Ăn cơm Tàu-lấy vợ Nhật-ở nhà Tây !
Câu nói trên được nhiều người biết đến ở thế kỷ 20,nhằm nói lên món ăn của Tàu là ngon số dách!vợ Nhật thì chiều chồng hết chổ nói và nhà xây kiểu Tây thì to và đẹp !
Thật sự món ăn Tàu ngon nhờ gia vị,đặc biệt tại thế kỷ 20 luôn được các nhà hàng chế biến với nhiều mở heo và dầu hào,tạo nên một hương vị thơm ngát mũi thực khách !
Sang thế kỷ 21,lượng người bị tai biến mạch máu não cao,các nhà khoa học đã tìm ra tác nhân gây bịnh chính là đưa lượng mỡ heo vào cơ thế quá nhiều,lượng mở này không chuyễn hóa được tạo nên colesteron làm nghẽn mạch máu và tai biến ! Thế là mạnh ai nấy mua dầu ăn mà xử dụng,hết thời ăn cơm Tàu !
Tại VN,giới trẻ ghiền phim luôn thuộc nằm lòng các diển viên Hongkong,một đảo quốc đã trở về chủ quyền của Trung hoa lục địa,ảnh hưởng của phim HK rất lớn,có nhiều người mê mẩn đến độ thuê hàng chục cuốn băng về xem thâu đêm suốt sáng,và thuộc nằm lòng các sự tích của Tàu hơn VN !
Từ Sở lưu Hương đến Trụ vương Đắc kỷ và các sự tích của Tàu được công nghệ điện ảnh nhào nặn thêm thắt làm cho người xem cuốn hút coi từ đĩa này đến đĩa khác không biết chán,trong khi đó lịch sử nước nhà hoàn toàn mù tịt !
Để kiểm chứng ta có thể hỏi trẻ em về các vị anh hùng dân tộc như Trần bình Trọng,Hai bà Trưng,Lý thái Tổ,Đinh tiên Hoàng xem chúng biết gì !
Hoặc các anh hùng thời cận đại nhiều khi bọn trẻ cũng mù tịt luôn !!!
Cái đó theo người viết là xâm lăng văn hóa,nó tạo nên một lớp trẻ chỉ mơ mộng chuyện phi thân,luyện kiếm nhưng hoàn toàn không giáo dục con người VN tấm lòng yêu nước,quan tâm đến vận mệnh nước nhà !
Đáng sợ thay !
5 SG