Lâu nay tôi thấy có một băn khoăn mà không biết cách diễn giải, chỉ có thể ví thế này:
Có đứa trẻ (là A & B) đang học mẫu giáo nhỏ, đứa nọ (A) bảo đứa kia (B): "học đại học giỏi hơn học cấp 2 đấy bạn ạ, tớ thấy mấy đứa lớp mẫu giáo lớn & bọn nhà trẻ cũng bảo thế. Học xong ở đây mình sẽ vào học Đại học & mình sẽ giỏi hơn cậu là cái chắc" - thằng A chắc con nhà nhiều chữ nên từ mẫu giáo nhỏ đã quả quyết như đinh đóng cột.
Không biết bọn trẻ bây giờ có bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông từ trong bụng mẹ hay không nhưng đứa kia thấy bạn nói bọn nhà trẻ & mẫu giáo lớn cũng nói vậy nên B cũng tin tưởng lắm.
Sau khi chia tay lớp mẫu nhỏ, rồi mẫu giáo lớn rồi vào lớp 1, A & B đều mải chơi nên học cũng không được tốt lắm, bố mẹ chúng cỏ vẻ lo lắng răn chúng: cứ cái đà này thì các con không lên nổi cấp 2 đâu. B cũng biết sợ nên cũng bớt mải chơi, tuy nhiên A vẫn lạc quan bởi nó đâu có quan tâm đến bọn câp2, khi vào đại học nó sẽ giỏi hơn bọn cấp 2 là cái chắc.

Em nhờ các bác giỏi tiếng Anh dịch hộ em câu tiếng Pháp: Tiếng Anh học giỏi hơn tiếng Pháp với ạ.
Nếu các bác không biết tiếng Anh thì dùng tiếng mẹ đẻ cũng được...


p/s: em học chung trường với tụi kia (A & B) nhưng ở lớp nhà trẻ thôi, rất mong các bác giúp đỡ, đặc biệt là các bác "giỏi" sắp vào lớp đại học