NHÂN QUẢ?
Hôm nay nhutri trong lòng buồn lạ!và ngao ngán cho sự trôi lăn của luân hồi !Sự ác độc đã tồn tại từ xa xưa rất là xa xưa .VÀ CÂU HỎI LỚN LÀ VÌ SAO CON NGƯỜI ÁC ĐỘC ĐẾN NHƯ THẾ?trong đó có mình không?
Có người hỏi .Tôi tu đã 10 kiếp rồi sao kiếp này tôi vẫn khổ
Có người thấy ông sư kia tu trọn kiếp lành tại sao khi chết vẫn bị chết một cách đau đớn và khổ sở
Có người thấy thế liền nghĩ rằng vậy tôi không tu đâu,vì tu cũng vậy àh ,thôi thì tôi không tu ,làm tất cả những gì tôi thích !
HÔM nay nhutri kể cho mọi người nghe một đêm đi về quá khứ,sự hãi hùng mà trong phim ảnh chưa từng thấy được
Có một tòa lâu đài và một đất nước tự xa xưa ,rất xưa có thể là vài ngàn năm hay kể cả triệu năm về trước.Có một bà hoàng hậu ác độc trị vì đất nước đó ,bà ta thông minh,ác độc đến khinh người ,và dã man chưa từng có.NƠI ngục tù của bà là một chuỗi máy móc được xây dựng lên để hành hình ,những người bà cho là thất lễ với bà ,và những người bà ta ta ghét.BÀ ta cho rằng mình có quyền vì sự thông minh tàn ác của bà.
Nơi đó thật kinh khủng thật dã man..mà nhutri sẽ không kể ra .
BÀ ta đã xây dự nên sự ác độc và ra lệnh cho những người khác hành hình ,tra tấn ....VẬY quả báo của bà ta như thế nào sau hàng ngàn năm ,hàng triệu năm sau???ĐÂY là câu trả lời mà nhutri đã thắc mắc mấy ngày nay .Vì sau có những con kiến nhỏ xíu?có những con côn trùng nhỏ xíu có thể bị người ta hoặc bất cứ loài lớn nào ,vô tình hay cố tình dẫm lên chúng mà chẳng chút lưu tâm?VÌ CHÚNG LÀ CÔN TRÙNG.LÚC này nhutri hiểu ra và nuốt nước mắt vào lòng khi thấy sự quả báo của hàng triệu triệu năm về trước cho đến hôm nay .SỰ quả báo của một dây chuyền
NGƯỜI đứng đầu đã sai hàng ngàn hàng vạn quân lính giết người ,và giết hàng ngàn hàng vạn con người.
NGƯỜI đứng đầu đã tạo ra những cái cổ máy giết người tàn khốc
VÀ NGƯỜI đứng đầu chịu quả báo hàng ngàn hàng vạn kiếp.
HÀNG TRIỆU NĂM SAU........
CÓ người tu thấy được trăm kiếp của mình,chứ có thấy được kiếp một triệu của mình đâu
NÊN được làm người vẹn lành tu ở kiếp này là điều vô cùng may mắn.VÀ NGUYỆN TRIỆU KIẾP SAU ĐƯỢC TU LÀ MỘT ĐIỀU VÔ CÙNG HẠNH PHÚC.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.