Thành Kính vừa từ cõi chết trở về nhờ Phật Pháp
Kính thưa các vị đạo hữu,

Từ "Chết" ở trên mà Thành Kính đề cập là được hiểu theo nghĩa đen hoàn toàn và là những trải nghiệm chân thực nhất mà Thành Kính đã phải trải qua. Thành Kính xin được chia sẻ cùng quý vị để quý vị biết và tăng trưởng thêm niềm tin và vững tâm bồ đề.

Đêm qua, ngày 30.4.2011, khoảng 10h đêm, Thành Kính đột ngột bị cảm nặng:
Toàn thân lạnh toát, mắt trợn ngược, chân tay co rút, trào bọt mép như người bị động kinh. Mô tả này là do người nhà Thành Kính kể lại. Chứ trong tâm thức Thành Kính chỉ biết được trong 1 vài giây là mình bị co giật, không điều khiển nổi rồi bị hôn mê ngay lập tức. Trước lúc hôn mê, Thành Kinh còn không có một chút ý niệm nào về Niệm Phật cả :sad:3. Nhưng rất may lúc đó, vợ của Thành Kính đã ngồi bên cạnh và niệm" Nam Mô A Di Đà Phật" rồi gọi cấp cứu khẩn (vợ Thành Kính kể lại)

Mười phút sau, may mắn là có 2 bác hàng xóng biết chữa loại cảm này, có mặt rất kịp thời và làm sơ cứu, Thành Kính đã dần tỉnh: thân nóng lên, hết co quắp, hết méo miệng. Lúc tỉnh dậy tự nhiên còn hỏi sao nhà mình có nhiều người thế, mà không ý thức được mình đã bị cảm nặng. . Nếu hôm qua mà 2 bác này không đến sơ cứu kịp thời thì đảm bảo Thành Kính đã ở cõi nào đó rồi, mà vẫn không được về Tây Phương cực lạc.

Cả mẹ và vợ Thành Kính đều rất thành tâm đã tụng kinh, niệm Phật và hồi hướng cho Thành Kính, nên hôm nay Thành Kính đã gần như bình phục mà không để lại chút di chứng đáng kể nào, thật là Phật pháp nhiệm màu.

Một điều đáng lưu tâm nữa là trước kia vợ của Thành Kính đều không tin Phật Pháp, đôi khi còn cản trở trong việc tu hành. Nhưng nay thì vợ Thành Kính đều đã hoàn toàn tin tưởng vào sự màu nhiệm của pháp môn niệm Phật.


Qua câu chuyện này, Thành Kính xin rút ra một số nhận định sau:

1. 10 câu Niệm Phật lúc lâm chung tưởng là dễ nhưng khi đến thời điểm đó rồi, sao mà Khó thế. THành Kính hôm qua đã không thể niệm Phật trong tình huống như vậy bởi do hàng ngày đã không niệm Phật đều. Vì vậy, kính mong các vị đạo hữu phải niệm Phật tinh tấn, ngày ngày không rời. Khi có tình huống bất chắc đột ngột xảy ra thì tâm trí tự động niệm Phật.

2. Cũng may là nhờ có công đức Niệm Phật và phóng sinh mà Thành Kính và gia đình đã thực hiện được trong thời gian vừa qua, nên Thành Kính mới qua được cái nghiệp sát thân này. Quý vị hãy làm thật nhiều việc thiện, tích lũy công đức nhé. Nghiệp sát là nghiệp đáng sợ nhất đấy.

3. Bây giờ thì Thành Kính thấu hiểu sâu sắc thế nào là "Vô Thường'', giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Quý vị phải hết sức cảnh giác, cảnh giác cao độ.

4. Hôm nay Thành Kính đã gần như bình phục, thực sự nếu không có Đức từ phụ A Di Đà cùng khắp bậc Tam Bảo gia trì, thì ngày hôm nay THành Kính đã không thể viết được những dòng tâm huyết này.

Nam mô A Di Đà Phật !