nhà ... :praying:2)



Thành phố lên đèn đón màn đêm.



Nhà hát cổ kính.



Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.



23h45, thành phố dần chìm vào giấc ngủ, chụp từ Vietcombank Tower.



Trung tâm Hội nghị quốc gia.



Đường phố về đêm, chụp từ ks Daewoo.



Bùng binh đẹp nhất Hà Nội: Trần Duy Hưng - Phạm Hùng.



Đại lộ Thăng Long - hướng đi Hòa Lạc.

Hà Nội quả là rất mới mẻ trong mắt một người đã sống 20 năm ở Sài Gòn như tôi. Có đi "phượt" mới thấy được cái hay của thành phố này, không hời hợt như cưỡi ngựa xem hoa. Cảm nhận rất rõ ràng sau 3 ngày cầm máy là dù phát triển nhanh đến mấy, "thủ đô nghìn năm" vẫn giữ được vẻ cổ kính vốn là bản sắc không thể bị lẫn lộn. Tôi như "sống chậm" lại trong 3 ngày cầm máy ở thủ đô thân yêu. Dù rất mệt nhưng tôi rất vui bên cạnh những người bạn cộng sự ở Hà Nội đầy nhiệt tình và hết mình hỗ trợ tôi trong suốt quá trình chụp ảnh.

Con người ở đây rất thân thiệt và nhiệt tình, khi tôi và các cộng sự đến liên hệ để mượn ban công hoặc sân thượng nhà để chụp ảnh. Họ không ngần ngại và luôn tạo điều kiện tốt nhất để tôi "tác nghiệp", và luôn dành thời gian "thuyết minh" để tôi hiểu rõ hơn về những địa điểm đó. Qua đó có thể thấy được sự tự hào của người Hà Nội về mảnh đất thân yêu này.

Thế Dương.

(theo vnexpress)