kết quả từ 1 tới 20 trên 40

Ðề tài: có phải Tiền Kiếp của mình

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Nhị Đẳng Avatar của Mr.ALI
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế Giới Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,487

    Mặc định có phải Tiền Kiếp của mình

    đã gần nửa năm nay rồi mình hay mơ và nhìn thấy những điều mình ko còn tin vào mắt mình được nữa

    cuộc đời mình thay đổi chỉ sau có 15 phút đó là lần đầu tiên trong đời mình nghe thấy và nhìn thấy người âm

    mình không tin vì mình chưa biết đến thế nào là tâm linh cả..

    ngay cả lúc này...khi mà mình đã biết đến và học hỏi rất nhiều điều mình cũng không thể giải thích lổi là tại sao nữa

    những giấc mơ về người âm cứ liên tục cuấn lấy mình..đến bây giờ thì mình trai mặt ra rồi không còn lo sợ gì cả

    nhưng lại có điều thay đổi là bi giờ mình lại có khả năng nhìn thấy trong khi ngồi thiền hay nhắm mắt tịnh tâm

    những hình ảnh đó lại hiên về như mình nhìn bằng mắt thường vậy

    mỗi khi nhắm mắt lại...mình bắt đầu nhìn thấy 1 hình tròn to như quả Bi A vậy

    rồi những hình ảnh đó cứ hiện lên, hết hình ảnh này lại đến hình ảnh khác

    có lúc mình còn nhìn thấy cả người ngoài hành tinh mầu trắng và nhất là đôi mắt.nó cứ to dần lên rồi mình thấy 1 giọt nước mắt rơi..làm mình rất cảm động như có 1 tình hương nào đó và nó ko thể nào nói được

    rồi thời gian cứ chôi những chuyện ma quỷ và hình ảnh đó mình cũng quen dần

    nhưng 1 tuần nay..mình thường bị mất ngủ vì cảm xúc

    ngày 4/5/2011 mình mơ 1 giấc mơ..khi mình xuống địa ngục..mình thấy 1 người con gái..người đầy máu..

    rồi nó gọi mình và nói nó yêu mình nhiều lắm..nó nhớ mình hàng trăm năm nay rồi..rồi nó lại la hét và gọi mình..lập tức như có 1 ai đó gọi mình và nói..

    đi thôi.hết giờ rồi..
    và mình tỉnh dậy người thấm đẫm mồ hôi mình lấy điện thoại ra sem thì lúc đó là 12h đêm

    sáng hôm sau mình..nhớ lại giấc mơ đó..nhưng ko kể cho ai..vì từ trước đến giờ mình mơ nhiều và kể nhiều mà chả ai tin cả họ toàn bảo mày bị điên rồi

    chuyện chỉ đến đó thui thì mình không đến lỗi phải mất ăn mất ngủ như bây giờ

    đến đêm hôm nay (tức ngày hôm sau ) ngày mùng 5/5/2011
    12h đêm mình mơ thấy mình về nhà 1 ai đó

    trong nhà có đặt 1 cái bàn thờ ở giữa hình như có ai đó mới mất

    mình vừa bước vào thì có 1 bé gái khoảng 6 hay 7 tuổi đang khóc

    nó nhìn thấy mình liền nói

    sao Ba bi giờ mới về (rồi nó lại khóc lên )

    nó lại nói..

    sao hôm nay Ba lại ăn mặn rồi..

    đến đây mình lổi hết cả da gà lên

    vì hôm nay là mùng 1 âm..thường ngày mình vẫn ăn chay nhưng chỉ duy nhất hôm nay mình phá lệ ăn mặn

    rồi đứa bé cứ liên tục gọi minh là Ba ơi
    (mặc dù mình vẫn còn trẻ và chưa có vợ con gì cả)

    lúc đó ko hiểu sao mình lại ôm đứa bé đó vào lòng và nói

    ba về rồi con

    nước mắt mình tự yên rơi ra mà không thể nào mà tả được cái cảm xúc đó nó thật đến mức nào

    1 cảm giác của tình yêu thương thật sự mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ có

    nếu nói lúc này khi mình viết bài này mình vẫn còn nhớ nó và thầm khoc chắc không ai tin mình đâu

    đến khi các bạn cảm nhận được 1 tình yêu thương nào đó trong giấc mơ khi bạn là 1 người Cha chở về với con các bạn sẽ hiểu

    khi tỉnh dậy nước mắt mình vẫn rơi..và đây cũng là lần thứ 3 mình khóc thật trong giấc mơ

    sáng hôm sau mình như người mất hồn không tụng kinh không niệm phật
    mà cứ ngồi nhớ nó..mình thương nó khóc mà cũng không hiểu lổi mình lại nhớ
    và thương 1 đứa bé trong giấc mơ cả..

    viết song bài này cũng là 12h đêm rồi..cũng bằng giờ hôm qua mình gặp nó
    mình sẽ đi ngủ và mong sẽ gặp lại nó

    đây là 1 câu chuyện có thật của đời mình..mình chỉ kể tóm tắt chia sẻ với các bạn 1 chút..có bạn nào hiểu biết và đồng cảm..cho mình ý kiến nha

    đây là sự thật không phải đùa đâu..mong mọi người chỉ bảo

    12h đêm 6/5/2011
    Last edited by Mr.ALI; 06-05-2011 at 12:08 AM.
    .-*-.-*-._Ưng Vô Sở Trụ_.-*-.-*-.
    ..........................Nhi Sanh Kỳ Tâm......................

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đức Dalai Lama 14 Hạnh phúc, Nghiệp và Tâm thức
    By Copykinhsach in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:32 PM
  2. Đối thoại với thương đế
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 27-01-2012, 05:37 PM
  3. BA NGÀY LUẬN ÐẠO
    By zelda in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 01:31 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •