Trích dẫn Nguyên văn bởi dienthoai Xem Bài Gởi
Có nhiều vị cao tăng, linh mục vì trừ quỷ mà bị chết. Báo chí Hoa kỳ trong đó có báo Sun vào năm 1989-1990 có đăng vài trường hợp quỷ ám như sau:

Câu chuyện thứ 1:
Ở Ý một vị linh mục 44 tuổi tên là Gaetano Vigliotta thường trừ tà, trừ quỷ ám giúp đở cho các con chiên bổn đạo đã trãi qua một cuộc trừ quỷ mà kết quả đã đưa đến cái chết tức tưởi và khủng khiếp của vị linh mục nhiều thiện tâm và nhiệt tình này. Vào năm 1990 ngày đầu năm, linh mục đang làm vườn ở trong tu viện thì có hai người đàn bà đến, nước mắt ràn rụa, họ xin linh mục hãy đến cứu chữa cho con gái, cháu gái của họ đang bị quỷ ám dữ tợn. Bà mẹ nói xin cha giúp đỡ chúng con tình trạng có vẻ nguy ngập lắm rồi, chỉ có cha mới có thể giúp được trong khi đó bà ngoại thì đang đứng khóc.
Vị linh mục nghe xong đã vào lấy cái xách tay mặc chiếc áo choàng đen, đi theo hai người đàn bà. Chiếc xe đã đưa họ tới một ngôi nhà làm bằng gạch, chung quanh cây cối um tùm, linh muc bước nhanh theo con đường đầy lá để bước vào nhà. Từ phía ngoài ông đã nghe thấy tiếng gầm rú và tiếng kêu la, thét gào của một đứa bé. Vào đến nơi mở cửa buồng, linh mục thấy một bé gái khoãng 15 tuổi đang kêu rú dữ dội, vùng vẫy như muốn thoát khỏi những sợi dây nịt đang trói chặt em vào chiếc giường. Cô bé hét hãy để ta đi, ta sẽ giết chết mọi người không chừa một ai. Thấy vị linh mục cô bé hơi khựng lại nhưng rồi đôi mắt đỏ lên như rực lửa. Cô ta hét lớn: đi ra, đi ra, đừng đụng tới ta, nếu không ta sẽ làm cho người chết thê thảm. Ông linh mục cũng cảm thấy hơi chồn chân nhưng với những kinh nghiệm từ trước trong những lần trừ quỷ, ông cố giử bình tĩnh trừng mắt nhìn vào đôi mắt của cô bé mà ông biết rõ đôi mắt đó là bị quỷ nhập, những đường gân máu đỏ dồn cả vào tròng trắng và tròng đen.
Ông linh muc tỏ ra điềm tĩnh, tự tin, mở cái túi vải lấy ra cuốn kinh thánh và cây thánh giá, với hai món đồ đó ông chuẩn bị cho việc trừ quỷ sứ Ma vương và ông bắt đầu làm phép theo đúng nghi thức trừ tà. Cô bé nghiến răng trợn mắt lồng lộn lên như một con thú bị trúng bẫy, cô bé nhào mạnh tới và đập cái đầu vào mặt vị linh mục khiến cho ông bị dập mũi văng máu. Có lúc cô bé thoát khỏi sợi giây nịt và vùng ra cào cấu xé rách áo và da thịt ở tay và ngực của linh mục, nhưng ông ta vẫn kiên trì can đảm tiếp tục làm phép không chịu lùi bước. Sau hơn một tiếng đồng hồ trừ quỷ linh mục đã thắng, quỷ dử đã rời khỏi cô bé. Nhưng khi xe cứu thương chở linh mục đến bệnh viện thì ngài tắt thở vì các vết thương quá trầm trọng.
Các cuộc điều tra sau này cho biết là cô bé đã được hồi phục trở lại. Báo chí đăng tin trong suốt thời gian cô bé bị quỷ ám lúc nào cũng cảm thấy mình sống trong mơ hồ kỳ dị, trí óc thì như bị thiêu đốt và thúc đẩy bởi những lệnh truyền từ một nơi xa xăm ghê rợn nào đó. Những câu cô bé thường nghe là: Ta đang ở trong ngươi đây. Hãy theo lệnh ta. Tiến lên, giết hết những gì cản đường ta…
Trước khi vị linh mục theo hai người đàn bà ra đi trị bịnh có ông Giám mục đã căn dặn ông là nên quan sát tình hình bệnh nhân trước khi ra tay trừ tà, nhưng vì quá sốt sắng nên ông đã bị chết một cách thảm thương.
Hết chuyện 1.

Câu chuyện thứ 2.

Weekly world news ra năm 1990, có đề cập đến 1 trường hợp của 1 đứa bé gái bị quỷ Satăng nhập xác và đã đốt chết 1 linh mục. Vị linh mục tên là Luis Ponce, cái chết của ông ta đã làm xôn xao cá thế giới và khiến cho toà thánh Vatican vô cùng sửng sốt. Một viên chức của toà thánh phát biểu: Chúng tôi nghĩ rằng linh muc Luis Ponce sẽ chiến thắng con quỷ Sa tăng ấy một cách dễ dàng, tuy nhiên chúng tôi cũng chẳng hiểu việc gì đã xảy đến cho vị linh mục đầy tài ba và phép tắc cao siêu ấy, chỉ có Chúa mới biết được mà thôi.
Nạn nhân trong câu chuyện quỷ nhập là một đứa bé gái mới lên 9 tuổi được cha mẹ đưa đến nhà thờ cha Luis Ponce để nhờ cha trừ tà, trục quỷ ra khỏi thể xác bé bỏng của cô bé này. Cha mẹ của em bé này quê quán ở Barcelona thuộc Tây Ban Nha. Cũng theo viên chức của tòa thánh thì đứa bé này rất bình thường và sức khỏe của nó đang tốt đẹp, nhưng vào ngày 21, tháng 3 vừa rồi, thì đứa bé có triệu chứng khác thường, mặt nó đỏ đỏ ửng như hai cục than hồng, mũi nó túm lại và hếch lên, còn miệng thì há toạc ra nhe hai hàm răng… sau đó đứa bé gái rú lên, chạy vào trong bếp lấy con dao nhọn và chạy vào phòng tấn công cha mẹ nó. Người cha tìm cách ôm ghì lấy nó, nhưng vô ích, nó chỉ vùng một cái là đủ làm cho người cha lảo đảo, ngã nhào xuống đất, nó còn lao mình theo để đâm cho kỳ được cha nó, cuối cùng thì người cha giành được con dao nhọn. Điều làm cho gia đình đau khổ và sợ hãi nhất là đứa bé gái này có sức mạnh ghê gớm. Nó có thể lật đổ những cái tủ cao, xê dịch những chiếc giường một cách dễ dàng. Cũng có một điều lạ là không ai đụng tới nó mà đôi má nó hiện lên những vết bầm tím đen… Đó là lời tự thuật của gia đình khi đến nhờ nhà thờ làm phép trừ quỷ.
Cha Ponce chọn 3 vị linh mục phụ tá cho mình đến giúp cho gia đình nạn nhân vào 10 giờ sáng ngày 16 tháng 3. Vừa thấy linh mục Ponce, đứa bé gái bất thần nhảy dựng lên và hú lên những tràng dài, nó tiến đến cái bàn lớn, và dùng hai tay quay tròn cái bàn một cách nhẹ nhàng và xô mạnh cái bàn vào vị linh mục. Vừa tránh thoát cái bàn gỗ to tướng thì tiếp theo đó một cái tủ kiếng khá lớn lại được tung vào phía cha Ponce. Cuối cùng đến cái tủ lạnh to tướng mà nó cũng bưng lên đi lại một cách dễ dàng. Cha Ponce vô cùng kinh ngạc về sức mạnh lạ thường của đứa bé gái mới lên 9 tuổi.
Biết gặp một địch thủ lợi hại, linh mục Ponce vội lấy nước thánh (holy water) đọc kinh rồi rải nước vào người đứa bé. Lạ lùng thay đứa bé rú lên rồi lảo đảo ngã xuống. Mọi người chạy đến ôm lấy nó và đè nó lên giường để cho cha Ponce tiếp tục làm phép trục con quỷ ra. Nhưng bổng nhiên mọi người đều ngửi thấy một mùi khét của da thịt toả ra từ đứa bé càng lúc càng nồng nặc khiến cho cha mẹ nó phải nôn mửa. Ngoài mùi khét, mặt mũi nó bổng dưng méo mó, miệng há hốc nhe hai hàm răng tua tủa, cũng chính lúc đó, mọi người ở đó nghe cha Ponce thét lên: Mầy phải ra ngay khỏi thân xác con bé…. Và họ cũng nhìn thấy có một luồng khói đen vọt ra từ miệng cô bé, máu nơi khoé mắt của đứa bé chảy ròng ròng rồi nó đưa hai tay lên ngang ngực, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, làn khói đen đó lại chảy ngược trở vào miệng nó, mắt nó lại đỏ lên, mặt nó bầm đen, mồm nó nguyền rủa toàn những câu thô tục, rồi nó vùng dậy, cười the thé bằng một giọng cười ma hờn quỷ khóc, hai hàm răng của nó nghiến lên ken két nghe lạnh cả người. Cha Ponce đưa thánh giá ra trước mặt thét lớn: Đi! ra ngay khỏi thể xác con bé này!. Lúc đó cha Ponce mồ hôi nhễ nhại, con bé thì cũng không khác gì, toàn thân nó bị đẫm ướt. Cuộc đấu sức này kéo dài cả tiếng đồng hồ, đứa bé gái vẫn không hề suy xuyển, ba vị phụ tá cùng cha Ponce hợp sức để quật ngã nó, nhưng nó không hề nao núng. Bất thần nó nhảy lên đánh đu trên chiếc quạt và hét : Hãy xem đây! Đoành! Một tiếng nổ kinh hồn phát ra. Lửa từ lòng bàn tay nó phóng ra trúng ngực cha Ponce, tức thì cha Ponce biến thành một cây đuốc sống. Có lẽ vị linh mục nầy biết mình không thể nào thoát chết, nên ông lao thẳng đến ôm đứa bé quát lên ra lịnh:
- Hỡi quỷ Sa tăng, mầy phải ra khỏi đứa bé này!.
- Đứa bé ngạo nghễ trả lời: Đuợc, tao sẽ đi cùng mày, và mầy nên biết rằng …. mầy sẽ bị giam cầm đời đời trong lòng hỏa ngục.
Giọng nói của vị linh mục yếu dần rồi tắt hẳn. Cha Ponce đã chết. Tin cha Ponce qua đời làm cho mọi người chấn động. Vài phút sau đó, đứa bé trở lại bình thường và khi được hỏi cái gì xảy ra thì nó hoàn toàn không biết.
Sau đó nhà chức trách Tây Ban nha cho mở cuộc điều tra. Mọi nghi vấn đều được đạo đạt về cho toà thánh.

Nguồn đọc thêm: TRỪ QUỶ - DỄ HAY KHÓ? *
Bạn thân mến! Hai câu truyện trên không có thực bạn ạh! Bạn bị lừa rồi, mình lên các trang mạng đọc về câu chuyện này, tất cả đều khẳng định là xảy ra vào năm 1989-1990 mà khi đọc đến phần dẫn nguồn kết quả là có hơn 2 tờ báo cùng đăng y chang câu chuyện giống đến 100% số chữ và câu chữ vậy mới ghê chứ!
Bạn nên nhớ, ở Mỹ khi đăng báo thì cũng cần bản quyền nên không thể nào cùng một kí giả mà đến hai tòa báo cùng đăng được! Khó tin!