\Đã quá lâu mình không có chút tiến nào. Sao lười nhác đến vậy, không đi chùa, không niệm phật, không tụng kinh, không ngồi thiền, không nghiên cứu giáo lý nhà phật. Mình chỉ biết ăn ngủ cho ngon để ngày tháng dần trôi. Mình ý thức được việc cần làm bởi đã được nhắc nhở tiết lộ, nhưng hình như chưa có động lực thực sự để nghiêm túc học hành nghiên cứu. Hơn nữa, mình còn sợ rằng mình nghiên cứu sâu quá rồi phải xa chồng con mình

Mỗi ngày một việc nhỏ, mong một ngày mình sẽ minh mẫn hơn.


Bồ Tát Quán tự tại
Khi quán chiếu thâm sâu
Bát nhã ba la mật
tức diệu pháp trí độ
Bỗng soi thấy năm uẩn
Đều không có tự tánh
Thực chứng điều ấy xong
Ngài vượt thoát tất cả
Mọi khổ đau ách nạn


\